M.U lập mưu 'xẻ thịt' Southampton

M.U nhắm bộ ba ngôi sao của Southampton
M.U nhắm bộ ba ngôi sao của Southampton
TPO - Lợi dụng tình trạng bất ổn của Southampton, lãnh đạo M.U đã lập kế hoạch cướp đi những ngôi sao sáng giá của đội bóng này. “Quỷ đỏ” đang tiếp cận Luke Shaw, Jay Rodriguez và Adam Lallana.

GĐĐH của Southampton, Nicola Cortese vừa quyết định từ chức vì bất đồng với bà chủ của CLB - Katharina Liebherr. Không chỉ vậy, cả HLV Mauricio Pochettino và nhiều ngôi sao trong đội cũng tỏ ra chán nản, sẵn sàng ra đi.

Những tưởng trước động thái của các thành viên trong đội, Katharina Liebherr sẽ xuống nước. Nhưng không! Nữ doanh nhân này không ngần ngại bóng gió, bà có thể bán tháo hàng loạt cầu thủ để thu hồi vốn. Bà chủ của Southampton không còn hứng thú với bóng đá nữa.

Trước tình hình rối ren của Southampton, hàng loạt đội bóng lớn tại Premie League “thừa nước đục thả câu”, lên kế hoạch tiếp cận các ngôi sao của đội bóng này. M.U không là ngoại lệ.

Theo tiết lộ từ Daily Mail (Anh), trong tay HLV David Moyes đã có thông tin chi tiết về 3 cầu thủ của Southampton, gồm Luke Shaw, Jay Rodriguez và Adam Lallana.

Trong ít ngày tới, một mặt HLV Moyes sẽ cử các thân tín của mình theo dõi bộ 3 kể trên, mặt khác ông sẽ thúc giục Ban lãnh đạo M.U nhanh chóng tiếp cận chủ sở hữu Katharina Liebherr để đưa ra lời đề nghị.

Theo định giá trên thị trường chuyển nhượng, Luke Shaw, Jay Rodriguez và Adam Lallana có tổng giá trị vào khoảng 50 triệu bảng. Trong đó, nguyên Luke Shaw – người được rất nhiều đại gia chú ý, có giá vào khoảng 25 triệu bảng.

Nếu chiêu mộ thành công 3 ngôi sao kể trên, sức mạnh của M.U sẽ tăng lên đáng kể và Moyes cũng có thể yên tâm cho phần còn lại của mùa giải. Shaw là hậu vệ cánh trái rất tiềm năng và có thể thay thế Patrice Evra trong tương lai gần. Còn Lallana có lối chơi kỹ thuật và rất sáng tạo, anh có thể khỏa lấp những thiếu sót ở hàng tiền vệ M.U. Trong khi đó, Jay Rodriguez luôn tỏ ra rất lợi hại mỗi khi đá ở vị trí tiền đạo cánh.

Tất nhiên, M.U cần phải nhanh chân vì những Man City, Chelsea, Arsenal, Tottenham hay Liverpool đều đã vào cuộc. Chưa kể, biết đâu nữ doanh nhân Katharina Liebherr suy nghĩ lại. Các ngôi sao đồng loạt ra đi, Southampton sẽ sa sút và xuống giá. Khi ấy, bà ta có muốn bán đội bóng cũng chẳng có người muốn mua.

MỚI - NÓNG