MU đè bẹp Fulham

MU đè bẹp Fulham
TPO – Cất Ronaldo và Rooney trên băng ghế dự bị, song MU vẫn thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp vượt trội khi giành thắng lợi thuyết phục 3-0 trước đội chủ nhà Fulham.
MU đè bẹp Fulham ảnh 1

Hargreaves mở tỉ số cho MU (Ảnh AP)

Trước vòng 28, cả Arsenal và MU chỉ nghĩ đến Champions League. Song trong khi Arsenal phải chật vật mới giành được 1 điểm từ tay Aston Villa thì MU mặc dù không tung ra đội hình mạnh nhất vẫn có được 3 điểm ngay tại Craven Cottage của Fulham.

Chiến thắng cho MU là điều người ta có thể dự đoán được, song cách mà đương kim vô địch đánh bại đội chủ nhà khiến người ta phải thán phục.

Không Ronaldo, Rooney và cả Giggs, song những nhân tố còn lại đã thể hiện rất xuất sắc vai trò của mình. Lần lượt Hargreaves, Park Ji Sung làm tung lưới thủ thành Niemi ngay trong hiệp đấu đầu tiên.

Bên kia phần sân, Fulham tỏ ra bế tắc và thiếu bình tĩnh. Các pha tấn công thẳng vào trung lộ không gây nguy hiểm cho khung thành Van Der Sar trong khi hàng phòng ngự chơi quá thiếu tập trung.

Thất bài này càng dìm Fulham chìm sâu xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng và một suất xuống hạng cùng Derby County đã trở nên gần hơn với các học trò HLV Roy Hodgson.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu. Ngay ở phút thứ 7, Tevez có pha dứt điểm từ xa rất tốt, song bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Niemi.

Fulham có pha trả lời sau đó vài phút, song Dany Murphy cũng không thắng được thủ thành Van Der Sar.

Sau đó, tiếp tục là những pha ăn miếng trả miếng của cả 2 đội và MU có bàn mở tỉ số trước do công của Hargreaves.

Từ pha đá phạt các khung thành Fulham chừng 25 mét, tiền vệ tuyển Anh có pha dứt điểm tuyệt vời và thủ thành Niemi chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Tỉ số là 1-0 cho MU.

Không Ronaldo, Nani tiếp tục là nguồn cảm hứng trên hàng công của MU. Tiền vệ người Bồ Đào Nha liên tục có những pha đi bóng lắt léo bên hành lang cánh phải khiến hàng phòng ngự Fulham liên tục bị chao đảo.

Phút 44, từ pha tấn công bên cánh phải, Paul Scholes tạt bóng như đặt vào trong để Park Ji Sung bay người đánh đầu đẹp mắt, nâng tỉ số lên 2-0 trước khi hiệp 1 kết thúc.

Sang hiệp 2, MU chủ động chơi phong toả trận nhằm bảo toàn lực lượng cho đấu trường Champions League. Điều đó tạo cơ hội cho Fulham có nhiều khoảng trống trước khung thành Van Der Sar.

Tuy nhiên các pha phối hợp trung lộ của Fulham thiếu đi sự sắc sảo cần thiết và không tạo được một pha bóng thật sự nguy hiểm trước khung thành MU.

Không những thế, ở phút 71, từ một pha tấn công bên cánh trái, O’shea tạt bóng vào trong khá đơn giản nhưng Davies đã lóng ngóng tự đưa bóng về lưới nhà ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho MU.

Với kết quả này, MU tiếp tục bám sát Arsenal trên bảng xếp hạng với 1 điểm ít hơn và cơ hội chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu có thể đến bất cứ lúc nào.

Quan trọng hơn, đội hình 2 của MU đã thể hiện mình rất tốt và sức mạnh tấn công có chiều sâu của MU ngày càng đáng sợ. Đó là liều thuốc tinh thần cho Quỷ đỏ trước trận chiến sinh tử với Lyon tại vòng knock out Champions League sẽ diễn ra vào giữa tuần.

MỚI - NÓNG