MU vùi dập Arsenal

MU vùi dập Arsenal
TPO – Ra quân với đội hình không phải mạnh nhất, song MU đã có một trận đấu xuất sắc khi vùi dập đại kình địch Arsenal với tỷ số 4-0 để có mặt ở vòng tứ kết FA Cup mùa giải 2007-2008
MU vùi dập Arsenal ảnh 1

 Fletcher tỏa sáng với 2 bàn thắng. Ảnh: AP

Cất Ronaldo, Giggs và Scholes trên băng ghế dự bị, MU thực hiện chiến lược trẻ hóa đội hình trong trận đấu này.

Song thật bất ngờ, chính những nhân tố ít khi được xuất hiện trong đội hình chính lại làm nên được điều có thể nói là thần kỳ khi hạ gục Arsenal tới 4 bàn không gỡ.

Bất ngờ bởi trước trận đấu, cho dù người ta vẫn đặt niềm tin vào MU thì việc ghi tới 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1 vào lưới đội đang dẫn đầu Primier League cũng là điều khó tin.

Nhưng đó là sự thật, trong một lần hiếm hoi được ra sân ngay từ đầu ở mùa giải này, Fletcher đã chứng minh được rằng anh vẫn còn rất hữu dụng trong đội hình của nhà đương kim vô địch.

Chắc chắn ở khu vực giữa sân, bùng nổ với 2 pha làm bàn bằng đầu mẫu mực, tiền vệ người Scotland chính là điểm sáng của MU ở trận đấu này.

Arsenal đã thua, một trận thua tâm phục khẩu phục. Dù cho người ta đổ lỗi cho việc thiếu vắng khá nhiều trụ cột vì chấn thương, hoặc số còn lại mệt mỏi vì CAN 2008 thì sự thật vẫn chứng mình rằng Arsenal như một tấm pha lê, mỏng manh và dễ vỡ.

Trở lại với những diễn biến chính của cuộc đối đầu. MU chủ động tấn công bằng các đường lên bóng từ 2 cánh với sự cơ động của Nani và Park Ji Sung.

Phút 16, Nani thực hiện pha phạt góc rất khó chịu, Anderson đánh đầu chuyền bóng rất đẹp cho Rooney và tiền đạo tuyển Anh thực hiện pha dứt điểm bằng đầu nối qua tầm với của thủ thành Jens Lehmann, mở tỷ số cho MU.

Choáng váng sau bàn thua, hàng phòng ngự Arsenal chơi như gà mắc tóc kết và quả là chỉ sau đó 4 phút, Nani có pha độc diễn bên hành lang cánh trái trước khi tạt rất đẹp vào trong để Fletchet cắt mặt trung vệ Gallas đánh đầu chính xác, nhân đôi cách biệt cho Quỷ đỏ.

Trước nhiệt huyết của dàn cầu thủ trẻ MU, Arsenal không còn là chính mình. Suốt 45 phút đầu tiên họ không tổ chức dược một pha tấn công nào ra hồn. Fabregas bị kèm quá chặt trong khi hàng tiền đạo với Eduardo và Bedtner chưa tìm được sự liên lạc cần thiết.

Không những thế, Arsenal còn hứng chịu bàn thua thứ 3 trước khi hiệp 1 kết thúc. Phút 38, nhận được chuyền của Carrick, Nani có pha khống chế và dứt điểm chính xác, hạ gục thủ thành Jens Lehmann lần thứ 3.

Một bàn thắng hoàn hảo, từ đường chuyền đến pha dứt điểm. Đây chính là mấu chốt của trận đấu bởi khi các ngôi sao không thể bùng nổ thì lối chơi đồng đội đã được phát huy một cách tối đa.

Sang hiệp 2, khi Arsenal chưa kịp làm gì thì Eboue trong một pha phạm lỗi thô bạo với Evera và nhận thẻ đỏ rời sân.

Cho đến lúc này, Pháo thủ đã hoàn toàn kiệt sức, chán nản và buông xuôi. Trong khi đó MU vẫn chưa muốn dừng lại. Nani liên tục làm khổ hàng phòng ngự Arsenal bằng các pha trình diễn mang đậm chất “Ronaldo”.

Tỷ số được ấn định 4-0 ở phút 74, Nani tiếp tục có pha solo bên cánh trái trước khi tạt bóng rất đẹp vào trong để Fletcher đánh đầu chính xác, ấn định chiến thắng 4-0 cho MU.

Với kết quả này, MU chính thức có mặt ở vòng tứ kết FA Cup và giấc mộng đoạt cú ăn 3 lịch sử vẫn còn nguyên vẹn.

MỚI - NÓNG