Vòng 5 V-League:

Mưa bàn thắng

Ninh Bình (giữa) giật lại một điểm từ tay ĐTLA trong trận đấu chiều qua trên sân Hoa Lư. ảnh: VSI
Ninh Bình (giữa) giật lại một điểm từ tay ĐTLA trong trận đấu chiều qua trên sân Hoa Lư. ảnh: VSI
TP - Ba trận đấu chiều qua đã có 17 bàn thắng, trong đó chỉ có chủ nhà Bình Dương là giành thắng lợi trước người anh em Đông Nam Bộ Đồng Nai, còn Ninh Bình hòa ĐTLA và QNK Quảng Nam thua đậm trước HAGL.

Trên sân Hoa Lư, cả Vissai Ninh Bình và Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đều đang rất muốn giải cơn khát chiến thắng. Với Ninh Bình mùa này, họ chưa có trận thắng nào trên sân nhà, còn ĐTLA rất muốn có 3 điểm nhằm tạm thoát khỏi nhóm cuối bảng nhưng cả 2 đều không đạt được ước nguyện.

Xét về lực lượng, ĐTLA vắng Thanh Giang và Việt Thắng còn chủ nhà có đội hình mạnh nhất và “sự ủng hộ” của yếu tố thời tiết khi mà ĐTLA mấy ngày qua đã không quen với giá lạnh tại miền Bắc. Thế nhưng ĐTLA đã nhập cuộc tốt hơn. Phút 12, Laerte Junior đánh đầu từ quả phạt góc mở tỷ số cho ĐTLA.

Phút 25, Lê Văn Thắng đánh đầu vào góc xa từ quả phạt bên cánh phải theo hướng tấn công của Ninh Bình san bằng tỷ số 1-1 cho chủ nhà. Phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, trước sự chần chờ của hàng hậu vệ Ninh Bình, đội trưởng Tài Em của ĐTLA trong vòng cấm đã sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Cả một hiệp hai tấn công nhưng chủ nhà Ninh Bình vẫn không sao ghi được bàn thắng. Cho đến phút bù giờ, Đinh Văn Ta còn bị thẻ đỏ do đạp vào người Dany David. Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi ở phút bù giờ cuối cùng, Lê Văn Thắng trong vòng cấm đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 giữ lại một điểm cho chủ nhà Ninh Bình.

Trên sân Gò Đậu, lòng tự trọng của B.Bình Dương bị tổn thương khi với binh hùng tướng mạnh mà phải đứng ở nhóm chót BXH nên họ đã trút giận vào lưới Đồng Nai với bốn bàn. Đồng Nai đã thể hiện lối chơi đa dạng và khá khó chịu sau khi đội hình được “nâng cấp” bằng những cầu thủ chất lượng. Nhưng hôm qua Đồng Nai đã tan chảy trước sự tấn công mãnh liệt của Bình Dương.

Phải nói là trong hiệp đầu tiên, Đồng Nai vẫn chơi như vậy khiến các chân sút Bình Dương im tiếng. Nhưng đến phút 45 thì đã có bàn thắng, trong vòng cấm Abass xoay người sút bóng mở tỷ số. Phút 52, Jonathan cũng trong vòng cấm đã sút tung lưới thủ môn Danh Hoàng Tuấn nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà Bình Dương. Phút 56, Trọng Hoàng nâng tỷ số lên 3-0 và phút 71, lại Abass nâng tỷ số lên 4-0 cho chủ nhà Bình Dương.

Phút bù giờ Đức Thiện ghi bàn danh dự cho Đồng Nai ấn định tỷ số 4-1 của trận đấu. Đây là chiến thắng đầu tiên của Bình Dương ở mùa này và cũng là dấu hiệu trở lại của Bình Dương khi có HLV Lê Thụy Hải. Trên sân Tam Kỳ, đội khách Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã giành chiến thắng trước chủ nhà QNK Quảng Nam với một tỷ số khủng 5-3.

QNK Quảng Nam và HAGL trước trận này đều mới chỉ thi đấu 3 trận, có cùng 4 điểm và xếp ở hai vị trí liền kề nhau.

QNK Quảng Nam gần như chỉ có điểm tựa đáng tin cậy là sân nhà Tam Kỳ, nơi giúp họ có cả 4 điểm, nhưng HAGL được đánh giá cao hơn hẳn chủ nhà bởi sự có mặt của tiền đạo cắm Timothy.

Anh đang là cầu thủ duy nhất ở V-League ghi bàn trong tất cả các trận từ đầu giải, sở hữu cú hat-trick đầu tiên của V-League 2014 và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Và trận này, Timothy lại nổ súng vào đầu hiệp 2 khi nâng tỷ số lên 3-0 cho HAGL.

Ngay phút đầu tiên, đội khách HAGL đã có bàn mở tỷ số do công của trung vệ Dương Văn Pho ở phút thứ 2, sau đó lại anh nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 36. Ba bàn thắng của HAGL ghi thêm do công của Timothy, Lê Hoàng Thiên và Bùi Trần Vũ. Ba bàn của chủ nhà Quảng Nam do Đinh Thanh Trung, Davis và Amadu đều ghi trong hiệp 2. Thắng với tỷ số 5-3, HAGL đã cho thấy dấu hiệu trở lại nhưng còn lo về hàng thủ.

 Xếp hạng sau vòng 5: 1. Thanh Hoá (13 điểm); 2. Hà Nội T&T (4 trận, 9đ); 3. Than QN (8đ); 4. HAGL (4t, 7đ), 5. SLNA (4t, 6đ); 6. SHB Đà Nẵng (6đ); 7. XM.V.Ninh Bình (6đ); 8. V.Hải Phòng (6đ); 9. B.Bình Dương (4t, 4đ); 10. QNK Quảng Nam (4t, 4đ); 11. Đồng Nai (4t, 3đ); 12. ĐTLA (3đ); 13. HV An Giang (4t, 1đ)

MỚI - NÓNG