M.U và nguy cơ trắng tay

M.U và nguy cơ trắng tay
Có nhiều ý kiến cho rằng M.U mùa này là một trong những đội bóng tệ nhất dưới triều đại của Sir Alex Ferguson ở Old Trafford.

> Derby Manchester: Đại gia phải biết đá trận lớn

Tệ không chỉ vì họ hết bị loại sớm khỏi Champions League, rồi lại Europa League, mà còn qua cái cách mà thầy trò Sir Alex chơi trò “ú tim” với chính các cổ động viên của mình trong cuộc đua vô địch giải quốc nội với Man City.

Từ chỗ tưởng như đã nắm chắc trong tay chức vô địch khi bỏ xa Man City tới 8 điểm trước sáu vòng cuối cùng, giờ đây đội bóng được mệnh danh là Quỷ đỏ lại đang có nguy cơ phải dâng tặng ngôi đầu vào tay đối thủ, vào thời điểm mà mùa giải chỉ còn ba vòng đấu nữa là kết thúc.

Điều đó khó tin đến nỗi sau trận hoà điên rồ của M.U với Everton cuối tuần trước (hoà 4 – 4 ở những phút cuối sau khi đã dẫn 4 – 2), một tờ báo ở xứ sở có tới 70% số người thường xuyên xem bóng đá là cổ động viên M.U đã đưa ra nhận định xanh rờn rằng “Chính ông chủ Malcolm Glazer đã chỉ đạo Sir Alex thả Everton để trận derby cuối tuần này thêm hấp dẫn”!

Tất nhiên, có hoạ điên mới tin vào khả năng đó! Việc Sir Alex mua liền một lúc vài tài năng trẻ với những cái giá cắt cổ để thay thế các lão tướng như Paul Scholes, Van der Sar ngay trong mùa hè năm ngoái, mà không hề trải qua “thời kỳ quá độ”, cũng có thể được coi như chiêu khuyến mãi “tỉ phú” khi con tàu doanh nghiệp sắp đắm!

Thế nên, chẳng ngạc nhiên khi M.U cũng chỉ tưng bừng được trong chốc lát, rồi lại nhanh chóng xìu xuống đúng vào giai đoạn quyết định của mùa giải. Để sửa chữa sai lầm, Sir Alex đã phải đưa tiền vệ đã giải nghệ Paul Scholes quay lại giúp sức.

Cho dù Scholes có toả sáng trong một vài trận đấu thì sự trở lại đó cũng đã cho thấy thất bại của M.U, hay nói đúng hơn là của Sir Alex, trong chiến lược hoạch định đội bóng.

Thời điểm này một năm về trước, M.U đã ôm gọn trong tay chức vô địch Premier League, rồi lọt vào trận chung kết Champions League, thì giờ đây họ lại đang đối mặt với nguy cơ trắng tay nếu để thua Man City vào đầu tuần tới.

Nếu điều đó trở thành sự thực, có lẽ Sir Alex sẽ phải cắp tráp theo học Roberto Di Matteo, người chỉ là huấn luyện viên tạm quyền ở Chelsea, nhưng vừa quật đổ đội bóng hay nhất thế giới để lọt vào chung kết Champions League.

Nếu Man City hạ được M.U trong trận derby trên sân Etihad (2 giờ ngày 1.5) thì số điểm của hai đội sẽ được cân bằng (60 – 54), song Man City sẽ xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (hiện Man City hơn M.U sáu bàn, bằng đúng số bàn mà họ giã vào lưới Quỷ đỏ ở lượt đi tại Old Trafford: 6 – 1).

Ở hai vòng cuối, M.U sẽ tiếp Swansea trên sân nhà rồi tới làm khách của Sunderland. Man City có khó khăn hơn chút ít khi phải tới làm khách của Newcastle (đang chiến đấu bảo vệ vị trí trong top 4) trước khi kết thúc mùa giải bằng trận tiếp QPR.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG