MU hòa Chelsea 1-1: Cùng hài lòng

MU hòa Chelsea 1-1: Cùng hài lòng
TPO - Trận đấu được mong chờ nhất trước Lễ Giáng sinh tại sân Old Trafford giữa chủ nhà Manchester United và Chelsea đã kết thúc 1-1 trong sự hài lòng của cả hai đội, khi cả hai tiếp tục dẫn đầu Premier League sau 14 vòng đấu.
MU hòa Chelsea 1-1: Cùng hài lòng ảnh 1
Chelsea đã có bàn gỡ hòa 1-1 của Cavallho

Hai đội ra sân với đội hình mạnh nhất không có sự thiếu vắng nào đáng kể mà MU và Chelsea có thể có vào thời điểm đó. Tuy nhiên, sự vắng mặt của thủ môn người CH Séc Peter Cech (bị chấn thương dài ngày) trong khung thành đội khách đã làm tăng sự tự tin cho đội bóng chủ sân Old Trafford.

Bởi trong trận đấu mùa giải trước, thủ môn Cech đã hoàn toàn làm tê liệt các pha tấn công bài bản của MU. Và phải nhờ đến phút xuất thần của một cá nhân thì lưới của Chelsea mới rung lên, trận đó MU thắng 1-0.

Trong những phút đầu, cả hai đội chơi chắc chắn ở giữa sân và không có có hội nào thực sự rõ rệt. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà Old Traford, MU có đôi phần lấn lướt với những pha lên bóng từ hai cánh, nơi có hai cầu thủ kỹ thuật Ronaldo và Giggs.

Kết quả vòng 14 Premier League

Ngày 25/11
Charlton Athletic 1 - 1 Everton
Aston Villa 1 - 1 Middlesbrough
Fulham 0 - 1 Reading
Liverpool 1 - 0 Manchester C.
Watford - Blackburn R. (hoãn)
West Ham U. 1 - 0 Sheffield U.
Bolton W. 3 - 1 Arsenal

Ngày 26/11
Newcastle U. 1 - 0 Portsmouth
Tottenham H. 3 - 1 Wigan Athletic
Manchester U. 1 - 1 Chelsea

Do được đánh giá là quan trọng nhất trước Lễ Giáng sinh, nên cả MU và Chelsea đều chơi khá cảnh giác, bóng chủ yếu là sự tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Trận này, tiền vệ Fletcher- người ghi bàn thắng duy nhất mùa giải trước trong tình huống xuất thần từ pha đánh đầu cầu âu, không đá chính mà ngôi trên băng ghế dự bị.

Song một lần nữa, như thường lệ trong các trận đấu với những đội bóng lớn trong các năm gần đây, sự tỏa sáng của cá nhân đã giúp MU có được bàn thắng. Phút 29, Saha- tội đồ trong trận thua Celtic giữa tuần, đã có một pha kết thúc siêu đẳng từ ngoài vòng cấm.

Tiền vệ Ronaldo phát động tấn công từ cánh phải vào trung lộ cho Rooney, tiền đạo mới ký gia hạn hợp đồng này đã chọc khe gọn gàng để Saha băng xuống, đối mặt với hai trung vệ của Chelsea, khi sau lưng không có ai bám đuổi.

Sau đó, với một cú lắc bóng từ phải sang trái, đủ để vượt qua sự kèm cặp của Carvalho, dù không phải là chân thuận, nhưng tiền đạo người Pháp đã tung cú sút chân trái chìm vào góc thấp khung thành Chelsea, hạ gục thủ môn Cudicini. Đây là bàn thắng thứ 6 của Saha tại Premier League ở mùa này.

Bị dẫn bàn, Chelsea bắt đầu tăng tốc, nhưng lối chơi thiên về kỷ luật và thể lực của đội khách lại gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành MU, nên các pha tấn công của Chelsea chỉ dừng lại ở những cú sút xa.

MU hòa Chelsea 1-1: Cùng hài lòng ảnh 2
... dù MU đã dẫn trước bằng bàn thắng xuất thấn của Saha

Phút 37, Chelsea có cơ hội nguy hiểm đầu tiên từ cú sút xa bất ngờ của tiền vệ Geremi, nhưng thủ môn người Hà Lan Van de Sar đã cảnh giác bay người cản phá.

Việc bị dẫn trước sẽ là cơ hội để giới hâm mộ được chứng kiến sự tấn công và điều khiển chiến thuật của ông Mourinho. Song, trong suốt thời gian còn lại của hiệp một, cả Chelsea cũng như chủ nhà MU không tạo thêm cơ hội nào được gọi là mười mươi để có thể chuyển thành bàn thắng.

Chính vì thế, vào đầu hiệp hai, HLV Mourinho quyết định đưa tiền đạo thi đấu sáng tạo Robben vào sân thay Geremi, Chelsea chuyển từ lối chơi 4-4-2 sang 4-3-3, thiên về tấn công hơn. Thậm chí khi cần thiết, Chelsea có thể chuyển sang sơ đồ chỉ 3 hậu vệ.

Tuy nhiên, diễn biến đầu hiệp hai cũng chỉ là sự tranh chấp căng thẳng ở giữa sân. Chelsea vẫn tỏ ra lép vế do chỉ chơi với 3 tiền vệ chống lại 4 tiền vệ của đội chủ nhà, và cơ hội thực sự đầu tiên của hiệp hai vẫn là của MU.

Sự tăng tốc bất ngờ bên cánh trái của Heinze, người đã theo Drogba như hình với bóng trong suốt hiệp một đã giúp MU có tình huống tấn công biên trái bất ngờ. Sau cú tạt bóng của tuyển thủ Argentina vào trong vòng cấm, tiền vệ Ronaldo dùng ngực không chế bóng qua hậu vệ A.Cole.

Bóng hơi dài nhưng lại đến đúng vị trí của tiền đạo Saha, Tuy nhiên, sự chùn chân của tiền đạo người Pháp này sau pha vào bóng quyết liệt của đội trưởng Terry đã làm cơ hội trôi qua ngay trên vạch 5m50 khi Cavallho kịp lui về phá bóng giải vây.

MU hòa Chelsea 1-1: Cùng hài lòng ảnh 3
Pha tranh bóng giữa Terry và Rooney

Trong trận đấu mà không có nhiều tình huống phối hợp tấn công rõ nét, thì các pha tấn công của Chelsea đều dừng lại ở các pha sút xa thiếu độ chính xác của Lampard, Ballack lẫn Drogba.

Chính vì vậy, thế trận bế tắc đã buộc Chelsea phải giải tỏa từ tình huống cố định. Phút 69, xuất phát từ pha phạt góc bên cánh phải của Lampard, do các hậu vệ MU bị cuốn vào sự di chuyển của đội trưởng Terry lên tham gia tấn công, đã tạo cơ hội để một trung vệ khác là Cavallho ghi bàn.

Trung vệ người Bồ Đào Nha này đã bật cao hơn một cầu thủ duy nhất của MU nhảy lên đón bóng là hậu vệ Heinze, để đánh đầu đập xà ngang, làm tung lưới trong sự bất lực của Saha đứng cạnh cột dọc và thủ môn Van de Sar.

Dường như sau bàn thắng này, cả hai đội chơi thận trọng, không dám đẩy mạnh đội hình tấn công nên không có bàn thắng nào được ghi. Diễn biến cuối trận không quá khó để người xem có thể nhận ra rằng tỷ số 1-1 đã làm hài lòng của hai ông bầu Alex Ferguson của MU và Mourinho của Chelsea.

Với kết quả hòa 1-1, MU và Chelsea tiếp tục giữ hai vị trí đầu tiên. Trong khi MU vẫn đứng thứ nhất với 35 điểm, còn Chelsea xếp thứ hai với 3 điểm ít hơn.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.