M.U thua đội hạng ba, Van Gaal nói gì?

M.U thua đội hạng ba, Van Gaal nói gì?
TPO - Có lẽ ngay cả những CĐV bi quan nhất của M.U cũng không thể tin được rằng, đội bóng của mình lại có thể thảm bại 0-4 trước một đội bóng Hạng 3 như Milton Keynes Dons sáng nay.

Milton Keynes Dons chỉ mới thành lập năm 2004 và trong đội hình của họ chẳng có bất cứ cái tên nào nổi bật. Thậm chí nếu tính gộp cả giá trị đội hình đội chủ sân MK thì cũng chẳng bằng nổi một mình Shinji Kagawa. Với một tên tuổi vô danh như thế, những đại diện Premier League có quyền bước vào trận đấu với tâm thế của một cuộc dạo chơi.

Louis van Gaal đã làm như vậy. Ông tung ra một đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ và dự bị. Nhưng thay vì có một chiến thắng nhẹ nhàng để giảm bớt áp lực và làm bàn đạp cho những ngày sắp tới, nhà cầm quân người Hà Lan lại trải qua một buổi tối đáng quên, thậm chí là đáng quên nhất trong khoảng vài năm trở lại đây. M.U của ông đã thảm bại tới 0-4.

M.U thua đội hạng ba, Van Gaal nói gì? ảnh 1

Sơ đồ 3-5-2 một lần nữa không thể phát huy tác dụng trong một trận đấu chính thức. Bộ ba trung vệ gồm Evans, Vermijl và Keane chơi như mơ ngủ, trong khi hàng công với “hàng xịn” Welbeck – Hernandez thi đấu thiếu ý tưởng. Evans là người mắc lỗi trực tiếp khiến M.U bị thủng lưới ở phút thứ 25. Tới phút 63, đến lượt Vermijl chuyền hỏng và tiền đạo Grigg của chủ nhà không bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp cho riêng mình.

M.U thua đội hạng ba, Van Gaal nói gì? ảnh 2

Cơn ác mộng chưa dừng lại với M.U. Phút thứ 70, Anderson tạo dấu ấn cho những ngày cuối cùng của mình tại “Quỷ đỏ” bằng đường chuyền “dọn cỗ” cho đối phương ở giữa sân.

Trong thế tấn công mà lại mất bóng, hàng thủ đội khách trở nên quá mỏng manh và De Gea một lần nữa trở thành gã hề. Tiền đạo Afobe có pha dứt điểm đầy quyết đoán để nâng tỷ số lên 3-0. Và rồi trước khi trận đấu khép lại, cũng chính cái tên vô danh này một mình đi qua tới 3 cái bóng áo đỏ để ấn định chiến thắng không tưởng 4-0 cho những chàng trai của HLV Robinson.

M.U thua đội hạng ba, Van Gaal nói gì? ảnh 3

Trên băng ghế huấn luyện, Van Gaal gần như bất động và có lẽ đây là những giây phút đau đớn, tủi nhục bậc nhất của ông kể từ khi về với M.U. Đội bóng của ông buộc phải lầm lũi ra về với một thất bại kinh hoàng. Một vết nhơ trong lịch sử M.U.

Tuy vậy, nhà cầm quân người Hà Lan vẫn một mực khẳng định, mọi việc diễn ra đúng hướng; M.U thua chỉ vì vận rủi: “Chúng tôi đã trải qua một buổi tối đáng quên. Đội đã bỏ lỡ không dưới 10 cơ hội ngon ăn và phải trả giá bằng thất bại hổ thẹn. Tôi thực sự thất vọng về điều đó”, Van Gaal cho biết.

"Mọi người có thể phán xét nhưng không phải là bây giờ. Tôi hy vọng mọi người vẫn còn giữ niềm tin vào chúng tôi, triết lý của chúng tôi vì triết lý bóng đá mới đòi hỏi phải có thời gian".

Đội hình thi đấu

MK Dons: Martin, Baldock, Lewington, Kay, McFadzean, Alli, Potter, Bowditch (Daniel Powell 56'), Reeves, Carruthers (Green 61'), Grigg (Afobe 68').

Manchester United: De Gea, Michael Keane, Evans, Vermijil, James, Powell (James Wilson 58'), Janko (Andreas Pereira 46'), Anderson, Hernandez, Kagawa (Januzaj 20'), Welbeck.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.