Moyes đổ lỗi trọng tài trong thất bại đầu năm

Moyes đổ lỗi trọng tài trong thất bại đầu năm
TP - “Một trong những điều tồi tệ nhất mà tôi từng thấy!” - HLV David Moyes đã thét lên như vậy để thể hiện sự tức giận với quyết định từ chối cho MU phạt đền trong trận thua 1-2 trước Tottenham rạng sáng qua.

> MU - Tottenham (1-2): Quỷ không có quà

Tình huống gây tranh cãi của Young. Ảnh: Dailymail
Tình huống gây tranh cãi của Young. Ảnh: Dailymail.

Camera ngoài sân cho thấy HLV Moyes đã thể hiện sự tức giận điên cuồng của mình như muốn lao vào sân để phản đối quyết định của trọng tài Howard Webb không cho MU hưởng phạt đền gần cuối trận, buộc MU thất thủ trong trận đầu năm mới và xa dần mục tiêu hy vọng bảo vệ ngôi vương.

Trong tình huống đó, Moyes cho rằng học trò vào thay người Ashley Young đã bị thủ môn Tottenham, Hugo Lloris, phạm lỗi khi dùng chân cản phá trong vòng cấm. Tuy nhiên, quyết định không cho MU hưởng penalty ở phút 87 của Webb đã làm MU mất cơ hội gỡ hòa sau khi bị Emmanuel Adebayor và Christian Eriksen chọc thủng lưới trước đó. Vì thế, bàn gỡ của Danny Welbeck cũng không thể giúp MU thất thủ trận đấu đầu năm trên sân nhà.

Rooney bị chấn thương và không tập luyện cùng đồng đội trước trận. Nhưng do thiếu tiền đạo, HLV Moyes vẫn mạo hiểm để anh ra sân nên tình trạng chấn thương háng của Rooney càng nặng hơn và khả năng sẽ nghỉ thi đấu tháng tới.

“Thật tai tiếng”, Moyes tức giận, “Nếu bạn vào bóng bất cứ đâu với cái chân cao như thế, chắc chắn bạn sẽ bị truất quyền thi đấu. Thủ môn ra, nhưng Ashley Young đón bóng trước thủ môn và đi qua. Đó là quyết định không thể tin được. Chắc chắn đó là một trong những điều tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Đó hoàn toàn là tình huống phạt đền”.

Bên cạnh đó, Moyes tức giận với quyết định của Webb phạt thẻ vàng Adnan Januzaj khi cho rằng tiền vệ này cố tình ăn vạ trong pha va chạm với Danny Rose trong vòng cấm Tottenham: “Bạn đã từng thấy quyết định nào như thế chưa? Đó là một quyết định tồi tệ. Tôi nghĩ trọng tài nên làm những điều họ cần làm, nhưng ông đã không làm”.

Đây là thất bại thứ tư trên sân nhà Old Trafford và chúng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Tottenham tại đây. Mùa trước Tottenham cũng hạ MU của Sir Alex 3-2 đầy ngoạn mục. Xem ra HLV tạm quyền Sherwood đang làm tốt công việc của mình kể từ ngày thay thế Andre Villas-Boas bị sa thải tháng trước với 10 điểm trong 12 điểm tối đa. Tottenham vượt MU lên xếp thứ 6 với 37 điểm. Ngược lại, sau chuỗi 6 trận thắng liên tiếp mọi đấu trường, MU bị kéo trở về với mặt đất khi tụt xuống thứ bảy với 34 điểm và kém đội đầu bảng Arsenal đến 11 điểm. Xem ra, tốp 4 để có suất dự Champions League mới là mục tiêu thực tế của MU lúc này thay vì bảo vệ ngôi vô địch.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG