MU: Giấc mơ lật đổ chưa từng có trong lịch sử

MU: Giấc mơ lật đổ chưa từng có trong lịch sử
TP - Khoảng cách 7 điểm giữa MU và Chelsea hoàn toàn có thể bị san lấp khi mà cuộc đua ở giải ngoại hạng Anh còn 6 vòng đấu nữa.
MU: Giấc mơ lật đổ chưa từng có trong lịch sử ảnh 1
Niềm vui chiến thắng của MU rút ngắn khoảng cách với Chelsea xuống còn 7 điểm

Nụ cười cao ngạo của ông bầu Chelsea Mourinho trước vòng 32 vụt tắt sau trận hòa không tỷ số đầy thất vọng trên sân của Birmingham City - đội bóng đang ngấp nghé bên vực rớt hạng.

Trước trận đấu trên sân St Andrew, ông Mourinho đã phá lên cười và cho rằng dự đoán bầy quỷ đỏ thành Manchester sẽ tận dụng thời cơ Chelsea đang sa sút để vươn lên bắt kịp ngôi đầu là điều không tưởng.

Nhưng giờ thì cái khoảng cách mênh mông ấy đang hẹp dần và tia hy vọng đang lóe lên cho thầy trò Ferguson trong cuộc đua với Chelsea.

Chiến thắng 2-1 trên sân Bolton, đội bóng rất khó chơi ở giải ngoại hạng Anh, kéo dài chuỗi trận toàn thắng của MU lên con số 8, và một phong độ mạnh mẽ của bầy quỷ đỏ chính là cơ sở để họ tin vào một cuộc lật đổ chưa từng có trong lịch sử bóng đá Anh.

Giải ngoại hạng Anh năm nay sẽ còn kịch tính cho tới phút chót khi chưa đầy một tuần nữa sẽ diễn ra cuộc thư hùng đỉnh cao giữa MU và Arsenal. Và HLV Ferguson tin rằng các học trò của ông có thể tạo ra bước ngoặt lớn nếu đánh bại được một Arsenal đang đạt đỉnh cao phong độ ở Champions League vào Chủ nhật này.

Cú lội ngược dòng hoàn hảo trên sân Reebok rạng sáng 2/4 đã giúp MU nhấn ga tăng tốc. Tỷ số thắng 2-1 vô cùng quý giá với MU, nhưng điều đáng kể hơn là lối đá ổn định và lỳ lợm của họ trên sân khách cho dù bị đối phương chọc thủng lưới khá sớm (Kevin Davies mở tỷ số cho Bolton).

MU đã thắng bằng một phong cách đáng sợ mà Chelsea từng phô diễn hồi đầu mùa giải, bình tĩnh giằng co với đối phương và bất ngờ tung những đòn phản công quyết định ở 2/3 thời gian cuối trận.

Đánh bại Bolton ngay tại sân Reebok là một sự kiện bởi đây là pháo đài bất khả chiến bại của thầy trò HLV Sam Allardyce trong suốt 22 trận qua. Một trận đấu tỏa sáng của trung phong Ruud van Nistelrooy, cú dứt điểm (phút 79) ấn định tỷ số 2-1 chính là bàn thắng thứ 150 anh ghi cho MU trong khi với bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 (phút 34), tiền đạo trẻ người Pháp Louis Saha đã lần thứ 14 lập công trong mùa giải này.

Xếp hạng nhóm dẫn đầu Premier League sau vòng 32:

Chelsea (32 trận, 79 điểm), MU (32,72), Liverpool (33,67), Tottenham (32/55), Arsenal (31/53), Blackburn (31/52),  Bolton (30/48), Wigan (31/46) ....

Dù Nistelrooy chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị nhưng trong 30 phút cuối trên sân Reebok, sự ăn ý và tốc độ của bộ tứ Saha, van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney đã trở thành nỗi khiếp sợ cho hàng hậu vệ Bolton.

Và ông Ferguson tin rằng 4 sự lựa chọn lý tưởng này trên hàng công sẽ là nhân tố quyết định cho cuộc lật đổ vô tiền khoáng hậu của MU năm nay.

Riêng Nistelrooy được HLV Ferguson đặc biệt khen ngợi: “Ruud van Nistelrooy vừa mới lập công ở trận gặp West Ham hôm thứ Tư vừa qua và đó là trận đấu trở lại đầu tiên của anh ấy sau 5 tuần.

Nhưng Ruud hiểu vì sao hôm nay tôi không cho anh vào đá chính từ đầu. Với rất nhiều phương án tấn công tốt,  việc tung Ruud vào sân ở thời điểm cần thiết đã giúp cậu ta ghi bàn quyết định”.

Trong khi Mourinho chưa có một giải pháp hữu hiệu nào để xốc lại tinh thần và phong độ sa sút của các học trò, Chelsea sẽ có trận quyết đấu tiếp đón chính đối thủ nguy hiểm nhất là MU vào đầu tháng 5 tới.

Ferguson tin rằng đó sẽ là trận chung kết của giải ngoại hạng Anh mùa này, và rằng đội bóng của Mourinho sẽ sụp đổ trước những áp lực nặng nề cùng một tốc độ bứt phá vun vút của MU. “Đó là câu hỏi lớn cho Chelsea.

Ai cũng nghĩ Chelsea sẽ dễ dàng hạ được Birmingham nhưng rút cuộc họ lại bị chặn đứng. Chelsea còn phải tới làm khách ở sân của Bolton và Blackburn, ông Mourinho sẽ còn phải nếm nhiều nhọc nhằn tại hai sân khách này”, HLV Ferguson bình luận như vậy và cam kết MU sẽ bám đuổi Chelsea tới những nỗ lực cuối cùng.

MỚI - NÓNG