MU, giấc mơ 5 cúp hồi sinh

MU, giấc mơ 5 cúp hồi sinh
TP - Mùa này, bóng đá nhà nghề Anh lại chứng tỏ sức mạnh gần như tuyệt đối của họ khi Arsenal và đánh chìm nghỉm chiếc tầu ngầm vàng Villarreal của Tây Ban Nha.
MU, giấc mơ 5 cúp hồi sinh ảnh 1
Pha ăn mừng của các cầu thủ MU

Sáng sớm 16/4/2009, các trận tứ kết lượt về cúp C1 châu Âu đã kết thúc với rất ít những bất ngờ trừ một việc:

Với bàn thắng ghi rất sớm của ngôi sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo vào lưới Porto (phút thứ 6) giúp CLB Manchester United (MU) đương kim giữ cúp C1 châu Âu trở thành CLB Anh đầu tiên trong lịch sử chinh phục được sân bóng Estadio do Dragao của FC Porto.

Điều này trước đây không lâu, chưa có bất cứ CLB Anh nào làm được kể cả các chàng trai của Hiệp sĩ Alex Ferguson. Sau trận thắng trong gang tấc này MU đi tiếp vào bán kết với tỷ số chung cuộc 3-2.

Sau trận lượt đi hoà 1-1 ở sân khách, những tay súng Arsenal đã bắn nổ tung chiếc tầu ngầm vàng với 3 phát đạn trúng đích của Walcott phút 10 , Adebayor  phút 60 , Van Persie 69 (phạt đền).

Arsenal trở thành CLB thứ 3 của bóng đá Anh có mặt tại bán kết, với chiến thắng chung cuộc 4-1, sau Chelsea (thắng chung cuộc Liverpool 7-5) và  MU.

Ở vòng chỉ còn 4 CLB mạnh nhất châu Âu mùa cúp C1 năm nay, Barcelona là CLB duy nhất ngoài nước Anh có mặt ở bán kết. Barcelona đã thắng giòn giã Bayern Munich chung cuộc 5-1.

Theo lịch thi đấu của Liên đoàn bóng đá châu Âu, các trận bán kết sẽ diễn ra giữa Barcelona/Chelsea và MU/Arsenal. 

Trên sân Porto trong thế trận hết sức cẩn thận, lần gặp lại này Ferguson đã bố trí một đội hình mạnh nhất tránh những rủi ro có thể diễn ra sớm. Sự cẩn thận của Ferguson đã có hiệu quả rất ngoạn mục.

Ngay phút thứ 6, cách khung thành đối phương tới 40 m, Ronaldo tung ra một cú sút sấm sét làm rách lưới đội chủ sân, ghi bàn duy nhất cho trận lượt về.

Phía Porto cũng có tới hai cơ hội có thể san hoà tỷ số, đặc biệt là cơ hội xuất hiện phút 20. Từ pha sút phạt Bruno Alves lái bóng hết sức khéo léo bóng đi sát cầu môn của MU ra ngoài. Đây là pha bóng làm thầy trò Ferguson hú vía.

Phút 40 cũng chính Alves đón pha sút phạt tuyệt đẹp của Raul Meireles đánh đầu nhưng cũng như lần trước, bóng không thể làm rung lưới của MU. Sang hiệp hai với sự chỉ đạo phòng thủ của Rio Ferdinand các cầu thủ chủ nhà không làm gì hơn chấp nhận bị loại tức tưởi.

Tại cuộc họp báo Ferguson lần đầu tiên tặng cho các phóng viên thể thao tới phỏng vấn ông một nụ cười mãn nguyện.

Ông nói: "Bàn thắng của Ronaldo là không thể tin được. Đây là bàn thắng tuyệt đẹp và kỳ diệu. Sau bàn thắng này chúng tôi đã vấp phải một lối đá phòng thủ phản công rất đáng sợ của đối phương. Ơn chúa! các cầu thủ của chúng tôi đã chơi hết sức tập trung để tiếp tục vào bán kết".

Đến lúc này mơ ước giành được 5 chiếc cúp trong một mùa bóng của MU vẫn còn nguyên vẹn.

Hay tin MU trở thành đối thủ bán kết của Arsenal, HLV Arsene Wenger đã thú vị cho biết: "Chúng tôi chưa từng lo lắng trong các cuộc đương đầu với MU.

Lúc này chưa thể nói gì hơn được, bởi trong vòng 3 ngày nữa chúng tôi lại phải chơi trận bán kết cúp FA với Chelsea tại Wembley. Rất có thể khi các trận đấu cuối tuần kết thúc chúng tôi sẽ bàn cách chống lại MU".

MỚI - NÓNG