MU thắng nhưng Van Gaal không sướng

HLV Van Gaal không hài lòng với các học trò.
HLV Van Gaal không hài lòng với các học trò.
Đêm qua, MU đã quay trở lại mạch chiến thắng sau khi vượt qua Burnley với tỷ số 3-1. Tuy nhiên, HLV Van Gaal cho biết, ông không hài lòng vì màn trình diễn của đội bóng trong trận đấu này.

Trước báo giới, ông cho biết: “Tôi không đồng ý với phân tích của các bạn, khi cho rằng MU vẫn đang vật lộn trong khó khăn.

Tôi đồng ý rằng trận đấu này, các cầu thủ MU đã thi đấu không thành công nhưng xét trên cả quá trình, MU mới thất bại 1 trong 16 hay 17 trận gần nhất.

Tôi không cho rằng, MU thi đấu hấp dẫn trong mọi trận đấu bởi chúng tôi không theo đuổi triết lý bóng đá tấn công. Tuy nhiên, nếu bạn nói rằng hôm nay đội bóng đã chơi quá tệ, tôi hoàn toàn đồng ý.

Trong hiệp đấu đầu tiên, toàn đội đã thi đấu quá kém cỏi. Burnley đã chơi tốt hơn và gây sức ép lên chúng tôi. Các cầu thủ MU đã choáng ngợp trước những áp lực đó và không thể chuyền bóng, triển khai tấn công.

Do đó, tôi rất hài lòng khi hiệp đấu này kết thúc với tỷ số 2-1. Điều đó giúp tôi có thể chấn chỉnh lại độ bóng. Tôi nghĩ rằng, chúng tôi đã thi đấu tốt hơn trong hiệp 2. MU đã hưởng lợi khá nhiều từ điểm yếu của đối thủ. Chúng tôi đã giành được 3 điểm nhưng dù sao, các học trò cần sớm quên đi chiến thắng này bởi họ đã thi đấu không tốt”.

Trong trận đấu đêm qua, Daley Blind và Phil Jones đã dính chấn thương và phải rời sân ngay trong hiệp 1. Nói về tình trạng chấn thương của họ, HLV Van Gaal cho biết thêm: “Tôi đã nói chuyện với Phil Jones và thấy cậu ta khá buồn. Có vẻ như chấn thương đầu gối của cậu ấy không ổn. Trong khi đó, Daley Blind gặp chút vấn đề ở vùng đầu. Cậu ấy hoàn toàn có thể trở lại trong trận đấu với Preston North End ở FA Cup”.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.