M.U đặt một chân vào thánh đường Wembley

Wayne Rooney ghi bàn ấn định chiến thắng cho Manchester United Ảnh: Reuters
Wayne Rooney ghi bàn ấn định chiến thắng cho Manchester United Ảnh: Reuters
TP - Với thắng lợi 2-0 trong thế trận một chiều trước Schalke ở lượt đi bán kết Champions League rạng sáng qua ngay trên đất Đức, Manchester United đường hoàng đặt một chân vào thánh đường Wembley và chờ đón đối thủ tiếp theo ở trận chung kết Champions League.
Wayne Rooney ghi bàn ấn định chiến thắng cho Manchester United Ảnh: Reuters
Wayne Rooney ghi bàn ấn định chiến thắng cho Manchester United.
Ảnh: Reuters.

Lão tướng Ryan Giggs và chân sút số một Wayne Rooney liên tiếp nhả đạn chỉ trong vòng hai phút giữa hiệp hai trong một trận cầu mà nếu không có sự xuất thần của thủ thành Manuel Neuer, đội khách đã có không dưới 5 bàn. Rõ ràng, tỷ số 2-0 không thể phản ánh được khoảng cách chất lượng giữa hai đội.

Đội quân của HLV Alex Ferguson tỏ rõ sự vượt trội về mọi khía cạnh và đội bóng từng ba lần lên ngôi vô địch châu Âu này sẽ bước vào trận lượt về trên sân nhà với lợi thế rất lớn, sau khi đã khiến đối thủ kinh hãi ở trận lượt đi.

“Đây là một màn trình diễn hàng đầu và tạo cho các cầu thủ niềm tin vững chắc vào bản thân cũng như đồng đội. Đây đáng được xem là một trong những trận đấu hay nhất của chúng tôi ở đấu trường châu Âu”, Sir Alex hào hứng phát biểu sau trận đấu.

Phát biểu của chiến lược gia lão làng không hề khoa trương bởi có thể nói một tay thủ môn Neuer, với sự xả thân cùng khả năng phản xạ tuyệt vời, đã giữ cho mành lưới Schalke nguyên vẹn trong 45 phút đầu trước bốn, năm cơ hội ăn bàn rõ ràng của các chân sút Manchester United.

Xuất sắc đánh bại mọi nỗ lực ghi bàn của đối thủ từ mọi góc độ, cả không chiến lẫn mặt đất, cả sút xa lẫn cận thành, nhưng cuối cùng Neuer cũng không thể thắng được sự tinh quái của lão tướng Ryan Giggs với pha dứt điểm ở phút 67 sau cú chọc khe thông minh của Wayne Rooney. Bàn thắng này đã đưa Giggs trở thành cầu thủ ghi bàn lớn tuổi nhất Champions League với 37 tuổi 148 ngày.

Chỉ hai phút sau, tới lượt chàng Shrek, từng có kỷ niệm đáng quên trên sân Veltins-Arena hồi World Cup 2006 với tấm thẻ đỏ trong trận gặp Bồ Đào Nha, hoàn tất chiến thắng cho đội nhà sau đường chuyền thông minh của Hernandez.

Với thắng lợi thuyết phục ở trận lượt đi, HLV Ferguson tiết lộ ông có thể sẽ cho một số cầu thủ trụ cột nghỉ dưỡng sức ở trận lượt về trên sân Old Trafford nhằm chuẩn bị cho những trận quyết đấu cuối cùng tại Premier League.

Kết quả này cũng đẩy Schalke, lần đầu tiên vào tới vòng bán kết Champions League, đối mặt với một thách thức khổng lồ ở trận lượt về, song HLV Ralf Rangnick vẫn hy vọng vào một điều kỳ diệu có thể xảy ra.

“Chúng tôi đã mường tượng trận đấu này diễn ra theo cách hoàn toàn khác. Nhưng hôm nay chúng tôi thiếu mất đường chuyền quyết định, điều chúng tôi làm được ở trận gặp Inter Milan tại vòng tứ kết.

“Chúng tôi phải cảm ơn Manuel Neuer đã giúp chúng tôi không bị thủng lưới hai tới ba bàn ngay trong hiệp đầu. Nhưng chúng tôi sẽ không đầu hàng. Chúng tôi sẽ tạo nên sự khác biệt ở lượt về khi trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra.

“Chúng tôi từng chứng tỏ có thể ghi bàn ở sân khách và chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng cơ hội của mình ở thành Manchester”, HLV Rangnick, người mới lên thay cựu HLV Felix Magath hơn một tháng trước, cứng cỏi nói.

Thủy Chi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG