Mourinho - gã hà tiện sành điệu

Mourinho - gã hà tiện sành điệu
“Tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt” là điều không phải chúc cho Jose Mourinho. Trong trường hợp tiền ra của ông thì chắc phải là "một vốn bốn lời".

Mourinho - gã hà tiện sành điệu

>> Messi và Mourinho đứng số một về thu nhập

“Tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt” là điều không phải chúc cho Jose Mourinho. Trong trường hợp tiền ra của ông thì chắc phải là "một vốn bốn lời".

HLV Jose Mourinho
HLV Jose Mourinho.

Xe sang nhưng không tốn một xu

Hồi Mourinho còn dẫn dắt Inter Milan, người ta thường thấy ông đi chiếc BMW X6. Ngày mới chuyển sang nắm quân tại Real Madrid, “Người đặc biệt” lại khiến bao người lác mắt với siêu xe Ferrari 612 Scaglietti. Mou quả là sành xe và cả chịu chơi nữa chứ. Có lẽ không ít người vẫn đinh ninh như vậy, nhất là khi Mourinho kiếm cả chục triệu euro mỗi năm.

Nhưng chẳng lẽ một chiến lược gia lão luyện từng tuyên bố “Mua xe là hình thức đầu tư dở nhất” lại đi “đú” theo các tay chơi quần đùi áo số? Mourinho mê xe thì rõ (thử hỏi có đấng nam nhi nào không thích xe đẹp, xe sang). Điều đặc biệt ở Mou chính là việc ông thoải mái xài xế hộp xịn mà không phải bỏ một xu.

Chiếc X6 ngày trước do nhà tài trợ BMW trao tận tay chìa khóa cho ông. Còn chiếc 612 Scaglietti là món quà đặc biệt do tỷ phú Roman Abramovich tặng. Có thể David Beckham, Cristiano Ronaldo hay Wayne Rooney sẵn sàng bỏ ra một vài triệu bảng để mua xe nếu thích. Song dù có rủng rỉnh hầu bao như họ cũng chưa chắc sở hữu được “chiến mã” được sản xuất năm 2007 này. Lý do rất đơn giản, hãng xe danh tiếng của Italia chỉ sản xuất đúng 60 chiếc xe đắt giá này để kỷ niệm 60 năm ngày thành lập của mình. Vậy mà Mourinho đàng hoàng “tay không bắt 612 Scaglietti” để phóng mới tài.

Số là một tuần trước khi chia tay sân Stamford Bridge, Mourinho có mở lời nhờ ông chủ Abramovich của Chelsea mua giùm mình chiếc 612 Scaglietti. Vì siêu xe này đặc biệt “hiếm có, khó tìm” nên phải tầm cỡ tỉ phú như Abramovich mới có thể hi vọng đặt mua được. Một tuần sau khi rời Stamford Bridge, Mourinho vẫn liên hệ với giám đốc phụ trách tài chính của Chelsea là ông Eugene Tenenbaum để nhắc lại chuyện nhờ vả này.

Bẵng đi 5 tháng trời, Abramovich vẫn “im thin thít”. Mou cũng chẳng cậy nhờ ai khác dù đã chuyển sang cầm quân ngay trên “sân nhà” của Ferrari. Đột nhiên, ngay sau trận Chelsea thua Tottenham ở trận chung kết Carling Cup 2008, Mourinho nhận được điện từ Tenenbaum với nội dung: món quà của Abramovich đang được chuyển tới cho ông. 3 ngày sau, Mourinho nhận quà và đó chính là chiếc 612 Scaglietti trị giá 2 triệu bảng mà ông hằng ao ước.

Người ta lại có cớ để đồn đoán về cái gọi là “tình cũ không rủ cũng tới” giữa Abramovich và Mourinho. “Người đặc biệt”, giống như các lần trước, chỉ úp mở rằng có thể ông sẽ trở lại dẫn dắt Chelsea vào một ngày nào đó. Ngày đó là bao giờ thì chưa biết. Chỉ biết rằng bây giờ, “cậu có lòng, mình xin!”.

Siêu xe 612 Scaglietti của người đặc biệt
Siêu xe 612 Scaglietti của người đặc biệt.

Nhất điền nhì thổ

Thỏa mãn thú chơi xe mà không phải móc hầu bao, Mourinho càng có điều kiện để theo đuổi niềm đam mê khác ở ngoài sân cỏ. Cái này ông không khoe khoang với ai mà chỉ âm thầm thực hiện từ nhiều năm nay. Chiến lược gia 48 tuổi này đặc biệt say mê bất động sản. Đến nay, ông đã “găm” được kha khá nhà đất trên khắp Bồ Đào Nha.

Thỉnh thoảng báo giới Bồ Đào Nha lại đưa tin Mourinho ném tiền vào lô đất này hay đầu tư vào dự án kia. Mou thường kỳ công chọn những thương vụ theo kiểu “mua tận gốc, bán tận ngọn”. Từ 3 năm trước, ông đã mạnh dạn góp vốn vào dự án xây dựng khách sạn 6 sao đầu tiên tại châu Au - Palacio da Quinta.

Tòa biệt thự tại thành phố quê hương Setubal sớm được Mourinho sang tên đổi chủ với giá 1 triệu euro. Ông càng dày vốn để đi mua căn hộ cao cấp tại Lisbon, gom nguyên một trang trại ở vùng Azeitao và tậu liền 2 căn nhà tiện nghi (có giá gốc khá “mềm” 750.000 và 500.000 euro) thuộc khu resort Troia.

Chưa dừng lại ở đó, đầu tháng 1 năm nay, Mourinho còn chi ra 1,5 triệu euro để sở hữu căn hộ trong khu chung cư cao cấp mới được xây dựng tại Estoril. Điều thú vị, Mourinho “đụng hàng” cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha, Simao Sabrosa (ở Estoril) và cậu học trò cũ Michael Ballack (ở Troia) trong quá trình đi săn nhà đất. Họ giao hẹn “thiên cơ bất khả lộ”. Đến khi thiên hạ biết tin thì giá nhà tại các nơi đó đã leo thang rồi.

Chẳng phải vô cớ mà Mourinho vẫn đi thuê nhà ở khu La Finca (Madrid) với giá 20.000 euro/tháng chứ chưa quyết định mua đứt căn nào. Vợ chồng Beckham từng khóc dở mếu dở vì chuyện rao bán suốt 2 năm trời và giảm giá tới 2 triệu bảng (từ 5 triệu xuống còn 3 triệu bảng) mà không sao thanh lý được tòa biệt thự của họ tại thủ đô của Tây Ban Nha.

Rõ ràng, tiền đã vào túi Mourinho rồi thì đều thành “tiền khôn và biết đẻ ra tiền”.

Mourinho - gã hà tiện sành điệu ảnh 3

Khôn ngoan nào lại với Abra

Abramovich có thể cho không Mourinho xế hộp sang trị giá 2 triệu bảng. Song mặt khác, “đại gia” đến từ nước Nga lại rất “cáo già” ở khoản khai thác ông thầy người Bồ Đào Nha ở khía cạnh khác. Năm 2005, Chelsea sớm đăng ký tên Jose Mourinho và chữ ký của ông làm thương hiệu của mình lên Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) với thời hạn 10 năm.

Thế nên, dù Mourinho có chuyển tới CLB nào thì thương hiệu của ông vẫn cứ giúp Abramovich hái ra tiền. Đội bóng do Abramovich sở hữu có quyền khai thác thương hiệu Jose Mourinho qua khoảng 200 sản phẩm thuộc phạm vi đăng ký của họ từ nước hoa, máy quay DVD tới vali, ô và thậm chí cả... bỉm. Thế mới hay, đâu phải nước cờ nào “Người đặc biệt” cũng tính được hết.

Mou không biết gì... về điện

... Cũng chẳng hiểu gì về nước. Đích thân Mourinho đã tự nhận về mình như vậy. Chẳng ai ngờ một vị tướng đánh đâu thắng đấy như “The Special One” lại hoàn toàn vụng về ở nhà. Ông thổ lộ: “Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng tôi không biết thay bóng đèn hay sửa ống nước. Toàn một tay vợ tôi làm cả”. Cô con gái Matilde của Mourinho hóm hỉnh ví von bà mẹ Tami của mình mới là người mặc quần trong gia đình họ.

Theo Điệp Anh
Bóng Đá &Cuộc Sống

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG