MU thật dễ “vỡ”

MU thật dễ “vỡ”
TP - Liverpool đang là CLB gần như duy nhất có khả năng vượt mặt MU để giành chức vô địch bóng đá Anh lần thứ 19. Chính vậy HLV Liverpool Rafael Benitez đã phát động cuộc chiến tranh tâm lý hòng làm cho MU mắc sai lầm.
MU thật dễ “vỡ” ảnh 1
HLV Liverpool Rafael Benitez

Cuối tuần, 11/4, Manchester United (MU) sẽ làm khách trong vòng đấu thứ 32 chống lại Sunderland, đang có nguy cơ rơi vào vòng xuống hạng.

Hiện nay Sunderland chỉ dành được 32 điểm sau 31 trận. Số điểm này chỉ bằng non nửa số điểm của MU, tuy chơi kém giải 1 trận nhưng vẫn đứng đầu với 68 điểm. Cũng sau vòng đấu này, bóng đá Anh chỉ còn đúng 6 vòng nữa sẽ xuất hiện nhà vô địch mới.

Trận thua ê chề 0-2 trên sân West Ham cuối tuần qua, làm Sunderland cuống. HLV Ricky Sbragia, thay Roy Keane hồi tháng 12/2008, thừa biết chiếc ghế ông đang ngồi có thể "bốc cháy" bất cứ lúc nào. Bại trận tiếp theo đồng nghĩa với xuống hạng với mất chức bởi Sunderland lúc này chỉ còn cách vùng xuống hạng 3 điểm. 

Sbragia cho biết: "Tôi vẫn còn đủ thời gian cứu Sunderland bắt đầu từ cuộc chạm trán với Alex Ferguson, người đồng hương đáng kính của tôi, vào cuối tuần này".

LỊCH THI ĐẤU (Ngày- giờ Việt Nam)

11/4/2009: Liverpool/Blackburn (18h45)

21h00: Chelsea/Bolton, Middlesbrough/Hull, Portsmouth/West Brom, Sunderland/Man Utd,  Tottenham/West Ham, Wigan/Arsenal,  Stoke/Newcastle (23h30)

12/4/2009: Aston Villa/Everton (20h00), Man City/Fulham (22h10)

Kể từ khi Sbragia thay thế R.Keane, 4 trận đầu tiên Sbragia giành được 2 trận thắng 1 trận hoà. Sau đó CLB lại trượt dốc với 8 trận liên tiếp chỉ thắng được 1 trận và 7 trận thua!

Xác định trận gặp MU có tính chất sinh tử, Sbragia hy vọng: "Tôi tin MU vẫn chưa thể trở lại phong độ mạnh nhất. Cuối tuần họ thắng rất nhọc nhằn Aston Villa 3-2. Tuần này MU sẽ gặp nhiều khó khăn hơn sau khi họ thủ hoà 2-2 với Porto tại cúp C1. MU chắc chắn đã bị tiêu hao nhiều sức lực".

Trong lúc HLV Sunderland hy vọng thì người đồng hương Ferguson của ông, trải qua trận hoà Porto lại tỏ ra hết sức nghiêm khắc với các học trò. Ferguson nói: "Chưa bao giờ hàng phòng thủ của MU lại dễ vỡ như lúc này.

Nguyên nhân chính là các bạn chơi thiếu tập trung. Chúng ta dẫn 2-1 vào lúc chỉ còn 4 phút nhưng lại để gỡ hoà vô cùng đáng trách".

Ferguson đã quyết định thay thế vị trí trung vệ do John O'Shea đảm nhận bằng việc để Jonny Evans trở lại. Chấn thương gặp Porto của cầu thủ này không quá nặng. Rio Ferdinand gần như chắc chắn sẽ hồi phục vào cuối tuần làm Ferguson đỡ lo hơn nhiều. Trước hàng quân Ferguson hạ quyết tâm chiến thắng.

Ông nói: "Thủ hoà Porto 2-2 ở trận lượt đi chưa phải làm thảm hoạ ở cúp C1 của chúng tôi. Tôi thực sự muốn các bạn tiếp tục chiến thắng ở giải trong nước". Có vẻ cuối tuần này MU chắc thắng.

Trong một diễn biến khác HLV Liverpool Benitez đã chính thức phát động một cuộc chiến tâm lý với đồng nghiệp Ferguson.

Ông nói: "Thế là MU bắt đầu ngại Liverpool sau trận họ thua đậm chúng tôi ở giải trong nước. Chưa chắc MU sẽ vượt được qua Porto ở tứ kết cúp C1. Nhưng nếu MU vào bán kết, chắc chắn họ sẽ muốn gặp Chelsea chứ không muốn gặp chúng tôi. Mùa bóng này Liverpool trở thành khắc tinh của các nhà đương kim vô địch". 

MỚI - NÓNG