M.U: Không mua sắm là tự sát

M.U: Không mua sắm là tự sát
TPO - M.U lại thua thêm 1 trận trên sân nhà Old Trafford. Dường như mọi thứ đã đi đến giới hạn. Nếu không có ít nhất một thương vụ “bom tấn” trong tháng 1, họ có thể phải trả giá...

Đêm qua, vòng 3 FA Cup, M.U tiếp đón Swansea City trên sân nhà Old Trafford. Ở trận khai mạc Premier League mùa giải mới, “Quỷ đỏ” đã đánh bại đối thủ tới từ xứ Wales này với tỉ số 4-1 ngay trên sân đối phương.

M.U đang phải đối mặt với một mùa giải thảm họa
M.U đang phải đối mặt với một mùa giải thảm họa.

Tất cả đều tin rằng, thầy trò David Moyes sẽ giành chiến thắng thuyết phục để quên đi thất bại đầu năm trước Tottenham, đồng thời mang quà muộn tặng người hâm mộ. Nhưng một lần nữa họ đã phải thất vọng.

M.U tiếp tục thể hiện sự bạc nhược trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Ở khâu tấn công, các đường lên bóng thường quá đơn giản và dễ bắt bài. Thậm chí khi có cơ hội, những Welbeck hay Hernandez cũng tỏ ra quá phung phí.

Trong khi ở khâu phòng ngự, những sai lầm lặp lại liên tục, và tất nhiên, sai lầm thì sẽ phải trả giá rất đắt. Swansea City đã có hai bàn thắng khá dễ dàng để ra về với chiến thắng 2-1.

Với trận thua trước Swansea City, M.U đã chính thức rời khỏi Cúp FA và đây cũng là lần đầu tiên trong 27 năm qua, họ bị loại sớm đến thế ở mặt trận lâu đời nhất nước Anh.

Dưới thời Sir Alex Ferguson, “Quỷ đỏ” đã giành tới 5 Cúp FA và chưa bao giờ bị loại ngay trận đầu tiên. David Moyes đã tạo ra một khởi đầu đáng thất vọng.

Ngoài ra, trận thua trước Swansea City cũng là trận thua thứ 5 trên sân nhà Old Trafford kể từ đầu mùa của M.U. 4 trong số đó đến từ Premier League. Một kết quả tồi tệ.

Nên nhớ, trước trận đấu đêm qua, Swansea City đã trải qua 10 trận liền toàn thua trước M.U. Và trong 82 năm qua, họ cũng chưa bao giờ có thể giành nổi 1 điểm rời Old Trafford.

Moyes có thể đổ lỗi cho sự thiếu may mắn, rồi các quyết định có phần thiên vị của trọng tài và cả tình huống đáng trách từ Fabio da Silva, người vào sân thay Rio Ferdinand ở phút thứ 76 và 4 phút sau phải nhận thẻ đỏ rời sân vì pha vào bóng ác ý đối với Jose Canas…

Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận, dưới thời David Moyes, các ngôi sao M.U đã thi đấu rất thiếu tự tin và thiếu đi cả sự bùng nổ cần thiết.

Trước những kết quả nghèo nàn kể trên, Moyes vẫn tỏ ra khá lạc quan và khẳng định không có chuyện ông từ chức. Vị chiến lược gia người Scotland có lý do để nói như vậy. Vì hồi đầu mùa, Ban lãnh đạo M.U đã ký hợp đồng 6 năm với ông, với mức lương vào khoảng 5,5 triệu bảng/mùa. Nghĩa là bây giờ, nếu bị sa thải, giới lãnh đạo “Quỷ đỏ” sẽ mệt vì khoản đền bù.

Có lẽ nhà Glazer sẽ chẳng dại gì mà vội sa thải Moyes. Mà một khi không sa thải, họ sẽ phải chi tiền để nâng cấp đội hình trong tháng 1. Chỉ có bổ sung thêm những ngôi sao, M.U mới có thể tạo ra sức bật mới cho toàn đội, từ đó hướng tới sự trở lại đích thực.

Nên nhớ rằng, nếu như trải qua một mùa giải thảm bại, đại diện thành Manchester sẽ mất rất nhiều thứ.

Những ngôi sao lớn như Van Persie hay Rooney mất niềm tin và có thể quyết định ra đi. Giá trị thương hiệu của CLB giảm sút, đồng thời các hoạt động kinh doanh cũng trở lên đình trệ. Mới nhất, giá trị cổ phiếu của M.U trên thị trường chứng khoán New York đã “bốc hơi” mất 220 triệu bảng.

Trong khi bản thân Rooney thì ỡm ờ về chuyện tương lai… Những ông chủ lọc lõi nhà Glazer thừa hiểu họ sẽ mất gì nếu không bạo chi trong tháng 1 này.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG