M.U không mạnh hơn nhưng vẫn sẽ vô địch Premier League

M.U không mạnh hơn nhưng vẫn sẽ vô địch Premier League
Với gần 50 triệu bảng Anh đầu tư thêm vào lực lượng, Man.United có thể bảo vệ thành công chức vô địch Premier League nhưng chưa đủ để tranh chấp vị trí số một châu Âu.
M.U không mạnh hơn nhưng vẫn sẽ vô địch Premier League ảnh 1

Hai cái nhìn về Man.United

Để đánh giá đội ngũ Man.United cho đến giờ phút này, giới bình luận tại Anh quốc có 2 cách nhìn. Thứ nhất, nhà vô địch Premier League mùa qua đã tập hợp được một lực lượng có đủ sức mạnh, trí tuệ và kinh nghiệm để vô địch thêm lần nữa. Họ đã về nhất với 9 điểm cách biệt so với đội về nhì mùa qua, họ quá rành lộ trình vô địch, và họ đầu tư mạnh cho thành phần thi đấu. Trước đây, chắc là chẳng ai ngờ Man.United trong mùa hè này lại sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn không kém Man.City để mua cầu thủ như vậy.

Nhưng nếu nhìn rộng ra hơn, có thể thấy cái đích thực sự của Sir Alex không phải là Premier League, không chỉ là ghi tiếp kỷ lục lần thứ 20 vô địch Anh. Thách thức lớn nhất của Ferguson, như chính ông đã nói, là phải làm sao đuổi kịp và vượt qua Barcelona để trở thành đội bóng số một châu lục. Hai lần đụng độ Barca ở chung kết Champions League vào năm 2009 và 2011, cả hai lần Man.United đều thua kém quá xa, cả 2 lần các học trò của Ferguson đều như bị thôi miên bởi đối thủ và thua dễ đến không ngờ.

Riêng lần thứ 2 ở Wembley vào cuối tháng 5 vừa rồi, hình như chưa bao giờ ông già Alex Ferguson tỏ vẻ tái tê đến như vậy. Truyền hình cận cảnh đã cho thấy rất rõ. Ferguson lặng ngắt như không còn biết nói gì, rời rã. Ông ngồi dựa hẳn ra sau, đan những ngón tay vào nhau, mắt mở trừng trừng khi chứng kiến ước mơ đẹp nhất của Man.United bị giết chết bởi một ngàn nhát cắt. Hay nói cho đúng là 777 nhát cắt - đó là 777 đường chuyền của đội hình Barca. Trong đó, phần của Xavi đương nhiên đã chiếm gần 150 đường chuyền.

Thêm 50 triệu cũng vậy

Không thể làm số một châu Âu thì số 2 vậy. Nếu chỉ thua có Barca thì chẳng có gì phải mắc cỡ. Vả chăng, Man.United chỉ đứng thứ 2 châu Âu nhưng trong lịch sử giải vô địch Anh thì họ là số một, và họ sẽ củng cố vị trí ấy thêm vững chắc trong mùa bóng mới. Ferguson đã nói như thế lúc ông kêu gọi các học trò của mình hãy cứ bình tĩnh khi phấn đấu vươn lên cho bằng Barca.

M.U không mạnh hơn nhưng vẫn sẽ vô địch Premier League ảnh 2

Khổ thay, với ai không nói, với Alex Ferguson-Man.United thì khó mà bình tĩnh cho nổi. Họ chỉ muốn tiến ngay một bước dài, họ khó chấp nhận cái chuyện chỉ tiến được... một chút xíu. Ấy thế mà họ dường như đang phải đối diện với hiện thực khó chấp nhận ấy. Họ không mua được, hay đúng hơn là chưa mua được một tiền vệ thông tuệ, điêu luyện, có thể giúp khâu tấn công lên hẳn một bậc về khả năng xuyên phá-thâm nhập. Trong khi đó, Barcelona đã chộp được ngôi sao sáng Alexis Sanchez từ Udinese và chưa hề buông rời mục tiêu Cesc Fabregas.

Có nghĩa là Barca, một đội hình siêu mạnh từng hạ Real 5-0 và thắng Man.United 3-1 ở mùa trước rất có thể còn mạnh hơn hẳn ở mùa này. Ngược lại, con số đầu tư tròm trèm 50 triệu bảng Anh dường như chẳng hề giúp đội hình ưu tú nhất của Man.United mạnh thêm một chút nào. Điều này nghe quả thực lạ lùng, nhưng đó là một thực tế.

Trung vệ trẻ Phil Jones (ký với giá 16 triệu bảng Anh từ Blackburn) thực chất chỉ là một cuộc đầu tư cho tương lai. Tiền vệ tấn công Ashley Young (15 triệu từ Aston Villa) đã được đề cao hết mức vào lúc đầu nhưng có lẽ cũng chỉ là dự bị cho Nani. Trong khi đó, thủ môn trẻ David de Gea (18,3 triệu từ Atletico Madrid) được ký về là để làm số một nhưng đã một vài lần tỏ ra do dự, lúng túng trong các trận tập huấn. Chưa đến nỗi nghiêm trọng, nhưng những tình huống đó đủ để ghi nhận và đủ để hoài nghi rằng David de Gea khó tránh khỏi sai sót.

Chỗ trống của Scholes

Nói cách khác, những thành viên mới tuyển mộ như David de Gea hay Phil Jones hay Ashley Young vẫn chưa “sạch nước cản”, chưa được xem là nhân tố tin cậy để tức khắc đưa Man.United lên một tầm cao mới ngay trong mùa giải này.

M.U không mạnh hơn nhưng vẫn sẽ vô địch Premier League ảnh 3

Những thành viên cũ... cũng vậy thôi. Sẽ không một ai nghi ngờ chất lượng của đội ngũ 7 tiền đạo và 5 trung vệ mà Sir Alex đang nắm trong tay vào lúc này. Cứ sau mỗi mùa bóng thì họ lại kinh nghiệm hơn, khôn ngoan hơn và bản lĩnh hơn một chút. Tuy nhiên, vấn đề là ở đoạn giữa 2 đội ngũ tấn công và phòng thủ ấy. Tức là hàng tiền vệ.

Như đã nêu trên, trong thời “hậu Paul Scholes” này, Man.United dường như không còn một tiền vệ nào để điều phối trận đấu, chuyền một đường bóng chết chóc và giúp khâu tấn công đạt khả năng xâm nhập cao. Ryan Giggs từng là một tiền vệ như thế chứ không phải bây giờ, vì anh đã sắp 38 tuổi và khó mà thi đấu đều đặn. Paul Pogba, Ravel Morrison, Tom Cleverley chưa phải một tiền vệ như thế, bởi họ còn khá non nớt. Darron Gibson không thể làm một tiền vệ như thế, anh đã trở thành cái tên bị khán giả Old Trafford ghét nhất. Fletcher cũng không làm được một tiền vệ như vậy, bởi anh sinh ra có lẽ chỉ là để phòng ngự ở khu trung tâm.

Còn Michael Carrick? Phải, có lẽ cũng chỉ còn một mình Carrick làm được mà thôi. Chỉ e rằng anh không khá hơn được. Những đường chuyền chuyển hướng tấn công của Carrick lúc nào cũng “có nét”, nhưng anh thường chuyền xong rồi đứng nguyên một chỗ chứ không tiếp tục di chuyển đến chỗ nhận lại đường chuyền phối hợp của đồng đội như những Xavi, Iniesta hay Fabregas vẫn thường làm. Đó là chưa nói đến chuyện Carrick cứ vào những trận lớn nhất, căng nhất thì lại có xu hướng không đáp ứng được lòng mong đợi.

Giải Pháp?

Đó chính là lý do vì sao hễ cứ nhắc đến Man.United là giới truyền thông lại nhắc tới Wesley Sneijder. Phải, Man.United rất cần đôi chân và bộ óc của chàng tiền vệ lỗi lạc này. Có điều, Sir Alex lại không muốn tốn kém quá nhiều tiền chuyển nhượng và tiền lương cho một cầu thủ đã trên 27 tuổi như anh. Cho nên, cái chuyện Sneijder tới hay không tới đã kéo dài lê thê suốt một thời gian dài, đến độ Ferguson hết kiên nhẫn: “Nếu Sneijder muốn đến Man.United, anh ta phải chấp nhận mức đề nghị của chúng tôi. Bằng không, Man.United có giải pháp khác. Bàn tới bàn lui như vậy là đủ rồi!”.

Giải pháp khác ư? Kết luận của giới quan sát: Giải pháp khác của Sir Alex sẽ là một đội bóng đủ năng lực bảo vệ ngôi vô địch Premier League nhưng chưa hề có dấu hiệu nào cho thấy họ có thể thách thức vị trí của Barcelona. Tình hình trước mắt là như thế...

Theo SGGP

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.