MU suýt thua ngay tại thánh địa Old Trafford

MU suýt thua ngay tại thánh địa Old Trafford
TPO - Bị Sunderland dẫn 2-1 cho tới phút bù giờ cuối cùng, đội đương kim vô địch Man United phải nhờ tới bàn phản lưới của Anton Ferdinand mới kiếm được trận hòa trên sân nhà Old Trafford đêm qua tại vòng tám ngoại hạng Anh.
MU suýt thua ngay tại thánh địa Old Trafford ảnh 1
Pha đốt lưới của Anton Ferdinand (nằm) giúp MU có trận hòa nhọc nhằn trên sân nhà Old Trafford tại vòng 8 ngoại hạng Anh. Ảnh Getty

Khi khán giả chưa kịp định hình lối chơi của hai đội thì ngay phút thứ bảy, Darren Bent đã có bàn mở tỷ số cho đội khách, vượt qua được hậu vệ John O’Shea, anh tung cú sút căng bên trái vòng cấm đưa bóng đi chìm bay thẳng vào lưới thủ thành MU Ben Foster.

Trận này, HLV Ferguson có nhiều thay đổi ở tuyến giữa so với trận thắng Wolfburg 2-1 tại Champions League hồi giữa tuần, nhằm giảm tải cho những lão tướng như Ryan Giggs bởi lịch thi đấu dày đặc.

Thế nhưng sự thay đổi ấy dường như không mang lại hiệu quả, Darren Fletcher thi đấu nhạt nhòa, Nani, và tài năng trẻ Danny Welbeck, được Ferguson cho cơ hội có tên trong đội hình xuất phát lần thứ hai tại Premier League, lặn mất tăm.

Chính vì thế cặp tiền đạo Rooney và Berbatov không được cung cấp nhiều bóng nên họ ít có cơ hội nguy hiểm thực sự, tỷ số 0-1 được giữ cho tới hết hiệp một.

Phải bước sang đầu hiệp hai, MU mới có bàn gỡ hòa, Berbatov, tiền đạo mới đây đã thú nhận anh có một mùa giải đầu tiên thất bại trong màu áo Quỷ đỏ, có pha làm bàn thứ ba từ một pha ngả người móc bóng đẹp mắt.

Phút 51, từ nỗ lực dứt điểm của Rooney, bóng được phá lên đúng chân John O'Shea, cầu thủ lập tức tạt bóng vào trong vòng cấm cho Berbatov ghi bàn ở tư thế quay lưng lại khung thành của thủ môn Gordon.

Nhưng chỉ sau đó vài phút, tới phút 58, vì sự thiếu quyết đoán của Foster, thủ thành này đã để thua Kenwyne Jones trong tình huống tranh bóng bổng và để tiền vệ này đánh đầu ghi bàn đưa Sunderland tiếp tục dẫn trước MU trong trận này.

Sau bàn thua, MU dồn lên tìm kiếm bàn gỡ, nhưng Sunderland chống đỡ khá kiên cường, khi họ sắp có chiến thắng đầu tiên trên sân Old Trafford lần đầu tiên kể từ năm 1968 thì Anton, em trai trung vệ thép của MU Rio Ferdinand, đã phá hỏng tham vọng đó, bàn phản lưới của anh ở phút 90+4 giúp Quỷ đỏ gỡ gạc được trận hòa.

Hòa trận này MU vẫn giữ được ngôi đầu bảng, nhưng Chelsea sẽ có cơ hội soán ngôi đầu nếu thắng Liverpool  trên sân Stamford Bridge 22h tối nay, chủ nhật 4/10.

Đội hình thi đấu:

MU: Foster - Evra, Vidic, O'Shea, Evans - Nani, Scholes (Anderson 46’), Fletcher (Carrick 71’), Welbeck (Valencia 71’) - Berbatov, Rooney.

Sunderland: Gordon - Bardsley, Turner, Ferdinand - Malbranque (McCartney 86’), Richardson, Cana, Reid (Henderson 74’), Cattermole - Bent, Jones (Campbell 84’).

Bàn thắng: (Berbatov 51', Ferdinand 90'+4 phản lưới - Bent 7', Jones 58')

Vòng 8 Premier League

Ngày 3/10

Bolton 2-2 Tottenham
Burnley 2-1 Birmingham
Hull 2-1 Wigan
Wolver 0-1 Portsmouth
MU 2-2 Sunderland

Ngày 4/10

19h30  Arsenal – Blackburn
21h00  Everton – Stoke City
West Ham – Fulham
22h00  Chelsea – Liverpool

Ngày 6/10:
02h00  Aston Villa – Man City

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.