Mourinho nói gì sau khi thua ngược Liverpool?

Philippe Coutinho đã có một trận đấu chói sáng.
Philippe Coutinho đã có một trận đấu chói sáng.
TPO - Thua ngược Liverpool 1-3 trong trận đấu được coi là quyết định cho chiếc ghế của mình, Mourinho tỏ ra rất thất vọng. Bước vào phòng họp báo, “Người đặc biệt” từ chối trả lời rất nhiều câu hỏi và chỉ nói rằng, ông cảm thấy mệt mỏi và muốn về nhà nghỉ ngơi.

Trước khi trận đấu giữa Chelsea và Liverpool tại vòng 11 Premier League diễn ra, rất nhiều tờ báo uy tín của nước Anh đã nói rằng, Jose Mourinho chỉ còn một cơ hội nữa để “cứu ghế” sau khi cùng đội bóng của mình để thua 1-2 trước West Ham trong lễ sinh nhật lần thứ 49 của tỷ phú Roman Abramovich rồi lại bị Stoke City biến thành cựu vương ở Capital One Cup.

Rất nhiều học trò vẫn ủng hộ Mourinho, vậy nên với lợi thế sân nhà, họ rất quyết tâm đánh bại Liverpool. Quả nhiên, đội bóng áo xanh đã nhập cuộc đầy hưng phấn, tạo ra thế trận áp đảo và có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm do công của Ramires (4’). Thế nhưng, người dẫn dắt Liverpool bây giờ là Jurgen Klopp, một chiến lược gia người Đức đầy tài năng, chứ không còn là một Brendan Rodgers chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân đỉnh cao.

Klopp chẳng lo lắng khi Liverpool bị dẫn trước. Ông vẫn bình tĩnh yêu cầu các học trò triển khai lối chơi như đề ra ban đầu. Đội khách đã rất thành công khi phong tỏa thành công các mũi tấn công của chủ nhà, đồng thời khiến họ giảm đi rất nhiều sự hưng phấn. Thậm chí, đúng phút cuối cùng của hiệp 1, Philippe Coutinho còn có pha xử lý kỹ thuật để gỡ hòa 1-1.

Trong hiệp 2, Chelsea bắt đầu tỏ ra nóng vội, trong khi Liverpool vẫn rình rập chờ cơ hội phản công. Cái gì đến cũng đã phải đến. Từ 2 đường phản công chớp nhoáng, lần lượt Philippe Coutinho rồi Christian Benteke đã ghi bàn để ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách. Một màn lội ngược dòng ngoạn mục của “Lữ đoàn đỏ” và cũng là một lời chào đanh thép của Klopp tới những thế lực của Premier League. Liverpool giờ đã thực sự trở lại.

Riêng với Mourinho, thất bại này khiến chiếc ghế HLV của ông  tại Stamford Bridge lung lay dữ dội. Abramovich và các CĐV Chelsea không phải những người giàu tính kiên nhẫn, nhất là khi “The Blues” lại để thua trước đội bóng đáng ghét Liverpool. Có thể thấy rõ sự thất vọng của Mourinho khi trận đấu khép lại.

Sau trận đấu, vị HLV người Bồ Đao Nha đi nhanh vào đường hầm và rồi trả lời họp báo với thái độ vô cùng miễn cưỡng. Mourinho từ chối trả lời hàng loạt câu hỏi liên quan đến tương lai của mình, cũng như việc trọng tài không rút thẻ vàng thứ 2 với Lucas, tới màn diễn của Hazard, Diego Costa và cả về kết quả trận đấu lẫn cơ hội của Chelsea... Ông chỉ nói ngắn gọn rằng mình rất mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi và sẽ trở lại CLB vào ngày mai.

“Điều gì sẽ xảy ra bây giờ ư? Tôi sẽ trở về nhà. Cùng gia đình trải qua một đêm buồn tẻ. Tôi sẽ cố gắng xem một số trận đấu bóng bầu dục và ngắt điện thoại. Sau đó, tôi sẽ chuẩn bị giáo án cho buổi tập sáng mai và hướng tới trận đấu vào thứ 4 tới. Tôi nghĩ, thời gian bù giờ ở hiệp 1 là quá dài (ám chỉ tình huống Coutinho ghi bàn ở phút 45+2). Các cầu thủ của tôi đều rất cố gắng, tôi có thể cảm nhận được quyết tâm của họ. Nhưng rõ ràng, họ đã quá mệt mỏi”, Mourinho phát biểu.

MỚI - NÓNG