Mourinho: Tôi có một đội bóng vô dụng

Mourinho: Tôi có một đội bóng vô dụng
TP - Hai tuần sau phát biểu gây sóng gió của cậu học trò Ronaldo, tới lượt “người đặc biệt” Jose Mourinho gây ấn tượng với những chỉ trích nặng nề đối với chính các học trò của mình sau thất bại 0-1 trước Sevilla, khiến Real kém Barca tới 8 điểm.

> "Trò hề" của Ronaldo và người đại diện

Hai ngôi sao người Bồ thất vọng với trận thua thứ hai của Real từ đầu giải. Ảnh: Reuters
Hai ngôi sao người Bồ thất vọng với trận thua thứ hai của Real từ đầu giải. Ảnh: Reuters.

Real bị thủng lưới ngay ở phút thứ 2 trên sân Sanchez Pizjuan từ pha bắt vô lê đẹp mắt của Piotr Trochowski và không sao lật ngược được thế cờ, đành chấp nhận trận thua thứ 2 chỉ sau 4 trận đầu của La Liga.

Và khi được hỏi về khoảng cách lên tới 8 điểm so với đại kình địch Barcelona, đội toàn thắng từ đầu giải và vừa có chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Getafe, chiến lược gia người Bồ liền lên tiếng công kích các học trò.

“Tôi chỉ quan tâm tới đội bóng của mình. Tôi lo ngại khi kể từ lúc mùa giải chính thức bắt đầu, chúng tôi chỉ thực sự chơi tốt ở trận Siêu Cúp. Không gì hơn. Chúc mừng Sevilla, họ giành chiến thắng xứng đáng. Chúng tôi phải nhận những gì xứng đáng với lối chơi tồi tệ của mình”, Mourinho tuyên bố.

Real mở đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng trận hoà 1-1 trước Valencia ngay trên sân nhà, thua sốc 1-2 tại Getafe sau khi đánh bại Barca để giành Siêu Cup Tây Ban Nha trước khi có chiến thắng 3-0 trước Granada.

Tuy nhiên, từ chính trận thắng Granada đó đã mở ra những ngày sóng gió cho Real khi cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, Ronaldo, tuyên bố anh “buồn” và những người ở Real biết rõ nguyên nhân.

Khi được hỏi liệu “nỗi buồn” của Ronaldo có ảnh hưởng tới sự ổn định của Real trong trận thua rạng sáng qua, Mourinho cho biết: “Tôi chẳng thấy có gì khác giữa trận đấu hôm nay với những trận gặp Getafe hay Granada. Với tôi, vấn đề là tinh thần thi đấu. Có rất ít cái đầu chịu tận tuỵ và tập trung vào trận đấu, những người đặt chơi bóng vào vị trí ưu tiên trong cuộc sống của họ.

“Khi bạn không có được những người tận tuỵ thì sẽ thật khó khăn. Nhưng tôi là HLV, và nếu có người không tận tâm thì đó là lỗi của tôi. Trong giờ nghỉ, tôi đã thay hai cầu thủ nhưng thực tế tôi muốn thay tới bảy người .

“Hình ảnh đội bóng của tôi lúc này là một đội bóng không có sự tập trung, không có tinh thần chiến đấu. Nếu so sánh Real với Seville bạn sẽ thấy rõ điều đó. Với Seville, mọi đường bóng như thể là đường bóng cuối trong đời họ. Họ chơi với tinh thần chiến đấu trên mọi khía cạnh. Đội bóng của tôi cũng thể hiện như vậy ở trận đấu với Barca nhưng ở những trận khác thì vô dụng”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG