MU - Newcastle (0-1): Ác mộng kéo dài ở Nhà hát

MU - Newcastle (0-1): Ác mộng kéo dài ở Nhà hát
TPO – Tối nay, M.U lại quỵ ngã trước Newcaslte. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp trên sân nhà chỉ trong vòng một tuần của Quỷ đỏ. Một cơn ác mộng đang kéo dài ở Nhà hát của những giấc mơ.

> M.U – Everton (0-1): Bẽ bàng David Moyes

MU đang gặp khó khăn trước Newcastle
MU gục ngã trước Newcastle.

Đội hình ra sân:

MU: De Gea, Rafael, Evra, Cleverley, Evans, Vidic, Nani, Jones, Hernández, Van Persie, Januzaj.

Newcastle: Krul, Debuchy, Santon, Tioté, Williamson, Coloccini, Cabaye, Anita, Remy, Sissoko, Gouffran.

Vắng Rooney, Moyes đưa tài năng trẻ Januzaj đá chính cùng với Van Persie vừa trở lại sau thời gian dưỡng thương với hy vọng mang sức sống mới khai thông bế tắc cho hàng công MU đang tịt ngòi.

Tuy nhiên, suốt trong hiệp đấu đầu tiên dù tạo được một số cơ hội ghi bàn, nhưng niềm vui vẫn chưa đến với sân Old Trafford. Trong khi đó, đội khách Newcastle thỉnh thoảng có đường lên bóng nguy hiêm đe dọa khung thành chủ nhà.

Sang hiệp hai, Moyes sốt ruột đẩy đội hình lên cao mong học trò sẽ có được bàn thắng để vượt qua nỗi ám ảnh hai trận liên tiếp không ghi bàn trên sân nhà, kỷ lục buồn mà họ tạo ra cách đây đã hơn 6 năm.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng sẽ bị thủng lưới.Quy luật muôn thuở của bóng đá đó đã diễn ra. Hàng công không ghi bàn được thì hàng thủ đã bị Cabaye chục thủng với pha băng vào đệm bóng chuẩn xác đưa vào góc xa sau đường chuyền bên phải của Sissoko.

Những phút còn lại, MU tiếp tục dồn lên tấn công nhằm tránh thất bại như trước Everton cách đây ít ngày. Song, các học trò của Moyes vẫn không thể làm tung lưới đội khách Everton. Tỷ số 1-0 được giữ hết trận.

Thua 0-1 trận thứ hai liên tiếp trên sân nhà chỉ trong vài ngày, lại không ghi được bàn thắng nào, MU lập lại kỷ lục buồn từng diễn ra năm 2007 và tụt xuống thứ 9 vẫn với 22 điểm. Ngược lại, Newcastle đã có chiến thắng đầu tiên tại Old Trafford kể từ năm 1972 để leo lên thứ 6 với 26 điểm.

Diễn biến chính trận đấu:

MU - Newcastle (0-1): Ác mộng kéo dài ở Nhà hát ảnh 2

Phút 83, Debuchy (26-Newcastle) rời sân nhường chỗ cho Yanga-Mbiwa (13).

Phút 78, Newcastle có sự thay đổi người: Cabaye rời sân nhường chỗ cho Shola Ameobi (23).

Phút 77, M.U có sự thay đổi người: Antonio Valencia (25-M.U) được tung vào sân thay Rafael (2). 

Phút 68 và 69, M.U có sự thay đổi người. Zaha và Anderson vào sân thay thế cho Nani và Cleverley.

Phút 61 Vàooo, 1-0 cho Newcastle. Cabaye với pha đệm bóng bằng chân phải đi vào góc xa, sau đường căng ngang của Sissoko, đã làm tung lưới De Gea. Tỷ số là 1-0 tạm nghiêng về Newcastle.

Phút 58, Newcastle có sự thay đổi nhân sự đầu tiên khi Arfa (10) vào thay Gouffran

Phút 52, thủ thành Krul (Newcastle) liên tiếp có hai pha cứu nguy cho đội khách trước các pha dứt điểm nguy hiểm của các cầu thủ chủ nhà.

Phút 49, Nani (MU) thực hiện pha đá phạt, nhưng thủ thành Krul đã ngăn cản không cho chủ nhà có bàn thằng.

Hiệp 2 bắt đầu.

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. MU cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nếu không muốn trận thứ hai liên tiếp không thể làm tung lưới đối thủ trên sân nhà Old Trafford.

Hiệp 1 kết thúc, tỷ số đang vẫn là 0-0.

Phút 43, Coloccini (Newcastle) chọc khe cho đồng đội, nhưng Remy đã rơi vào thế việt vị.

Phút 41, Tiote (Newcastle United) có pha sút điểm từ xa nhưng bóng bay vọt xà. Người kiến tạo trong tình huống này là Cabaye.

Đáng chú ý khi những phút cuối hiệp 1, những con số thống kê cho thấy Newcastle mới là đội cầm bóng nhiều hơn, với 55% so với 45 của MU.

Phút 34, Cleverley (MU) phạm lỗi với một cầu thủ khách để ngăn chặn pha tấn công nhanh của Newcastle.

Phút 28, Cabaye (Newcastle United) lại có pha dứt điểm sau đường chuyền của Sissoko, nhưng cú sút ngoài vòng cấm của anh đi không chính xác.

MU - Newcastle (0-1): Ác mộng kéo dài ở Nhà hát ảnh 3
 

MU đang liên tiếp ép sân, nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Hàng công của chủ nhà vẫn đang miệt mài với mục tiêu khai thông bế tắc.

Phút 23, nhận đường chuyền của đồng đội Tiote (Newcastle) chếch bên phải khung thành MU, Cabaye tung cú sút chân phải sở trường nhưng bóng đi chệch cột dọc bên trái.

Phút 10, Jones (MU) tạo nên pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu. Nhận đường chuyền của Januzaj, anh tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng đã bị thủ thành Krrul cản phá. 

Phút 8, Cabaye (Newcastle) bị thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. 

Newcastle  chủ động chơi phòng ngự từ xa trong những phút đầu, và có nhiều pha phạm lỗi với các cầu thủ MU.

Phút 5, Januzaj (MU) có pha đá phạt bên cánh phải đưa bóng vào vòng cầm, nhưng không nguy hiểm cho đội khách.

Trận đấu bắt đầu

MU - Newcastle (0-1): Ác mộng kéo dài ở Nhà hát ảnh 4

Trước khi trận đấu bắt đầu, hai đội đã có một phút mặc niệm để tưởng nhớ Nelson Mandela

Sau bốn chiến thắng liên tiếp, Newcastle đã trở lại mắt đất sau thất bại tại Swansea hôm giữa tuần. Song điều đó có ngăn cản được HLV Alan Pardew nghĩ về chiến thắng ngay tại Old Trafford mà nhiều đội bóng làm được.

Mới hôm giữa tuần, Everton đã có chiến thắng ngay tại Old Trafford kể từ năm 1992. Nên chắc hẳn, đêm nay Newcastle hành quân đến Old Trafford cũng mục tiêu tương tự để chấm dứt mạch trận không thắng tại Old Trafford kể từ năm 1972.

Song chính MU là khắc tinh khi đã giành tới 78 điểm tại Premier League trước Newcastle, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào. Newcastle chỉ thắng 1 trong 23 trận đấu gần nhất với MU ở mọi mặt trận, đó là chiến thắng 3-0 trên sân nhà trong khuôn khổ Premier League năm 2012.

Mùa trước trận đấu tại Old Trafford diễn ra trong ngày Boxing Day, MU có cuộc rượt đuổi tỷ số để thắng 4-3 nhờ pha lập công ở phút cuối của Javier Hernandez. Nếu không ghi được bàn đêm nay, MU sẽ trải qua hai trận trên sân nhà liên tiếp tại Premier League không ghi bàn, điều từng diễn ra ở mùa giải 2006-07.

Nhưng thành tích trên sân nhà của MU cũng không mấy khả quan kể từ Moyes lên nắm quyền. Họ chỉ thắng 5 trong số 11 trận đã đấu tại Old Trafford. MU cũng có thành tích phòng ngự kém nhất trong số các đội nửa trên bảng xếp hạng.

Phòng ngự kém cỏi, nhưng hàng công cũng không sáng sủa hơn khi Wayne Rooney bị cấm thi đấu sau khi nhận đủ 5 thẻ vàng. Trong khi đó, Shinji Kagawa và Robin van Persie vẫn chưa biết có thể ra sân hay không vì đang bị chấn thương nhẹ.

Ngược lại đội khách Newcastle đón chào sự trở lại của tiền đạo chủ lực Papiss Cisse sau khi vắng mặt trong trận gặp Swansea. Tương tự, khả năng Hatem Ben Arfa cũng trở lại trong trận đấu làm khách tại Old Trafford đêm nay.

Thêm một trận đấu khó khăn đang chờ đợi Moyes và học trò, bất chấp đó là tại Old Trafford!

Theo Viết
MỚI - NÓNG