M.U và Liverpool khẩu chiến tưng bừng trước chung kết

M.U và Liverpool khẩu chiến tưng bừng trước chung kết
TPO - Sáng mai (giờ Việt Nam), M.U và Liverpool sẽ gặp nhau trong trận chung kết ICC Cup 2014. Nhưng ngay từ lúc này, cả hai đã "khẩu chiến" từng bừng. Những cuộc đối đầu giữa họ không bao giờ có yếu tố giao hữu.

M.U và Liverpool là những đối thủ không đội trời chung tại nước Anh. Chưa ai quên, Steven Gerrard từng sẵn sàng mắc sai lầm, “dâng tặng” bàn thắng cho Man City, miễn sao không phải chứng kiến M.U vô địch. Hay những CĐV của “Lữ đoàn đỏ” đã vui mừng như thể lên ngôi tại Premier League khi đội bóng của mình vùi dập kình địch với những tỷ số không thương tiếc...

Trong quá khứ đối đầu giữa hai đội, không có từ nào gọi là “giao hữu”. Mỗi khi gặp nhau, họ đều bước ra sân với tinh thần quyết thắng, thậm chí càng ghi nhiều bàn vào lưới đối phương, càng khiến đối phương muối mặt thì càng tốt. Với việc cùng thi đấu thăng hoa tại ICC Cup 2014, toàn thắng cả 3 trận và dẫn đầu bảng đấu của mình, M.U và Liverpool sẽ gặp nhau trong trận tranh chức vô địch (thể thức do Ban tổ chức ICC Cup đặt ra).

ICC Cup 2014 chỉ là một giải giao hữu làm nóng trước hè, nhưng M.U và Liverpool thì không coi cuộc đối đầu giữa họ là một trận giao hữu. Họ đều đã sẵn sàng bước ra sân với tâm thế của những kẻ quyết tử. Thua trận cũng giống như việc thua đối thủ ở một trận chính thức vậy.

“ICC Cup chỉ là một giải giao hữu, nhưng những cuộc đối đầu giữa M.U và Liverpool thì chưa bao giờ là những trận giao hữu. Nó luôn là một trận đấu lớn thực sự. Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu, nhất là khi đối thủ lại là Liverpool”, tiền vệ Darren Fletcher nhận định, đồng thời không quên nhắc nhở các đồng đội về hai trận thua trước “Lữ đoàn đỏ” ở Premier League mùa trước.

Bên kia chiến tuyến, Liverpool cũng không ngần ngại coi trận đấu với M.U như một trận chung kết thực sự. HLV Brendan Rodgers là người đã giúp đội chủ sân Anfield có những chiến thắng 5-1 rồi 3-0 trước M.U mùa trước và ông tin rằng, mình có thể lặp lại điều đó, bất chấp trên hàng ghế huấn luyện của “Quỷ đỏ” không còn là David Moyes, mà là một Van Gaal lão luyện.

“Liverpool và M.U không chỉ là một trận đấu bóng đá đơn thuần. Nó là sự kình địch về truyền thống và những giá trị lịch sử. Không quá nếu nói rằng, đây là một trận đấu lớn bậc nhất thế giới và thật tuyệt khi nó diễn ra tại Mỹ. Tôi đã rất hy vọng Liverpool có thể gặp M.U ở trận cuối cùng và giờ thì điều đó đã trở thành sự thực”, HLV Rodgers bày tỏ sự háo hức.

MỚI - NÓNG