Mourinho tung cờ trắng

Mourinho tung cờ trắng
TP - Jose Mourinho đã tự gạch tên Real Madrid khỏi cuộc đua Champions League mùa này với cáo buộc Barcelona được các trọng tài ưu ái sau khi đội quân chỉ còn 10 người của ông thua đau 0-2 ngay trên sân nhà Bernabeu.

> Mourinho nên tự trách mình
> Messi lập cú đúp, Barcelona thắng El Clasico

Với lợi thế hơn người, nhất là thoát được cái bóng vô cùng khó chịu của Pepe, Messi đã phát huy tối đa phẩm chất của mình để ghi cả hai bàn thắng giúp Barcelona coi như đặt một chân vào trận chung kết Champions League cùng Manchester United, đội cũng giành chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân của Schalke ở lượt đi, diễn ra vào cuối tháng sau tại Wembley.

Không chỉ bị đuổi lên khán đài vì phản ứng gay gắt quyết định của trọng tài truất quyền thi đấu Pepe sau pha vào bóng thô bạo với Daniel Alves, HLV Jose Mourinho nhiều khả năng còn nhận thêm án phạt từ UEFA nếu Barca kiện HLV người Bồ Đào Nha sử dụng những lời lẽ vô căn cứ và không thích hợp nhắm vào họ trong cuộc họp báo sau trận đấu.

“Tôi có hai danh hiệu vô địch châu Âu và tôi giành được chúng trên sân cỏ”, Người đặc biệt nhạo báng danh hiệu vô địch châu Âu gần đây nhất của Guardiola, khi Barca đánh bại Chelsea ở trận bán kết đầy bão táp tranh cãi năm 2009, và khẳng định rằng những thành công gần đây của đội bóng xứ Catalan hoàn toàn nhờ vào những quyết định có lợi của các trọng tài.

HLV của Real nói thêm: “Tôi sẽ rất xấu hổ nếu giành danh hiệu năm 2009 đó bởi nó có được là nhờ vụ scandal trên sân Stamford Bridge. Còn giờ đây là chiến thắng gắn với scandal trên sân Bernabeu. Tôi hy vọng một ngày nào đó Pep Guardiola có được một danh hiệu Champions League đúng như nó phải thế- hoàn hảo, không tỳ vết, không có bất kỳ scandal nào”.

Mourinho bị đuổi lên khán đài vì phản ứng trọng tài Ảnh: Getty Images
Mourinho bị đuổi lên khán đài vì phản ứng trọng tài Ảnh: Getty Images.

“Tôi không biết đó có phải do việc họ quảng cáo cho Unicef hay thế lực của họ tại UEFA. Tôi không biết có phải là do mọi người thích họ. Tôi không biết và tôi không hiểu những thế lực đó đến từ đâu? Không ai khác có thể có cơ hội trước họ”.

“Xin chúc mừng vì họ là một đội bóng tuyệt vời nhưng cũng xin chúc mừng cho những thứ khác mà họ có được. Sẽ rất khó để chống lại quyền lực như vậy. Những đội bóng khác không có cơ hội”.

Mourinho cũng không quên liệt kê những trọng tài mà ông tin là đã giúp Barcelona trong những năm qua. Đó là Wolfgang Stark- người cầm còi trận bán kết lượt đi rạng sáng qua, Tom Henning Ovrebo- vị trọng tài có những quyết định lạ lùng ở trận Barca vượt qua Chelsea năm 2009, Frank de Bleeckere- người đã phạt thẻ đỏ Thiago Motta của Inter ở trận bán kết năm ngoái, và Anders Frisk- người treo còi không lâu sau một trận đấu gây tranh cãi khác giữa Chelsea và Barca.

“Chúng tôi đã bị loại. Đôi lúc tôi cảm thấy chán ghét cuộc sống ở thế giới này và kiếm sống ở thế giới này. Kết quả này rõ ràng là không thể đảo ngược. Nếu chúng tôi ghi bàn ở Barcelona họ sẽ lại giết chúng tôi thêm một lần nữa. Đây là nhiệm vụ bất khả thi”, chiến lược gia người Bồ hằn học nói.

Thực tế, với những người đến thành Madrid tìm kiếm thứ bóng đá thuần túy, Lionel Messi là người duy nhất mang lại điều đó với một phút lóe sáng với pha đi bóng mang thương hiệu riêng của anh chỉ ba phút trước khi hết trận. Cho đến lúc đó, toàn bộ trận đấu xem như là màn trình diễn phá hoại bóng đá, đầy căng thẳng và nát vụn, thậm chí cả thủ môn dự bị của Barca bị đuổi vì góp phần vào vụ ẩu đả nhỏ trong đường hầm.

Rõ ràng trận Siêu kinh điển phần ba đi theo chiều hướng xấu là do ảnh hưởng của hai trận đại chiến trước đó trong loạt bốn trận El Clasico cũng như cuộc khẩu chiến đầy tính kích động giữa Pep Guardiola và Mourinho trước thềm trận đấu này.

Và trong lúc các cầu thủ Barca nhảy ăn mừng sau tiếng còi kết thúc trận đấu, trọng tài Wolfgang Stark đã phải rời sân giữa những tấm khiên bảo vệ của cảnh sát chống bạo động, còn UEFA “nhốt” cả hai đội trong phòng thay đồ để làm nguội bớt những cái đầu nóng.

Và giờ đây, người hâm mộ mong chờ xem điều gì sẽ xảy ra với Real cũng như trận Siêu kinh điển thứ tư vào tuần tới, khi Mourinho bị truất quyền chỉ đạo trên sân, còn hai trụ cột Sergio Ramos và Pepe cùng ngồi ngoài vì thẻ phạt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.