M.U còn cách chức vô địch "đẹp nhất trong lịch sử" 7 điểm!

M.U còn cách chức vô địch "đẹp nhất trong lịch sử" 7 điểm!
Van Persie chạy như điên dại đến ôm chặt Sir Alex Ferguson sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho M.U trước Stoke. Ngày “Super Persie” trở lại, cũng là ngày M.U tiến một bước dài đến ngôi vương, chức vô địch có thể đẹp nhất trong lịch sử Quỷ đỏ.

M.U còn cách chức vô địch "đẹp nhất trong lịch sử" 7 điểm!

> Bán kết như... chung kết
> Hậu derby Manchester: Thất vọng với Quỷ đỏ
> Đánh bại MU 2-1, Man City giữ vững vị trí thứ 2

Van Persie chạy như điên dại đến ôm chặt Sir Alex Ferguson sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho M.U trước Stoke. Ngày “Super Persie” trở lại, cũng là ngày M.U tiến một bước dài đến ngôi vương, chức vô địch có thể đẹp nhất trong lịch sử Quỷ đỏ.

Van Persie ăn mừng cùng thày Ferguson sau khi ghi bàn vào lưới Stoke
Van Persie ăn mừng cùng thày Ferguson sau khi ghi bàn vào lưới Stoke .

Từ cái ôm chặt của Van Persie...

Bàn thắng vào lưới Stoke đêm Chủ nhật vừa qua là pha lập công thứ 24 trên mọi đấu trường của Van Persie mùa này. Pha làm bàn đó cũng đến theo kịch bản không thể giản dị hơn, từ chấm 11m. Nhưng Van Persie ăn mừng nó như thể anh ghi bàn đưa M.U đến chức vô địch Champions League. Sau khi mành lưới Stoke rung lên, anh chạy thẳng đến chỗ Sir Alex, dành cho ông thầy đáng kính cái ôm không thể chặt hơn, chặt đến mức mà sau đó Sir Alex phải thổ lộ: “Cậu ta suýt chút nữa đã giết tôi. Chắc Van Persie quên rằng tôi đã 71 tuổi rồi. Nhưng đấy là pha ăn mừng tuyệt vời”.

Phải, đó là một bàn thắng không thể đơn giản hơn với một tiền đạo, nhưng lại là bàn thắng quan trọng nhất mùa này với Van Persie. Bởi nó chấm dứt đúng 1.111 phút ngôi sao người Hà Lan không ghi bàn cho M.U. Nhờ nó, Van Persie cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi được 11 bàn trở lên trên sân khách trong 3 mùa giải liên tiếp. Nhờ nó, tảng đá nghìn cân đè nặng lên Van Persie bấy lâu nay được giải tỏa, mở ra kỳ vọng về phần còn lại mùa giải bùng nổ như giai đoạn đầu mùa. Và nhờ nó, Sir Alex đạt cột mốc vĩ đại: Giành trận thắng thứ 900 trong lịch sử với M.U.

Carrick (trái) đã có bàn thắng đầu tiên ở Premier League mùa này
Carrick (trái) đã có bàn thắng đầu tiên ở Premier League mùa này.

…Đến chức vô địch đẹp nhất lịch sử

Hình ảnh Van Persie ghi bàn trở lại sau 2 tháng trên sân Britannia vừa qua cũng là hình ảnh đại diện cho M.U mùa này. Sau 1 năm nhường ngôi báu cho Man City, chiến thắng trước Stoke giúp Quỷ đỏ tiến dài trên hành trình trở lại ngôi vương khi đã hơn Man City 15 điểm. Thậm chí, đây có thể là chức vô địch đẹp bậc nhất trong kỷ nguyên Sir Alex.

Bởi nếu đăng quang, M.U sẽ là đội đầu tiên trong lịch sử chạm cột mốc 20 lần vô địch bóng đá Anh. Nếu là ở Italia, Quỷ đỏ sẽ kỷ niệm cột mốc vinh quang này bằng 2 ngôi sao trên ngực áo ở mùa giải sau. Chưa hết, M.U cũng có cơ hội phá kỷ lục điểm số trong lịch sử Premier League. Hiện đã có 80 điểm, đội quân của Sir Alex chỉ cần thắng 5 hòa 1 (16 điểm) trong 6 trận còn lại là họ sẽ lập kỷ lục mới về điểm (96), vượt qua kỷ lục 95 điểm của Chelsea mùa 2004/05. Thậm chí, không cần lập kỷ lục điểm số thì những gì M.U làm được mùa này cũng là quá ấn tượng. với 80 điểm sau 32 trận, Quỷ đỏ đã giành nhiều điểm hơn số điểm cả mùa mà họ có được ở mùa 1996/97, 1998/99, 2 mùa họ đăng quang Premier League.

Gần gũi hơn, M.U chỉ cần kiếm 7 điểm/6 trận còn lại là sẽ trở thành ông vua mới của Premier League. Điều này giúp M.U hoàn toàn có thể chính thức đăng quang ngay trên sân Arsenal ngày 28/04/13. Kỷ lục điểm số, vô địch ngay trên sân đại kình địch Arsenal…, tất cả đang giúp Quỷ đỏ hướng đến màn đăng quang đẹp nhất lịch sử.

******************************
Carrick ghi bàn đầu tiên sau 15 tháng

Pha lập công vào lưới Stoke của Carrick cuối tuần qua là bàn thắng đầu tiên của anh cho M.U ở Premier League mùa này. Đáng chú ý, đây cũng là lần lập công đầu tiên của Carrick cho Quỷ đỏ ở Premier League sau đúng 15 tháng. Trước đó, lần gần nhất anh ghi bàn ở Premier League là trong trận thắng 3-0 trước Bolton ngày 14/01/12. Mùa giải này, dù không ghi nhiều bàn nhưng vai trò của Carrick ở M.U là không thể thay thế. Tới nay, anh đá chính 29/33 trận và là cầu thủ có thời gian thi đấu nhiều nhất với 2.594 phút đá cho Quỷ đỏ ở Premier League 2012/13.

M.U còn cách chức vô địch "đẹp nhất trong lịch sử" 7 điểm! ảnh 3

Con số:

5. Mikel Arteta (Arsenal) đã ghi 5 bàn từ chấm 11m, nhiều nhất Premier League 2012/13.

14. M.U đã ghi 14 bàn từ các tình huống phạt góc, nhiều nhất Premier League 2012/13.

18. Arsenal đã ghi 18 bàn ở Premier League mùa này trong 15 phút cuối, nhiều nhất giải.

19. Liverpool là đội sút trúng khung thành nhiều nhất Premier League trong tháng 4 với 19 lần nhưng lại chưa ghi được bàn thắng nào.

Theo Minh Việt
Bóng đá +

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG