M.U thắng trận thứ 5 liên tiếp dưới thời Ole Solskjaer

Lukaku ghi 3 bàn trong 3 trận liên tiếp.
Lukaku ghi 3 bàn trong 3 trận liên tiếp.
TPO - M.U tiếp tục những ngày tươi đẹp dưới thời HLV tạm quyền Ole Solskjaer. Ở vòng 3 FA Cup tối nay, họ đánh bại Reading để giành quyền đi tiếp.

Tối 5/1, M.U tiếp đón Reading ở vòng 3 FA Cup trên sân nhà Old Trafford. So với chiến thắng trước Newcastle hồi giữa tuần, HLV Ole Solskjaer đã quyết định thay đổi 9 vị trí trong đội hình xuất phát khi chỉ có Phil Jones và Juan Mata được giữ lại. 

Ngoài sự xuất hiện của Alexis Sanchez và Romelu Lukaku, đội hình M.U bao gồm hầu hết các cầu thủ dự bị và phải “chắp vá” khá nhiều. Cụ thể, Darmian phải đá trung vệ, Andreas Pereira phải đá tiền vệ phòng ngự trong khi McTominay thế vào vị trí của Paul Pogba. Chính vì sự chắp vá này mà M.U không thể tấn công nhanh, mạnh như các trận đấu trước cho dù Reading cũng chỉ tung ra đội hình dự bị.

Với việc đang đứng áp chót bảng xếp hạng Championship, Reading rõ ràng muốn dành sức cho cuộc đua trụ hạng hơn là cố gắng gây bất ngờ trước M.U. Trong khi Quỷ đỏ tấn công rời rạc thì sự phản kháng của Reading cũng rất yếu ớt. Trận đấu trôi đi khá tẻ nhạt nhưng M.U vẫn có được chiến thắng dễ dàng nhờ 2 bàn thắng trong hiệp 1.

Phút 22, Juan Mata thực hiện thành công quả phạt đền giúp M.U vượt lên dẫn trước 1-0. Đến phút 45+3, Lukaku phá bẫy việt vị của Reading trước khi vượt qua cả thủ môn Anssi Jaakkola để ghi bàn vào lưới trống.

Bước sang hiệp 2, thế trận diễn ra buồn tẻ hơn hiệp 1. M.U vẫn làm chủ tình hình nhưng tấn công không có nhiều đường nét. Cả Sanchez và Lukaku đều rất cố gắng nhưng sự yếu kém của hàng tiền vệ khiến đội bóng áo đỏ chỉ có thể cầm bóng, hạn chế các đợt phản công của Reading. Tỉ số 2-0 được giữ đến hết trận.

Như vậy, M.U đã toàn thắng cả 5 trận đầu tiên dưới thời HLV tạm quyền Solskjaer. Màn trình diễn trước Reading dù không ấn tượng như các trận đấu trước nhưng cũng đủ làm người hâm mộ M.U hài lòng, bởi lẽ họ đã giành vé đi tiếp mà không tốn quá nhiều sức lực. Vết gợn duy nhất với Quỷ đỏ là chấn thương của Alexis Sanchez ở giữa hiệp 2. Tuy vậy, tiền đạo người Chile cũng không phải ngôi sao không thể thay thế của Solskjaer ở thời điểm này.

MỚI - NÓNG