M.U “hút chết” ở Villa Park

M.U đứng trước nguy cơ bị Chelsea nới rộng cách biệt
M.U đứng trước nguy cơ bị Chelsea nới rộng cách biệt
TP - Bị dẫn trước 2-0 sau những tình huống mắc lỗi của “tội đồ” Brown, nhưng bản lĩnh và đẳng cấp của một đội bóng lớn đã giúp M.U san bằng tỷ số 2-2.
M.U đứng trước nguy cơ bị Chelsea nới rộng cách biệt
M.U đứng trước nguy cơ bị Chelsea nới rộng cách biệt.

Aston Villa đã chủ động chơi phòng ngự, phản công, tỉa bóng sang hai cánh cho các cầu thủ đầy tốc độ khai thác điểm yếu từ bộ đôi hậu vệ của đội khách: Evra (trở lại sau chấn thương) - Brown (sự lựa chọn bất đắc dĩ của Sir Alex).

Những pha bứt tốc và bất ngờ lẹm vào trong dứt điểm hoặc tạt cánh để Agbonlahor đánh đầu của Ashley Young, Downing đã làm chao đảo hàng thủ M.U. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Van der Sar, đội khách đã sớm phải nhận bàn thua từ các pha dứt điểm đầy uy lực của cầu thủ chủ nhà.

Trong thế trận bế tắc và có phần bị ép sân, M.U bất ngờ tạo được cơ hội ăn bàn đáng chú ý ở phút 18. Hernandez chọc khe thông minh để Berbatov phá bẫy việt vị, xâm nhập vòng cấm. Tiếc rằng, tiền đạo Bulgaria đã thiếu chỉn chu ở pha dứt điểm.

Hiệp hai, Aston Villa bất ngờ đẩy cao nhịp độ tấn công. Điều này phần nào làm hàng thủ M.U bộc lộ những điểm yếu, đặc biệt là Evra. Hậu vệ người Pháp không thể theo kèm Albrighton, để tiền vệ chủ nhà có được hai pha dứt điểm nguy hiểm liên tiếp, đặc biệt là cú đánh đầu đi chệch cột dọc ở phút 54.

Trên đà hưng phấn, “The Villans” ào lên phần sân đối phương, khiến hàng thủ M.U choáng váng. Vận may chỉ có thể giúp Quỷ đỏ tránh khỏi hai bàn thua từ các cú dứt điểm chạm xà ngang và cột dọc của James Collins và Agbonlahor, song đến phút 72, họ đã phải nhận bàn thua đầu tiên. Từ pha đốn ngã Ashley Young của Brown trong vòng cấm, trọng tài M. Dean ngay lập tức chỉ tay vào chấm đá phạt đền. Chính Ashley Young là người bước lên thực hiện cú sút và dễ dàng mở tỷ số trận đấu.

Chỉ bốn phút sau, Brown một lần nữa trở thành “tội đồ” khi để Downing thoát xuống và căng ngang như đặt để Albrighton đệm bóng vào lưới trống. Hai bàn thua chóng vánh đã thực sự làm Bầy Quỷ đỏ thức tỉnh. Từ phút 81 - 85, đội khách đã có liên tiếp hai pha làm bàn đẳng cấp nhờ cú sút không thể cản phá của Macheda và pha đánh đầu cận thành của trung vệ đội trưởng Vidic, giúp MU rời Villa Park với 1 điểm trong tay.

MỚI - NÓNG
Doanh nghiệp đua nhau báo lỗ
Doanh nghiệp đua nhau báo lỗ
TPO - Công ty CP VNG, Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, Nhà Thủ Đức, Thép Pomina, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc… đua nhau báo lỗ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng trong quý đầu năm.