League Cup:

M.U vô địch, Mourinho vô cảm

Vẻ mặt vô cảm của HLV Mourinho khi cùng M.U đăng quang ở League Cup. Ảnh: Getty Images
Vẻ mặt vô cảm của HLV Mourinho khi cùng M.U đăng quang ở League Cup. Ảnh: Getty Images
TP - Chẳng biết do quá quen thuộc với bục đăng quang ở League Cup hay vì lý do nào khác, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tỏ ra “không cảm xúc” khi cùng các học trò lên ngôi vô địch.

M.U giành chức vô địch League Cup sau màn rượt đuổi tỷ số 3-2 kịch tính trước Southamton trong trận chung kết rạng sáng qua. Đây là chức vô địch League Cup thứ 5 trong lịch sử của M.U (bốn lần trước vào các năm 1992, 2006, 2009 và 2010), giúp Quỷ đỏ cân bằng với thành tích của hai CLB Aston Villa và Chelsea. Hiện tại, đội chủ sân Old Trafford vẫn còn kém 3 danh hiệu so với “kỷ lục gia” giải đấu này là Liverpool.

Đối với cá nhân HLV Jose Mourinho, đây là danh hiệu thứ hai của ông cùng M.U sau Siêu cúp Anh hồi đầu mùa giải và là chức vô địch League Cup lần thứ tư trong sự nghiệp của mình. Trước đó, ông 3 lần giành danh hiệu này trong hai nhiệm kỳ dẫn dắt CLB Chelsea vào các năm 2005, 2007 và 2015. Thành tích này cũng giúp chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở thành nhà cầm quân thứ 3 giành chiến thắng trong 4 trận chung kết League Cup sau cựu HLV Brian Clough (Nottingham Forest) và Sir Alex Ferguson (M.U).

Tuy nhiên, một điều lạ là trong khi các học trò tưng bừng ăn mừng danh hiệu League Cup vừa giành được, thì HLV Mourinho lại tỏ ra không mấy vui vẻ. Trong suốt thời gian thi đấu, chiến lược gia 54 tuổi luôn thể hiện sự căng thẳng thì còn có thể lý giải được, nhưng  kể cả khi cầm trên tay chiếc cúp trên bục vinh quang, khuôn mặt ông cũng không biểu lộ cảm xúc. Thậm chí lúc toàn đội “quậy tung” phòng thay đồ, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng không góp vui.

Lý giải cho thái độ vô cảm của mình, HLV Mourinho cho biết: “Đây là danh hiệu dành tặng cho người hâm mộ M.U. Tôi không ăn mừng vì đây là lần thứ 4 trong sự nghiệp tôi đăng quang ở giải đấu này. Cảm xúc của tôi không giống như lần đầu tiên”. 

Tuy nhiên, theo giới truyền thông, đằng sau khuôn mặt vô cảm của HLV Mourinho ẩn chứa nhiều lý do khác. Ông thầy người Bồ không mấy hài lòng với màn trình diễn của các học trò bởi nếu như không có sự xuất sắc của cá nhân tiền đạo Zlatan Ibrahimovic với một cú đúp thì “Quỷ đỏ” khó đoạt cúp. Thêm vào đó, chiến thắng này gợi nhớ một kỷ niệm buồn khi chiến lược gia 54 tuổi bị BLĐ Chelsea sa thải, dù mới trước đó cùng đội bóng này giành League Cup 2015.

Sau giải đấu này, thầy trò Mourinho còn hai đấu trường để theo đuổi là Cúp FA (gặp Chelsea ở tứ kết) và Europa League (gặp Rovstov ở vòng 1/8). Nếu vô địch Europa League, M.U có suất dự Champions League mùa tới, mà không cần để tâm đến mục tiêu top 4 Premier League.

MỚI - NÓNG