M.U - Liverpool: "Chung kết" của mùa giải

M.U - Liverpool: "Chung kết" của mùa giải
Liverpool tuyên bố sẵn sàng hành quân đến Old Trafford cho hy vọng cuối cùng của chức VĐ Premier League. M.U nghĩ về khoảng cách 10 điểm cùng lợi thế 1 trận chưa đá sau 90 phút ở Nhà hát của những giấc mơ...
M.U - Liverpool: "Chung kết" của mùa giải ảnh 1
Benitez đã thắng Ferguson ở Anfield. Còn ở Old Trafford?

Sẽ rất thú vị nếu nhìn vào những con số thống kê của hai đội năm nay. Trên sân khách, họ có thành tích giống nhau đến kỳ lạ: cùng thắng 8, hòa 4, thua 2 với hiệu số bàn thắng bại cũng y hệt là +11. Thậm chí, Liverpool còn ghi nhiều bàn hơn cả Man Utd khi du đấu (23 bàn so với 18 bàn).

Vậy thì quá rõ ràng, sự khác biệt giữa họ chính là trên sân nhà. Man Utd lẫn Liverpool đều bất bại. Nhưng nếu như Old Trafford chứng kiến tới 12 trận thắng và duy nhất 1 trận hòa thì Anfield lại phải rầu rĩ 6 lần chịu chia điểm, chỉ thắng được 8 trận. Đó là nguyên nhân dẫn đến khoảng cách 7 điểm hiện nay giữa hai đội, thậm chí Man Utd còn đang đá ít hơn 1 vòng!

Trước đây, người ta quan niệm những trận chiến nội bộ trong nhóm “tứ đại gia” thường mang tính quyết định cho ngôi vô địch Premier League. Nhưng giờ thì nó đã xưa rồi.

Cụ thể ngay ở mùa giải này, thành tích đối đầu trong nhóm “tứ đại gia” của Man Utd kém xa Liverpool. Họ thất bại trước đối thủ này 1-2 tại Anfield, thua Arsenal với tỷ số tương tự ở Emirates, hòa Chelsea 1-1 tại Stamford Bridge và chỉ có chiến thắng tưng bừng 3-0 trong trận lượt về Old Trafford.

Tổng cộng, Man Utd được 4 điểm từ 4 trận với các kình địch trong khi Liverpool thắng Man Utd tại Anfield, đè bẹp Chelsea 2 lần và hòa Arsenal 1-1 ở Emirates, được tới 10 điểm!

Chỉ có điều, cầu đinh giờ đã mất ý nghĩa then chốt. Sự vô nghĩa cho thành tích tốt đó của Liverpool thể hiện ở việc họ đánh mất quá nhiều điểm-bắt buộc-phải-đạt ngay trên sân nhà Anfield.

Thử nhìn qua 6 đội khách đến đây rồi “có quà” ra về. Ngoại trừ Everton và Man City tương đối xứng đáng với kết quả 1-1, còn lại là những Stoke City, Fulham, West Ham, Hull City (đều 0-0)! Một sự lãng phí khó cứu vãn!

“Doping” sân nhà

Câu chuyện cuộc đua trên giữa Man Utd và Liverpool càng nhấn mạnh thêm cho vai trò ngày càng quan trọng của sân nhà. Tại sao, sân nhà là vũ khí tối thượng của nhiều đội, như Man Utd? Câu hỏi đó đã lôi kéo cả các nhà khoa học vào cuộc.

Chính những chuyên gia tâm lý Anh đã phân tích kỹ càng và từng đưa ra kết luận rằng khi được chơi trên sân nhà, toàn đội (kể cả thủ môn) đều như được tiêm một liều doping đặc biệt. Nó thể hiện ở sự hưng phấn tinh thần mà theo cách đo lường khoa học là nồng độ hormone nam cao hơn hẳn trước một trận sân nhà so với trước một trận sân khách.

Tất nhiên, không phải lúc nào testosterone dâng tràn cũng đem lại hiệu quả. Quá “nóng”, nhiều cầu thủ lại chệch choạng, dễ bị chấn thương hay ném mình vào nguy cơ phải nhận thẻ đỏ vì không kiểm soát được cái đầu.

Có vẻ, đấy là hình ảnh của Liverpool tại Anfield trước những đội “đàn em”. Họ lấn lướt, vượt trội nhưng không giải quyết được sức ép tinh thần. Ngược lại, khi gặp các đối thủ lớn ở Anfield, họ lại chơi tưng bừng mà điển hình là màn trình diễn siêu đẳng đè bẹp Real Madrid 4-0 giữa tuần vừa rồi.

Bên cạnh yếu tố tâm lý đó, sức mạnh sân nhà còn đôi khi là ít nhiều thiên vị từ trọng tài. Họ cũng chỉ là người, dễ mắc sai lầm trước sự cuồng nhiệt của đám đông. Đích thân HLV Rafael Benitez của Liverpool từng chỉ trích năm nay Man Utd không ít lần được trọng tài ưu ái ở Old Trafford. Rõ ràng là người cầm còi chiều thứ Bảy này đang đứng trước một trong những công việc khó khăn nhất mùa giải.

Nhưng xét cho cùng, cuộc đua đường trường như Premier League đòi hỏi nhà vô địch phải hội tụ nhiều yếu tố chứ không chỉ dựa dẫm hoàn toàn vào lợi thế sân nhà. Man Utd đã chứng tỏ họ xứng đáng bảo vệ thành công ngôi báu bởi nhìn lại 3/4 chặng đường vừa qua, không đối thủ nào thể hiện được sự ổn định, tiến bộ và bản lĩnh như họ.

Old Trafford đang chờ chiến thắng thứ 13 của mùa giải tại đây. Một con số xui xẻo nhưng lại nhiều khả năng khẳng định 99,99% danh hiệu vô địch cho họ. “Nhà hát của những giấc mơ” đang gọi tên vinh quang, thứ sẽ ở lại “thánh đường” này mà thôi…

Theo Trung Sơn
Thể thao Văn hóa

MỚI - NÓNG