M.U đứt mạch thắng, Mourinho không thèm bắt tay HLV Stoke City

HLV Mourinho không thèm bắt tay đồng nghiệp Mark Hughes.
HLV Mourinho không thèm bắt tay đồng nghiệp Mark Hughes.
TPO - Hòa 2-2 với Stoke City ở vòng 4 Premier League, M.U đã đứt mạch toàn thắng. Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho hài lòng về màn trình diễn của các học trò, nhưng không hài lòng về thái độ của HLV đối phương nên chủ động “lơ” cái bắt tay.

Đêm qua, M.U có chuyến làm khách tới Stoke City ở vòng 4 Premier League. Trước đối thủ rất khó chịu, đội bóng của HLV Jose Mourinho đã không thể thắng trận thứ 4 liên tiếp. Phút 43, Eric Maxim Choupo-Moting mở tỷ số cho Stoke City. Sau đó, lần lượt Marcus Rashford và Romelu Lukaku ghi bàn giúp M.U dẫn lại 2-1. Tuy nhiên đến phút 63, Maxim Choupo-Moting đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-2 của trận đấu.

Hòa tại sân Bet365, M.U vẫn dẫn đầu BXH Premier League, nhưng đã bị “gã hàng xóm” Man City bắt kịp về điểm số (cùng có 10 điểm). Chia sẻ sau trận đấu, HLV Jose Mourinho hài lòng về màn trình diễn của các học trò và chỉ ra vì sao “Quỷ đỏ” không thể chơi tưng bừng như những trận trước đó.

“Nhìn vào màn trình diễn của các cầu thủ M.U, có thể dễ dàng nhận thấy rằng một số người không đạt được phong độ và nền tảng thể lực sung mãn nhất. Tôi biết, sau khi làm nhiệm vụ cùng ĐTQG, nhiều học trò đã bị bào mòn thể lực và phải di chuyển một quãng đường dài. Do đó, tôi không thể đòi hỏi các cầu thủ của mình thi đấu tưng bừng trước Stoke. Trận hoà trước Stoke không khiến tôi ngạc nhiên. Sau 4 trận đầu tiên, M.U đã có được 10 điểm và đang dẫn đầu giải đầu. Điều đó cho thấy chúng tôi vẫn ổn”, HLV Mourinho cho hay.

M.U đứt mạch thắng, Mourinho không thèm bắt tay HLV Stoke City ảnh 1 Mourinho ngoảnh mặt làm ngơ với Mark Hughes.

Hài lòng về các học trò, nhưng Mourinho lại không hài lòng về thái độ của HLV đối phương nên chủ động “lơ” cái bắt tay. Cụ thể ở cuối trận đấu, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phần nào đã không giữ được bình tĩnh. Ông đã có lời qua tiếng lại với HLV Mark Hughes của Stoke City. Mourinho cho rằng người đồng nghiệp có những tác động thái quá đến trọng tài chính nhằm mang về lợi thế cho đội chủ nhà.

Đỉnh điểm của căng thẳng được đẩy lên khi trận đấu kết thúc. Mourinho đã chủ động bắt tay ban lãnh đạo Stoke nhưng cố tình bỏ qua Mark Hughes.
MỚI - NÓNG