Mourinho thấm đòn 'gậy ông đập lưng ông'

Mourinho thấm đòn 'gậy ông đập lưng ông'
TPO - Giờ thì Mourinho đã hiểu thế nào là “gậy ông đập lưng ông”. Vị HLV này từng để Chelsea của mình chơi phòng thủ theo kiểu “xe bus 2 tầng”. Đêm qua, Norwich dùng đúng chiêu đó và Mou chỉ còn biết lắc đầu ngán ngấm sau một trận cầu không bàn thắng.

Man City thắng Everton 3-2 để bước lên ngôi đầu. Liverpool đá muộn. Vậy nên, Chelsea cần 3 điểm trong cuộc tiếp đón Norwich City ở vòng 37 đêm qua để nuôi hy vọng đua tranh ngôi vô địch. Premier League cũng là mặt trận duy nhất mà thầy trò Jose Mourinho còn có thể lên ngôi mùa này.

Norwich City vừa thua 0-4 trên sân Old Trafford của M.U vòng trước. Không hiều người tin rằng họ sẽ có điểm rời Stamford Bridge. Mourinho cũng tin là như thế. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã bố trí một đội hình giàu sức tấn công. Lampard và Matic đá ở trung tâm, Willian làm nhiệm vụ kiến tạo, còn hai bên cánh do Salah và Schurrle đảm nhận. Trên hàng công, tiền đạo Demba Ba xuất trận.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, những cái bóng áo xanh đã tràn sang phần sân đối phương và tạo ra áp lực nghẹt thở. Trong thế trận như vậy, nhiều người nghĩ bàn thắng sẽ sớm đến, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Học theo Mourinho, HLV Adams của Norwich City cũng cho các học trò chơi kiểu “xe bus hai tầng”. Những cái bóng áo vàng bịt kín mọi ngõ ngách vào khung thành Ruddy, không ngại va chạm và thậm chí còn chẳng buồn tấn công. Họ chỉ phòng ngự, phòng ngự và rồi phá bóng.

Sự sốt ruột hiện rõ trên khuôn mặt Mourinho, nhất là khi trận đấu trôi dần về những phút cuối. Ông liên tục ra dấu chỉ đạo các học trò dồn lên, rồi thỉnh thoảng lại lắc đầu ngán ngẩm khi các đường tấn công bị bẻ gãy với hàng thủ dày đặc của đội khách.

Nhưng “Người đặc biệt” chẳng thể đổ lỗi cho ai hay chỉ trích đối phương chơi tiêu cực. Chính ông đã dạy Adams điều đó và giờ nhà cầm quân này chỉ áp dụng lại mà thôi.

Trận đấu khép lại mà không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi., Chelsea chỉ có thêm 1 điểm (79 điểm) và vẫn xếp thứ 3 trên BXH, nhưng đã đá 37 trận. Liverpool hoặc Man City chỉ cần thắng thêm 1 trận nữa, Mourinho và các học trò của mình sẽ chính thức hết hy vọng đua tranh ngôi vô địch.

Một mùa giải tay trắng trên khắp các mặt trận đã hiển hiện ngay trước mắt “The Blues”

MỚI - NÓNG