Mourinho nói gì sau thất bại bạc nhược trước West Ham?

Mourinho hết lời ca ngợi McTominay
Mourinho hết lời ca ngợi McTominay
TPO - HLV Man Utd, Jose Mourinho đã lên tiếng bảo vệ lựa chọn chiến thuật sau trận thua West Ham. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ trích quyết định của các trọng tài.

Trong trận đấu sớm ở vòng 7 Ngoại hạng Anh, Man Utd đã thua bạc nhược 1-3 trên sân của West Ham. Kết quả này khiến Quỷ đỏ có khởi đầu tồi tệ nhất trong vòng 28 năm qua.

Đáng chú ý, HLV Jose Mourinho đã thực hiện một số thay đổi khó hiểu khi bước vào trận đấu. Ông loại bỏ Alexis Sanchez để tin dùng Anthony Martial và sử dụng sơ đồ 5-3-2 với Scott McTominay thi đấu như trung vệ thứ 3 bên cạnh Chris Smalling và Victor Lindelof.

Chiến thuật của Mourinho khiến Man Utd tấn công bế tắc trước West Ham trong khi hàng thủ cũng không có sự chắc chắn cần thiết. Tuy vậy, HLV 55 tuổi người Bồ Đào Nha vẫn lên tiếng bảo vệ quyết định của bản thân.

Ông nói sau thất bại: “Tôi muốn sử dụng Martial. Đó vốn là điều mà rất nhiều người đã đòi hỏi suốt thời gian qua. Vì thế, tôi loại Sanchez. Tôi nghĩ Martial không phải mẫu cầu thủ thích phòng ngự nên vị trí tiền đạo lùi sẽ giúp cậu ấy thi đấu dễ dàng hơn”.

“Nhưng cùng thời điểm, tôi cũng muốn triển khai bóng từ tuyến dưới, và McTominay có những phẩm chất tôi cần đến. Mọi đường chuyền của cậu ấy đều chính xác”.

“Cậu ấy có cá tính đặc biệt, có phẩm chất đặc biệt mà đội bóng cần đến trong những khoảnh khắc khó khăn. Các cầu thủ khác của tôi có tinh thần đó không? Không. Mỗi người đều có những tính cách riêng biệt”.

“McTominay là cầu thủ trẻ có cá tính mạnh mẽ, thi đấu năng nổ, nhiệt huyết và dũng cảm. Chính vì thế, tôi giữ cậu ấy trên sân”.

Nói thêm về trận thua, Mourinho cho rằng Zabaleta đã việt vị trước khi tạt bóng cho Anderson ghi bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 6. Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định hậu vệ người Argentina đã phạm lỗi với Rashford trong tình huống dẫn đến bàn nâng tỉ số lên 3-1 của West Ham.

Mourinho nói thêm: “Chúng tôi đến đây với tinh thần không tốt vì trận thua Derby. Cho nên thủng lưới ngay ở phút thứ 5 khiến mọi chuyện tệ đi. Bàn thắng đó đến từ một pha việt vị và nếu có VAR, nó sẽ không được công nhận”.

MỚI - NÓNG