MU đả bại Inter, hiên ngang tiến vào tứ kết

MU đả bại Inter, hiên ngang tiến vào tứ kết
TPO - Lợi thế sân nhà Old Trafford sáng nay giúp MU chơi lấn lướt trước vị khách Inter Milan với tỷ số cách biệt 2-0, qua đó có mặt tại vòng tứ kết Champions League với vị thế của nhà ĐKVĐ bảo vệ ngôi vua.

Hai bàn thắng của Vidic và Ronaldo ngay đầu mỗi hiệp giúp MU đánh bại Inter với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 2-0 (hòa 0-0 trong trận lượt đi), chấm dứt giấc mơ châu Âu của nhà ĐKVĐ Serie A và Mourinho.

Do hòa không bàn thắng tại San Siro cách đây hai tuần, nên MU cần phải thắng để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch Champions League. Trung vệ Nemanja Vidic trở lại sau lệnh cấm vắng mặt trong trận lượt đi, còn Rio Ferdinand và John O'Shea vừa kịp hồi phục để có mặt trong cuộc chiến quan trọng này. 

Trong khi đó, HLV Jose Mourinho không có được những cầu thủ tốt nhất, đặc biệt là hàng hậu vệ của nhà vô địch Italia vắng mặt Cristian Chivu, Nicolas Burdisso và Marco Materazzi đều đang bị chấn thương.

Đội hình ra sân

Manchester United: Van Der Sar; O'Shea, Ferdinand, Vidic, Evra; Carrick, Scholes (Anderson 70), Giggs, Ronaldo; Berbatov; Rooney (Park 84)

Inter: Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Samuel, Santon; Zanetti, Vieira (Muntari 46), Cambiasso, Stankovic (Adriano 58); Ibrahimovic, Balotelli (Figo 70)

May thay Walter Samuel kịp bình phục trước trận đấu. Song thay đổi lớn nhất chính là tài năng trẻ Mario Balotelli sát cánh cùng Zlatan Ibrahimovic trên hàng công, chứ không phải là Adriano, người chơi nổi bật nhất đội hình Inter ở trận lượt đi.

Thành tích thắng 6 và hòa 1 trong 13 lần đối đầu gần đây với Alex Ferguson đã làm cho Mourinho và học trò tự tin trước trận đấu. Tuy nhiên, điều đó sớm bị tổn thương do MU sớm mở được tỷ số sớm.

Từ pha phạt góc bên cánh phải của lão tướng Ryan Giggs, Patrick Vieira đã không theo bám để trung vệ Vidic tự do nhảy lên đánh đầu từ khoảng cách bảy mét làm tung lưới Inter, tỷ số 1-0 cho MU ngay phút thứ tư. 

Với bàn thắng trướcc, MU đã chơi lất lướt trước đối thủ đến từ đất nước hình chiếc ủng. Nếu trọng tài chính xác hơn, MU đã được hưởng phạt đền do bóng đã chạm tay trung vệ Samuel trong vòng cấm sau cắt ngang nguy hiểm của Giggs.

Sau đó, Inter cũng có cơ hội để gỡ hòa nhưng Ibrahimovic đã bỏ lỡ đáng tiếc. Đón đường bóng đá phạt chếch bên cánh phải của Maicon, tiền đạo người Thụy Điển lẻn xuống dưới cùng để tung cú đánh đầu đập đất, nhưng bóng lại đi vào mép trên xa ngang bay ra ngoài. 

Trận lượt đi, thủ môn Julio Cesar là người chơi hay nhất của Inter và sáng nay anh một lần nữa cứu nguy với pha bay người đẩy cú sút căng từ ngoài vòng cấm của  Rooney.

Sau đó, tiền vệ Stankovic trả lời với cú vuốt bóng từ ngoài vòng cấm, đáng tiếc bóng đã chệch cột dọc trong gang tấc. Trước giờ nghỉ, thủ thành Van Der Sar còn có pha đỡ bóng từ cú sút xa khoảng 20 mét của Maicon.

Với tỷ số bị dẫn 0-1, Inter chỉ cần ghi bàn gỡ hòa mà không để thủng lưới thêm là sẽ giành vé vào tứ kết. Hiểu được điều đó, ngài Alex đã đề nghị học trò tăng tốc ngay đầu hiệp hai. 

Và khi Inter chưa kịp định hình đội hình, MU đã nâng đôi cách biệt. Từ pha lật bóng bên cánh trái khéo léo của Rooney, Ronaldo băng xuống trong khi hàng phòng ngự Inter đã đứng lại để dễ dàng đánh bại Cesar với pha đánh đầu trực diện.

MU đả bại Inter, hiên ngang tiến vào tứ kết ảnh 1

Ronaldo ấn định tỷ số sau đường chuyền đẹp của Rooney. Ảnh: AP

Sau đó MU còn có cơ hội gia tăng tỷ số, nhưng pha sút xa như búa bổ của Rooney đã bị thủ môn Cesar cản phá. Sau đó, anh còn tiếp tục cứu nguy cho Inter khi ngả người đỡ được pha đá bồi của Giggs.

Inter không phải không có cơ hội, nhưng chân sút xuất sắc của họ Iba lại bỏ lỡ những cơ hội hiếm hói đó. Đáng kể như pha lật cánh của cầu thủ vào thay người Muntari bên cánh phải, song pha đánh đầu của tuyển thủ Thụy Điển lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tỷ số 2-0 được duy trì cho đến khi trọng tài người Đức Stark thồi cồi kết thúc trận lượt về cặp vòng loại trực tiếp được mong chờ nhất. MU với bản lĩnh nhà ĐKVĐ đã vượt qua một trong những chướng ngại vật lớn nhất trên con đường bảo vệ ngôi vua, đó là Inter, để tiến vào tứ kết.

MỚI - NÓNG