Mourinho xứng danh 'Người đặc biệt'

Mourinho xứng danh 'Người đặc biệt'
TPO - “Cỗ máy ghi bàn” mang tên Man City đã bị chặn lại. Và người chặn cỗ máy hủy diệt ấy không ai khác chính là Chelsea. Công đầu tất nhiên thuộc về “thuyền trưởng” mang tên Jose Mourinho.

Trước khi bước vào trận đấu muộn tại vòng 24 Premier League sáng nay (giờ Việt Nam), Man City đã trải qua chuỗi 20 trận bất bại liên tiếp và cả 20 trận ấy, họ đều tìm thấy mành lưới đối phương. Ngoài ra, họ cũng là đội ghi bàn tốt nhất giải, với 68 lần phá lưới, đạt hiệu suất xấp xỉ 3 bàn/trận, đồng thời cũng là đội có hiệu suất ghi bàn đáng sợ nhất châu Âu, với 112 bàn/37 trận.

Nhưng tất cả những con số ấn tượng ấy đều trở lên vô nghĩa trước Chelsea của Jose Mourinho. Bằng một chơi chơi chặt chẽ, khoa học và đầy toan tính, đại diện thành London đã khiến cho David Silva, Yaya Toure, Negredo, Jesus Navas hay Dzeko… phải trải qua một buổi tối bế tắc đến cùng cực. Chẳng có nhiều tình huống họ có thể làm khó thủ thành The Blues.

Ngược lại, chỉ với một tình huống phản công sắc như dao cạo của Chelsea, lướt của Man City đã rung lên. Sau pha dứt điểm không thành công của Hazard, bóng đến vị trí của Ivanovic và cầu thủ người Serbia tung cú sút hiểm hóc hạ gục thủ thành Man xanh, mở tỷ số cho Chelsea.

Có bàn dẫn trước, Chelsea càng có cơ hội thực hiện lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Họ bị kín mõi ngõ ngách vào khung thành của Cech, đồng thời tung rất nhiều tình huống phản công nguy hiểm. Chỉ có cột dọc và xà ngang mới có thể cứu thua cho Man City sau những pha dứt điểm của Eto’o và Cahill… Nhưng 1-0 cũng là đủ để Chelsea ca khúc khải hoàn.

Với chiến thắng trước Man City ngay tại The Etihad, Chelsea đã có thêm 3 điểm để bắt kịp đối thủ trên BXH. Hiện họ có 53 điểm, xếp thứ 3 do kém Man City về hiệu số bàn thắng bại. Ngược lại, Man xanh đã lỡ cơ hội quý giá để qua mặt Arsenal, đồng thời cũng không thể phục thù trận thua 1-2 ở lượt đi.

Mourinho một lần nữa cho thấy ông “đặc biệt” như thế nào. Trong mùa hè vừa qua, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bỏ ra 22,5 triệu bảng để mua lại Matic từ Benfica, và sáng nay tại The Etihad, anh chính là cầu thủ chơi xuất sắc nhất.

Matic không chỉ phá vỡ kết cấu của “cỗ máy ghi bàn” Man City mà còn thường xuyên tự mình tạo ra những tình huống nguy hiểm… Một màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ người Serbia và cho thấy Mourinho lại đúng.

MỚI - NÓNG