M.U hạ Crystal Palace nhờ bàn thắng phút bù giờ

M.U hạ Crystal Palace nhờ bàn thắng phút bù giờ
TPO - Nhờ đến pha làm bàn ở phút 90+1 của tiền vệ Nemanja Matic, M.U mới giành trọn 3 điểm trước Crystal Palace sau một cuộc lội ngược dòng nghẹt thở.

Trong trận đấu muộn vòng 29 ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay, M.U đã rất chật vật mới có thể lội ngược dòng đánh bại  đội bóng ở nhóm cuối bảng Crystal Palace.

Ở trận này, các học trò của HLV Mourinho nhập cuộc đầy bế tắc trước Crystal Palace. Thậm chí, ngay ở phút 11, M.U đã để đối thủ vượt lên. Từ cú sút của Andros Townsend, bóng đập chân hậu vệ Victor Lindelof bay thẳng vào lưới M.U trong sự bất lực của thủ môn De Gea.

Thủng lưới sớm nhưng đội khách càng chơi càng tệ. Ngay đầu hiệp 2, họ tiếp tục phải trả giá đắt vì thái độ thi đấu hời hợt. Phút 48, Patrick van Aanholt một mình một bóng thoát xuống hạ gục De Gea ở góc gần, nâng tỷ số lên 2-0 cho Crystal Palace. 

Lúc này, HLV Mourinho thực sự nổi điên, quát tháo liên tục bên ngoài sân. Chỉ có như vậy, các ngôi sao của M.U mới bắt đầu thi đấu tập trung và quyết tâm hơn. Thái độ thay đổi, Quỷ đỏ lập tức tìm được bàn gỡ. Phút 55, Smalling tận dụng đường tạt đẹp mắt của Valencia, đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho M.U. 

Có bàn gỡ, HLV Mourinho quyết định tăng cường sức mạnh tấn công bằng cách tung Juan Mata vào sân thay cho hậu vệ trái Ashley Young. Sự mạo hiểm của ông được đền đáp sau đó. Phút 75, Lukaku xử lý khéo léo trong vòng cấm địa trước khi sút qua một rừng chân hậu vệ Crystal Palace, ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội khách. 

Trước sức ép quá lớn từ M.U, Crystal Palace chỉ có cách lùi sâu “tử thủ” nhằm kiếm 1 điểm. Tuy nhiên, họ chỉ duy trì được tỷ số hòa đến phút… 90. Phút 90+1, Matic tỏa sáng với siêu phẩm sút xa, ấn định chiến thắng ngược dòng 3-2 đầy kịch tính cho Quỷ đỏ

Với chiến thắng này, M.U đã đòi lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh từ tay Liverpool. Đây là điều rất quan trọng khi họ có cuộc đấu với chính đối thủ này ở vòng tiếp theo.

MỚI - NÓNG