MU bất ngờ gục ngã

MU bất ngờ gục ngã
TPO - Bế tắc, nhạt nhòa là hình ảnh của MU đêm qua, cộng với sự bùng nổ bất ngờ của Vassell và Mwaruwari, Man Xanh đã làm nên bất ngờ lớn nhất của Premier League vòng 26.

Trước trận đấu, 2 đội đã giành 1 phút mặc niệm những nạn nhân tử nạn trong thảm họa Munich 1958. MU cũng tưởng nhớ thế hệ vàng sân Old Trafford bằng bộ trang phục mà chính những Babes Busby đã mặc năm đó.

Cứ tưởng ánh hào quang quá khứ của những năm về trước sẽ giúp đương kim vô địch có một trận đấu dễ dàng, tuy nhiên thực tế trên sân lại không như vậy.

Trong khi Man City chơi biết mình biết ta, biết chắt chiu những cơ hội họ có được thì MU vẫn cao ngạo và tự mãn. Chỉ đến khi Vassell cùng Mwaruwari xé toang mảnh lưới của Van Der Sar ngay trong 45 phút đầu tiên, Quỷ đỏ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Nhưng đã quá muộn, bàn thắng ở những phút cuối cùng của Carrick chỉ làm cho chiến thắng của đối thủ cùng thành phố Man đẹp hơn mà thôi.

Trước trận đấu, HLV Eriksson hiểu được sức mạnh của MU. Dường như sự kiện Munich 1958 đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của đội chủ nhà trong trận đấu này. Suốt cả trận đấu, Quỷ đỏ không tổ chức được một pha tấn công nào ra hồn trong khi bộ ba Tevez - Rooney và Ronaldo tiếp tục tịt ngòi.

Bên cạnh đó, Man City chủ động chơi áp sát, phòng ngự với số đông và tung ra những đường phản công sắc sảo. Kết quả họ đã có 2 bàn thắng chỉ trong vòng 45 phút của hiệp 1.

Trở lại với những diễn biến của trận đấu. MU nhập cuộc tốt hơn và có cơ hội ngay ở phút thứ 8 khi Giggs dứt điểm sau đường chuyền của Tevez, tuy nhiên bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Joe Hart.

Man City chủ động chơi phòng ngự phản công và bất ngờ có bàn mở tỷ số. Phút 25, Ireland có pha dứt điểm trái phá buộc thủ thành Van Der Sar phải đẩy bóng ra và Vassell có mặt đúng lúc, đá bồi tung lưới MU mở tỷ số trận đấu.

Bất ngờ bị dẫn bàn, MU dồn lên tấn công dồn dập. Song các cơ hội đều không được Tevez và Scholes tận dụng thành công.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, MU dính đòn của đội khách. Phút 45, Petrov có pha tạt  bóng chính xác bên cánh phải và cú chạm bóng của tiền đạo Mwaruwari đã đưa bóng vào lưới thủ thành Van Der Sar, nhân đôi cách biệt cho Man City.

Sang hiệp 2, MU chủ động đẩy cao đội hình lên tấn công. Song hàng phòng ngự Manh xanh đã chơi một trận tuyệt hay, cản phá hầu hết các đường lên bóng của Quỷ đỏ.

Bên cạnh đó, hàng công của đội chủ nhà chơi dưới sức và không thể tạo được sức ép cần thiết lên hàng phòng ngự đối phương.

Ở những phút bù giờ, Carrick ghi bàn danh dự cho MU bằng pha dứt điểm lòng trong chân phải sau đường chuyền của Scholes và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với kết quả này, MU vẫn dậm chân ở vị trí thứ 2 và khoảng cách giữa họ và Arsenal có thể được nới rộng lên 5 điểm nếu như Arsenal vượt qua Blackburn vào đêm nay.

Cũng trong đêm qua, trận cầu đinh của vòng 26 giữa Chelsea và Liverpool đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bị cầm hòa, Chelsea đánh mất cơ hội rút ngắn khoảng cách về điểm số với MU. Hiện tại The Blue vẫn xếp thứ 3 với 55 điểm sau 26 vòng đấu Premier League.

MỚI - NÓNG