Mourinho từng 'ăn vụng'

Mourinho từng 'ăn vụng'
TP - Theo điều tra của tờ The Sun, trước khi biến Chelsea thành CLB hùng mạnh tại giải Ngoại hạng Anh, HLV Mourinho, nhân lúc xa vợ, đã từng có hai năm hạnh phúc với cô tình nhân tóc vàng Elsa Sousa tại thành phố nhỏ Leiria, Bồ Đào Nha.
Mourinho từng 'ăn vụng' ảnh 1
Elsa và Morinho

Thậm chí, việc Mourinho nhận lời chuyển đến dẫn dắt cho FC Porto sau đó cũng là theo ý nguyện của “nàng công chúa nhỏ”, cách gọi âu yếm của Mourinho với người tình Elsa kém ông 10 tuổi, khi phải lựa chọn giữa CLB Benfica và FC Porto.

Mối tình bí mật của Mourinho bắt đầu từ năm 2001, khi ông làm HLV cho CLB Uniao de Leiria tại thành phố nhỏ Leiria, cách thủ đô Lisbon gần 145 km về phía bắc. Khi đó, Jose Mourinho sống một mình do bà vợ Matilde và hai con nhỏ vẫn ở lại quê nhà Setabul.

Vị HLV này vướng tiếng sét ái tình trong một lần đi sắm đồ tại cửa hàng thời trang do Elsa Sousa làm chủ và nhanh chóng “hạ gục” đối tượng bằng vẻ ngoài đầy nam tính cùng những lời đường mật.

Sau vài lần mời Elsa đi ăn tối, họ đã trở thành đôi tình nhân thắm thiết, thường xuyên trao đổi những bức thư mùi mẫn, tặng quà và công khai mối quan hệ nơi công cộng.

Sau khi “kết bạn” với Elsa, Mourinho đã giới thiệu với các cầu thủ, nhân viên CLB tại Leiria và sau này cả ở Porto rằng, cô là “bà xã” cho mãi tới trước khi bà vợ chính thức Matilde cùng các con chuyển đến Porto sống cùng vào cuối năm 2002.

Do Elsa là CĐV của Porto nên khi Mourinho còn lưỡng lự giữa việc chọn đến dẫn dắt Benfica hay FC Porto, “nàng công chúa nhỏ” đã hướng ông đến với CLB thành phố cảng vào tháng 1/2002 và sau đó đưa Porto lên đỉnh vinh quang với ngôi vô địch Champions League.

Ban đầu, khi mới chuyển đến Porto, Mourinho và người tình sống tại khách sạn 5 sao Tivoli, sau đó mới chuyển đến sống 8 tháng trong một căn hộ do CLB Porto bố trí để đúng “chất” gia đình và riêng tư hơn như lời khuyên của bạn bè.

Trong thời gian sống chung, Elsa cũng thường đến sân Dragão theo dõi đội nhà thi đấu và thường ngồi cạnh Carolina Salgado, người sau này là vợ của chủ tịch Porto Pinto da Costa.

Mourinho từng 'ăn vụng' ảnh 2
Morinho và vợ Matilde

Khi bà vợ chính thức Matilde đòi lên Porto sống cùng chồng vì hai con - con gái lớn cũng tên Matilde nay 11 tuổi và con trai nhỏ tên Jose Mourinho Junior lên 7 tuổi - không muốn sống xa cha, Mourinho buộc phải đưa Elsa ra ngoài.

Vẫn nuối tiếc người tình, Mourinho đề nghị mua cho cô một căn hộ để thỉnh thoảng qua lại song cô không đồng ý.

Một người bạn của cô cho biết Elsa muốn có một người đàn ông cho riêng mình chứ không muốn chia sẻ cùng ai. Bởi vậy, một thời gian ngắn vẫn duy trì quan hệ sau khi bà vợ Matilde đến, Elsa quyết định quay trở về Leiria sống.

Mối quan hệ này chính thức kết thúc sau khi hai người có một đêm cuối cùng đầy lãng mạn bên nhau vào cuối năm 2003, vài tháng trước khi Mourinho nhận lời dẫn dắt Chelsea.

Hẳn Mourinho sẽ phải đau đầu lo dàn xếp chuyện gia đình hơn khi hay tin cô bồ cũ Elsa đã quyết định kiếm tiền bằng cách cho xuất bản chuyện tình giữa hai người, mô tả chi tiết những sở thích đặc biệt của Mourinho trong khoảng thời gian hai người hạnh phúc bên nhau.

Không chỉ vậy, chuyện tình giữa họ còn là mục tiêu điều tra của một tòa án tại Bồ Đào Nha, sau khi một quyển sách khác, do Carolina Salgado viết, có nhắc đến họ.

Đề cập đến việc Mourinho đến với Porto, quyển sách nói rõ mặc dù đã có thỏa thuận ghi nhớ với CLB nhưng đồng thời ông cũng có một thỏa thuận khác với Benfica.

“Do phải lựa chọn giữa hai đại kình địch, ông đã trao quyền quyết định vào tay Elsa, hỏi cô muốn sống ở đâu. Do là một fan trung thành của Porto, cô đã chọn đến sinh sống tại đó, và Mourinho đã biến Porto thành một CLB hùng mạnh ở cả trong nước lẫn trên đấu trường châu Âu”, quyển sách viết.

Thủy Chi

Khi cuộc tình vụng trộm của Mourinho, vốn nổi tiếng là người đàn ông của gia đình, bị The Sun tung ra hôm 12/10 và được Luiza Palmas - cựu luật sư Benfica và là đồng nghiệp của Mourinho trong 4 năm xác nhận, “Người đặc biệt” đã phải đối mặt với cơn thịnh nộ của bà vợ quen biết từ thủa ấu thơ do cho đến nay Matilde vẫn bị giấu kín, không hề hay biết sự việc.

Ngay trong buổi chiều tối, Mourinho đã phải khăn gói rời ngôi nhà ở Setabul, nơi gia đình vừa chuyển về sau khi rời nước Anh.

MỚI - NÓNG