MU và Lyon bước "một chân" vào vòng sau

MU và Lyon bước "một chân" vào vòng sau
TPO - Chỉ còn MU và Lyon tiếp tục toàn thắng tại vòng bảng Champions League khi cả hai cùng có trận thắng thứ 3 liên tiếp tối qua, và gần như sẽ có mặt tại vòng hai.
MU và Lyon bước "một chân" vào vòng sau ảnh 1
Lyon (xám) quá mạnh trước chủ nhà Dynamo Kiev

Man United đánh bại FC Copenhagen 3-0 trên sân nhà Old Trafford với các bàn thắng của Paul Scholes, John O'Shea và Kieran Richardson.

Lyon cũng giành thắng lợi 3-0 trước chủ nhà Dynamo Kiev với các bàn thắng sớm của Juninho, Kim Kallstrom và Florent Malouda.

Bảng E: Lyon gần như giành vé

Tiền vệ Juninho đưa đội khách Lyon dẫn trước bằng cú sút phạt vào góc cao ở phút 31, và Kim Kallstrom nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 38. Tiền vệ tuyển Pháp Florent Malouda đánh đầu sau tình huống phạt góc của Juninho ở phút 50 mang về chiến thắng đậm đà 3-0 trước chủ nhà Dynamo Kiev.

Real Madrid cũng có được chiến thắng đêm qua khi vượt qua chủ nhà Steaua Bucuresti với tỷ số cách biệt 4-1. Trung vệ Sergio Ramos đưa Real dẫn trước bằng cú đánh đầu sau cú phạt góc của Guti ở ngay phút thứ 9.

Đội trưởng Raul Gonazalez nâng đôi tỷ số ở phút 34 và Robinho ghi bàn thắng thứ ba cho Real Madrid ở phút 56, trước khi Valentin Badea gỡ lại  cho Steaua một bàn ở phút 64.

Tiền đạo Van Nistelrooy là người ghi bàn thắng cuối cùng cho Real Madrid ở phút 76. Bàn thắng vào lưới thủ môn Carlos Fernandes là bàn thắng thứ 50 tại các cúp châu Âu của tiền đạo người Hà Lan.

Vòng bảng Champions League

Bảng F
Dynamo Kyiv 0 - 3 Lyon
Steaua Bucuresti 1 - 4 Real Madrid

Bảng F
Celtic 3 - 0 Benfica
Manchester U. 3 - 0 FC Copenhagen

Bảng G
CSKA Moscow 1 - 0 Arsenal
FC Porto 4 - 1 Hamburger SV

Bảng H
Anderlecht 0 - 1 AC Milan
Lille 3 - 1 AEK Athens

"Đây là một ngày tốt đẹp của Real Madrid", HLV Fabio Capello khẳng định sau trận đấu.

"Trận đấu hôm nay đã giúp chúng tôi quên đi thất bại gần đây tại giải vô địch quốc gia, và bây giờ chúng tôi đang nghĩ tới trận đấu với Barcelona".

Với kết quả này, Lyon đang dẫn đầu bảng E với 9 điểm, trong khi Real Madrid có 6 điểm, Steaua vẫn nguyên ba điểm, còn Kiev xếp cuối khi chưa có điểm nào.

Bảng F: Chỉ còn MU toàn thắng

Trở lại trận đấu tại Old Trafford, tiền đạo Wayne Rooney lần đầu tiên được mang băng đội trưởng Manchester United sau khi trung vệ Rio Ferdinand rời sân vì chấn thương cổ.

"Chúng tôi đã có 3 bàn thắng và 3 điểm, đó là điều quan trọng nhất tối nay", đội trưởng Rooney phát biểu. "Tôi nghĩ đội bóng đang trở lại với phong độ tốt nhất và màn trình diễn chúng tôi thật ấn tượng".

Trong trận đấu khác của bảng, Kenny Miller đã ghi hai bàn thắng chỉ trong vòng 11 phút giúp Celtic vượt qua Benfica 3-0. Tiền đạo người Scotland ghi bàn đầu tiên ở phút 56 bằng cú đệm lòng và nâng đôi cách biệt bằng cú sút chân phải trong vòng cấm của Benfica ở phút 66.

Cầu thủ vào thay người Stephen Pearson ấn định tỷ số 3-0 ở phút cuối cùng của trận đấu. "Chiến thắng với 3 bàn trắng vượt qua sự mong chờ của chúng tôi", HLV Celtic ông Gordon Strachan phát biểu.

MU và Lyon bước "một chân" vào vòng sau ảnh 2
CSKA đả bại Arsenal leo lên ngôi đầu

Hiện tại, Man United đang dẫn đầu bảng F với 9 điểm, tiếp sau là Celtic, 6 điểm. Benfica và Copenhagen cùng nhau xếp cuối với 1 điểm.

Bảng G: CSKA đả bại Arsenal leo lên ngôi đầu

Tại Moscow, Daniel Carvalho ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp một giúp CSKA Moscow có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước á quân mùa giải trước Arsenal.

"Đây là trận đấu khó khăn của cả hai đội", HLV CSKA ông Valery Gazzayev thừa nhận. "Tuy nhiên, chúng tôi đã thi đấu hoàn hảo và có được chiến thắng thuyết phục".

Trong khi đó, Lisandro Lopez đã ghi hai bàn giúp chủ nhà Porto vượt qua Hamburger SV với tỷ số cách biệt 4-1, trong đó có bàn thắng đầu tiên ở phút 14 bằng cú đánh đầu sau đường chuyền của Anderson, và bàn thắng ấn nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 81 sau đường chuyền của Bruno Moraes.

Lucho Gonzalez nhân đôi cách biệt cho Porto bằng cú sút phạt đền ở cuối hiệp thi đấu thứ nhất khi Danijel Ljuboja của đội khách chơi bóng bằng tay  trong vòng cấm. Postiga là người nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 69 bằng pha đánh đầu trước khi Piotr Trochowski ghi bàn thắng danh dự cho Hamburg ở phút 89.

Hiện tại, CSKA Moscow đang dẫn đầu bảng G với 7 điểm, tiếp theo là á quân Arsenal với 6 điểm, Porto có 4 điểm, còn đại diện Đức Hamburg vẫn trắng tay sau 3 trận đấu.

MU và Lyon bước "một chân" vào vòng sau ảnh 3
Milan vất vả vượt qua Anderlecht

Bảng H: Milan thắng nhọc nhằn

AC Milan giành chiến thắng khi đánh bại chủ nhà Anderlecht 1-0. Đây là một chiến thắng nhọc nhằn của đội khách khi mà họ chơi thiếu người trong suốt hiệp hai, do trung vệ Daniele Bonera bị truất quyền thi đấu ở phút 47 do nhận thẻ vàng thứ hai.

Bàn thắng duy nhất của Milan được ghi ở phút 58 do công của Kaka. Tiền vệ người Brazil đã thực hiện cú sút bóng từ xa cách khung thành khoảng 24 mét, bóng bay vào góc phải làm bó tay thủ môn Daniel Zitka.

Với kết quả này, Milan đang dẫn đầu bảng H với 7 điểm sau 3 trận. "Đây mới là Milan", HLV Anderlecht ông Frank Vercauteren thừa nhận sau trận đấu. "Họ đã có vài cơ hội, nhưng đã tận dụng tốt, còn đội bóng thì được tổ chức hoàn hảo".

Trong trận đấu còn lại của bảng, chủ nhà Lille vượt qua AEK Athens 3-1 để giữ vững vị trí thứ hai với 5 điểm. Mathieu Robail, Daniel Gygax và Jean Makoun là tác giả các bàn thắng cho Lille. Anderlecht xếp thứ 3 khi mới có 2 điểm, còn AEK cuối bảng với 1 điểm.

MỚI - NÓNG