M.U thắng may ngày khai mạc

M.U thắng may ngày khai mạc
TPO - Trong một trận đấu mà chủ nhà West Brom chơi tưng bừng, M.U phải nhờ đến một chút may mắn mới có được trọn vẹn ba điểm.
M.U thắng may ngày mở màn
M.U thắng may ngày mở màn.

Alex Ferguson thể hiện niềm tin vào lớp trẻ khi tung ra sân hàng loạt những cầu thủ còn măng tơ như Smalling, Cleverley, Young, Welbeck, Da Silva. Họ nhập cuộc tưng bừng và sớm mở tỉ số nhờ bàn thắng của Rooney ngay phút 13. Tiền đạo số 10 của M.U đã nhận bóng từ đường chuyền của Young rồi dứt điểm đưa bóng đi hiểm hóc đánh bại thủ thành từng khoác áo tuyển Anh, Ben Foster.

Phút 22, Nani lẽ ra có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng anh lại sút bóng quá thiếu chính xác trong tình huống có được vị trí dứt điểm thuận lợi.

West Brom chủ động chơi phòng ngự và không quên tung ra những đường phản công sắc bén. Phút 35, nếu thủ thành tân binh De Gea của M.U không phản xạ xuất thần thì mành lưới của quỷ đỏ đã phải bị rung lên.

Chỉ hai phút sau đó, tỉ số đã được san bằng. Shane Long, tiền đạo nguy hiểm nhất bên phía West Brom có cú dứt điểm hiểm hóc chếch bên cánh trái khung thành M.U đưa bóng đi chìm lại khuất tầm nhìn khiến De Gea chỉ còn biết đổ người trong tuyệt vọng.

Sau giờ nghỉ, M.U dâng cao đội hình để hòng lấy lại thế trận. Phút 54, Young lại chuyền bóng như đặt để Rooney bật cao đánh đầu. Pha dứt điểm này của “gã Sherk” lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc

Phút 81, có bóng từ bên cánh trái, Young cầm bóng đột phá xuống sát đường biên rồi trả ngược lại cho các đồng đội dứt điểm. Bóng chạm chân hậu vệ Reid đổi hướng bay vào góc xa làm bó tay thủ thành Foster, đem về bàn thắng thứ hai cho M.U.

Bàn thắng có phần may mắn này đã đem lại một chiến thắng khá may mắn cho M.U. Một lần nữa quỷ đỏ lại chứng minh được cái duyên của mình với những pha lập công ở các phút cuối trận để ấn định thắng lợi.

Theo Viết
MỚI - NÓNG