M.U thua sốc, Lindelof chưa đủ trình độ đá Ngoại hạng Anh

M.U thua sốc, Lindelof chưa đủ trình độ đá Ngoại hạng Anh
Đổ lỗi thất bại cho một cá nhân luôn là một hành động không công bằng nhưng với những fan M.U, còn ai có thể thông cảm cho Victor Lindelof vào lúc này?

Jose Mourinho khác với Sir Alex Ferguson ở một điểm rằng ông luôn nói thật với học trò dù điều này có thể gây mất lòng.

Sir Alex thì khác, ngay cả khi không dám chắc vào chất lượng cầu thủ, ông vẫn tung anh ta vào sân và để thực tế làm nốt phần còn lại. Đó là lý do những số phận như của... Bebe vẫn hiện diện ở Old Trafford.

Nếu Bebe rơi vào tay Mourinho, hãy tin chắc rằng anh sẽ ngồi mòn kiếp trên ghế dự bị. Bởi lẽ Người đặc biệt sẵn sàng cất cả tân binh trị giá 31 triệu bảng như Victor Lindelof, nói gì đến món hàng 7 triệu như Bebe.

Nhưng giá trị thương mại chỉ là phụ, vấn đề chính là chất lượng chuyên môn. Và không biết nên khen hay chê Mourinho trong trường hợp của Lindelof.

Bởi lẽ Mourinho luôn miệng chê Lindelof "chưa sẵn sàng" để thi đấu tại Ngoại hạng Anh, vậy tại sao ông còn mua về làm gì? Mourinho đương nhiên không phải người thích ươm mầm mà giống một kẻ ăn sẵn hơn với các hợp đồng của mình.

Chẳng lẽ đến lúc mang Lindelof về Old Trafford rồi, Mourinho mới nhận ra trung vệ người Thụy Điển thiếu sót quá nhiều yếu tố sao? Tạm bỏ qua vấn đề đó sang một bên, chỉ cần biết rằng Mourinho đã nói Lindelof "chưa sẵn sàng". Ông đề cập chuyện này rất nhiều, gần như trong mọi câu hỏi vì sao Lindelof vẫn chưa được xuất phát tại Ngoại hạng Anh?

M.U thua sốc, Lindelof chưa đủ trình độ đá Ngoại hạng Anh ảnh 1 Lindelof bị qua người quá dễ dàng
Cách Mourinho "nhốt" Lindelof trên ghế dự bị khá giống với câu chuyện của Henrikh Mkhitaryan trong mùa trước. Và nếu nhìn vào Mkhitaryan của bây giờ thì có thể yên tâm vào quyết định của Mourinho. Nhưng người tính không bằng trời tính, Mourinho không muốn dùng Lindelof nhưng vẫn buộc phải dùng. Trước Huddersfield, Phil Jones gặp vấn đề ở đùi và buộc phải rời sân ở phút 23. Một cái nhíu mày đã đến với Mourinho bởi Jones có lẽ là trung vệ xuất sắc nhất tính đến thời điểm này của M.U, không những thế còn là của toàn Ngoại hạng Anh. Nhưng việc phải cày ải quá nhiều đã tác động mạnh mẽ đến cầu thủ vốn đã có tiểu sử chấn thương phức tạp này. Jones phải rời sân và trên ghế dự bị, Mourinho có Daley Blind và Matteo Darmian có thể chơi trung vệ. Nhưng rồi chiến lược gia người Bồ Đào Nha chọn Lindelof - người đã chơi không đến nỗi nào trong chiến thắng 1-0 trước Benfica vào giữa tuần. Xét cho cùng, đây là một lựa chọn hợp lý của Mourinho, xét trên cả hoàn cảnh lúc đấy lẫn danh dự cá nhân của Lindelof. Mourinho hoàn toàn có thể chọn Blind hay Darmian nhưng chẳng lẽ một trung vệ chính gốc như Lindelof lại không bằng vài người "bán chuyên" như thế sao? Đáng buồn thay, thực tế trên sân chứng minh Mourinho đã đúng. Lindelof hoàn toàn đánh mất tự tin khi trở về giải quốc nội. Trong bàn thua đầu tiên phút 28, lỗi lớn thuộc về Juan Mata khi để mất bóng ở giữa sân nhưng nhìn cách Lindelof bị Tom Ince - một tiền đạo tầm trung "quay" như chong chóng là đủ biết anh sợ hãi thế nào. Ince dễ dàng bẻ lưng Lindelof rồi dứt điểm góc hẹp, bóng không chiến thắng được David De Gea nhưng Aaron Mooy có mặt kịp thời hoàn thành nốt nhiệm vụ đá bồi đơn giản. Hơn 5 phút sau, như để thừa nhận sự thảm hại của mình, Lindelof thả bóng trong một tình huống quá đỗi đơn giản, tạo điều kiện cho Laurent Depoitre thoát xuống vượt qua cả De Gea để nhân đôi cách biệt.

Hãy nhìn vào thái độ của De Gea, một pha băng ra khá hời hợt và không tạo đủ áp lực để gây khó khăn cho Depoitre. Nhưng ít người sẽ trách De Gea bởi ai cũng hiểu anh đã quá thất vọng, quá chán nản với cách đối phương có thể thoát xuống đơn giản đến thế.

Chẳng cần phải nói ra, tất cả đều hiểu De Gea giận ai nhất vào lúc đấy. Một thủ môn đẳng cấp thế giới như De Gea lại phải chơi cùng một trung vệ nghiệp dư như vậy, không suy sụp mới là lạ.

Giống De Gea, Mourinho cũng chẳng buồn trút cơn thịnh nộ lên bất cứ cá nhân nào cả sau thất bại 1-2 này. Ông hiểu sau chuỗi ngày cày ải liên tục, việc phải nhận trận thua đầu tiên tại giải Ngoại hạng là điều không thể tránh khỏi. Nó có thể đến sớm hay muộn, bằng cách này hay cách khác nhưng dù sao thì người ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Vấn đề là Mourinho lại có thêm dẫn chứng để tin vào tài nhìn người của mình. Lindelof cần thêm thời gian, Mourinho có thể kiên nhẫn. Nhưng chờ tới lúc nào, 1 tuần, 1 tháng hay như bây giờ, đã hơn 3 tháng rồi

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG