MU chỉ còn 12% cơ hội đi tiếp

MU chỉ còn 12% cơ hội đi tiếp
TPO - Đó là nhận định đầy bi quan của báo giới sứ sương mù về viễn cảnh lọt vào vòng bán kết Champion League của MU, sau khi họ để đội khách Porto cầm hòa 2-2 trên sân nhà Old Trafford.

Những tưởng MU đã giành được chiến thắng 2-1 trước Porto nhờ cú làm bàn cận thành của “dã thú” Tevez sau pha đánh gót điệu nghệ của Rooney.

Những tưởng thần may mắn lại một lần nữa mỉm cười với đội bóng áo đỏ. Nhưng tất cả đã xoay chuyển ở phút cuối cùng của trận đấu, khi mà Mariano đã chiến thắng thủ thành Van de Sar trong tình huống đối mặt, mang về trận hòa quý như vàng cho Porto.

Bảy vạn khán giả ngồi chật kín trên khán đài sân Old Trainford như chết lặng sau pha thủng lưới muộn màng ấy. Những ánh nhìn thất thần còn hiện rõ trên gương mặt của các cầu thủ lúc họ chui vào đường hầm. Một trận hòa, dù là chưa thua, nhưng nó cũng khó nghe như hồi chuông khai tử. Cái mà MU nhìn rõ nhất lúc này là viễn cảnh bị loại dù trận lượt về trên sân Dragao phải tới ngày 15/4 tới mới diễn ra.

Lá thăm vòng tứ kết đã đưa MU gặp lại Porto, đội đã loại họ tại Champions League 2004 để rồi sau đó lên ngôi vô địch. Khi đó, hẳn những người MU đã cười thầm vì họ tránh được Barca, Bayern Munich, 3 đội bóng đồng hương và nhất là có cơ hội để trả lại món nợ 5 năm trước.

Nhưng khi trận lượt về vòng tứ kết khép lại và từ giấc mơ bước ra hiện thực là bình luận sâu cay của BTV đài BBC, Phil McNulty: “Ferguson và các học trò của ông đã nhiều lần thoát khỏi hiểm nguy một cách ngoạn mục. Nhưng không khí từ sân Old TraFford và từ gương mặt của các cầu thủ cho thấy, trận đấu trên đất Bồ Đào Nha vào tuần tới sẽ vô cùng khó khăn. Lẽ nào một lần nữa họ lại nếm đòn trừng phạt từ chính Porto”?

“Cũng cần phải nhắc lại rằng MU đã không còn là mình kể từ khi để thua Liverpool trên sân nhà Old Trafford. Từ đó tới nay, trong 4 trận đấu chính thức, “Quỷ đỏ” đã để thủng lưới 10 lần, trung bình 2,5 bàn/trận. Nguyên nhân thì ai cũng đã rõ, MU đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, từ chấn thương của một loạt cầu thủ đến lịch thi đấu dày đặc”. 

“Tuần qua, những Liverpool, Chelsea và Arsenal đều hoàn thành các trận đấu tại Premiership vào tối thứ Bảy. Trong khi đó MU phải tiếp đón Aston Villa muộn hơn một ngày, rồi 48 tiếng đồng hồ sau phải gặp Porto. Nhìn những O’shea, Carrick, CR7 thi đấu như mất hút trên sân, đủ thấy họ đã mệt mỏi thế nào. Không tính ở cấp quốc gia, tại cấp CLB, ở mùa giải năm nay MU đã thi đấu chính thức 53 trận, cùng một chuyến viễn du xa xôi đến Nhật Bản, nhưng họ chẳng được “chiếu cố” gì đặc biệt. Thế mới nói viễn cảnh với MU là không có gì sáng láng cả”.

Còn theo thống kê, từ khi cúp C1 chuyển thành Champions League cùng những cải tổ kèm theo, thì tính từ vòng đấu loại trực tiếp, chưa tính vòng tứ kết năm nay, chỉ có 8 trận lượt về kết thúc với tỉ số hòa 2-2. Kết quả cho thấy có tới 7 lần đội khách (trường hợp của Porto hiện nay) giành quyền đi tiếp.

Trường hợp duy nhất “sống sót” dù bị cầm hòa 2-2 trên sân nhà là thuộc về AC Milan ở mùa giải 2006-2007. Tại mùa giải đó đại diện của Serie A (sau đó đăng quang ngôi vô địch) đã bị Bayern Munich cầm hòa 2-2 trên sân San Siro nhưng rồi giành quyền đi tiếp nhờ chiến thắng 2-0 ở trận lượt về trên sân khách. Nói cách khác thì cơ hội đi tiếp của MU là rất ít, chỉ 12,5%. 

Trước trận đấu với Porto, ông Ferguson cho biết MU sẽ cố gắng để chiến thắng với cách biệt 2 bàn, đặc biệt là không để thủng lưới. Nhưng tình hình thực tế cho thấy thủ thành kỳ cựu Van de Sar không chỉ một mà hai lần vào lưới nhặt bóng. Thêm một căn cứ chứng tỏ tình cảnh bi đát của MU là 2 lần gần đây họ bị loại khỏi Champions League đều trong tình trạng “tiền chủ hậu khách” – chơi sân nhà trước, sân khách sau.

Ai cũng rõ, sân nhà Dragao của Porto luôn là địa ngục đối với người Anh. Đội bóng Bồ Đào Nha đang nắm kỷ lục bất bại trên sân nhà tại cúp châu Âu khi đối đầu với các đại diện đến từ xứ Sương mù, với 6 thắng 6 hòa và chưa một lần nếm mùi thất bại. Nói thế đủ rõ MU sẽ khó khăn thế nào để nuôi chiến thắng chỉ từ tỷ lệ 12,5%.

Mai Hà
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.