Các cầu thủ xứ Wales và cổ động viên vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi trọng tài cắt còi kêt thúc trận tứ kết với đội tuyển Bỉ rạng sáng nay.
"Bầy Rồng" đã bay vào bán kết sau cuộc lội ngược dòng phi thường trước người Bỉ.
Chiến thắng gây sốc của xứ Wales đã mang tới niềm vui sướng tột cùng cho các CĐV.
Ở trận tứ kết sáng nay, đội tuyển xứ Wales đã khởi đầu với vô vàn khó khăn.
Phút thứ 13, họ bị thủng lưới sau khi Radja Nainggolan thực hiện cú sút xa cực mạnh.
Xứ Wales nhận bàn thua sớm.
Thế nhưng bàn thua không thể đánh gục Bale và các đồng đội.
Phút 31, thủ quân Ashley Williams đánh đầu trái phá, cân bằng tỷ số 1-1 cho xứ Wales.
Bàn gỡ hòa này đã mở đầu cho cuộc lội ngược dòng phi thường của xứ Wales.
Phút 55, từ tình huống phản công nhanh của xứ Wales, bóng được chuyền cho Hal Robson-Kanu. Tiền đạo này có pha xử lý đẳng cấp trước khi dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Thibaut Courtois, nâng tỷ số lên 2-1.
Bàn thắng của Hal Robson-Kanu đã khiến người Bỉ bấn loạn.
Đến phút 86, thêm một tình huống phản công nữa của xứ Wales và Sam Vokes đánh đầu chính xác, ghi bàn ấn định tỷ số.
Cú bay người tuyệt vọng của thủ môn Bỉ.
Bàn thắng này chính thức thổi tắt mọi hy vọng của Bỉ. Nó đóng dấu lên những tấm vé máy bay đưa dàn ngôi sao đắt giá của "Quỷ đỏ" hồi hương.
Tấm vé bán kết đã được trao cho xứ Wales sau một trận đấu kỳ diệu
Tại bán kết, xứ Wales sẽ gặp Bồ Đào Nha.
"Các cầu thủ đã chiến đấu bằng tất cả những gì có thể và xứng đáng có chiến thắng hôm nay”, HLV Chris Coleman của xứ Wales phát biểu sau trận đấu, “họ đã làm những điều phi thường. Các bàn thắng đến thật tuyệt vời".