Mục kích đường chạy đẹp như mơ của Tiền Phong Marathon tại Lý Sơn

TPO - Cuối tuần này, đảo Lý Sơn sẽ mở hội đón các vận động viên tham gia tranh tài tại giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) 2020. Sải bước trên cung đường biển rợp bóng cờ đỏ sao vàng đẹp như mơ, băng qua nhiều ruộng tỏi, ruộng hành, hay bên những ngọn núi lửa đang ngủ yên hàng triệu năm qua chắc chắn sẽ là trải nghiệm khó quên với các VĐV góp mặt.
Mục kích đường chạy đẹp như mơ của Tiền Phong Marathon tại Lý Sơn ảnh 1
 

Lần đầu tiên trong lịch sử hơn 60 năm của Tiền Phong Marathon, các VĐV được sải bước chân trên một hòn đảo có ý nghĩa lịch sử và vị trí chiến lược quan trọng của Việt Nam: Đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Có thể nói, hiếm có địa điểm đăng cai nào như đảo Lý Sơn lại có được những di sản địa chất kỳ vĩ cũng như các di chỉ, danh lam thắng cảnh đẹp nức tiếng như Hang Câu, Đình làng An Hải, Dinh Tam Tòa, nhà trưng bày hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, đèn đá cạn cảng Lý Sơn, mộ lính Hoàng Sa, Cổng Tò Vò, cột cờ Tổ quốc Đảo Lý Sơn.

Cổng Tò Vò đứng tốp đầu trong danh sách những điểm được khách du lịch từng đến Lý Sơn yêu thích và chụp ảnh “check-in” nhiều nhất bởi đây là vị trí tựa như “mũi Cà Mau”, nơi mọi người có thể phóng tầm mắt nhìn ra đại dương. Cổng Tò Vò được ví như là “mắt ngọc” của vương quốc tỏi Lý Sơn. Nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên (VĐV) marathon được chiêm ngưỡng Cổng Tò Vò và có thêm được nhiều bức hình chụp lung linh tại đây để khoe với người thân bạn bè, cung đường chạy 42,195km sẽ lặp 2 lần tại đây trong mỗi vòng 21km.

Mục kích đường chạy đẹp như mơ của Tiền Phong Marathon tại Lý Sơn ảnh 2

Vẻ đẹp kỳ ảo của Cổng Tò Vò, không gian mênh mông khoáng đạt của biển Lý Sơn, những hình vẽ sống động nhiều màu sắc dọc đường chạy gần Cổng Tò Vò chắc chắn sẽ là điểm nhấn quan trọng mà các runner không thể nào để lỡ.

Trước khi đến được Cổng Tò Vò, các VĐV sẽ bắt đầu cuộc đua của mình ngay bên vách hang Câu, một hõm đá rộng ăn sâu vào lòng núi do tác động của nước biển, thuỷ triều từ hàng triệu năm trước. Đây cũng chốn hút du khách bởi có thể cắm trại ngay trong lòng hang và bước ra phía trước vài bước là đã có thể nhúng người xuống làn nước trong mát.

Phía trên hang Câu chính là miệng núi lửa Thới Lới, miệng núi lửa lớn nhất trong số hàng chục miệng núi lửa hình thành trên đảo lớn, đảo bé và dưới biển ở Lý Sơn và trên nguyên tắc khoa học địa chất, đây vẫn được xem là những núi lửa sống, sẵn sàng hoạt động bất kỳ lúc nào, cho dù thực tế chúng đã ngủ vùi hàng trăm nghìn năm qua.

Chính những đợt phun trào hàng triệu năm trước đã tạo nên một diện mạo đặc sắc cho Lý Sơn ngày nay với những miệng núi lửa nằm rải rác, những vách đá là những lớp tro bụi, đá bazalt chất chồng lên nhau, những bãi đá, cổng tò vò trên cạn, dưới lòng biển hấp dẫn du khách tới khám phá.

Dọc con đường thi đấu, các VĐV sẽ sải bước qua những ruộng tỏi, ruộng hành nổi tiếng của Lý Sơn, được trồng trên lớp cát san hô đặc biệt khiến cho hương vị hành, tỏi ở đây khác biệt hẳn so với phần còn lại của đất nước. Tỏi cô đơn Lý Sơn là một mặt hàng quý, có giá trị kinh tế cao nhờ tính chất dược liệu đặc biệt của nó.

Trên con đường ven biển nối những ruộng hành, ruộng tỏi, các chân chạy sẽ có dịp lướt qua những lăng, vạn, nơi cất giữ, bảo quản bộ sưu tập xương cá ông, được coi là bảo tàng xương cá ông lớn nhất Việt Nam, với hàng chục bộ xương cá voi khổng lồ, trong đó có bộ xương dài tới 24-26m của một ông cá voi “luỵ” ở vùng biển Lý Sơn hơn 250 năm trước.

Mục kích đường chạy đẹp như mơ của Tiền Phong Marathon tại Lý Sơn ảnh 3

Ảnh Mạnh Thắng

Trước vẻ đẹp kỳ ảo của Lý Sơn, các runner đang đếm ngược từng ngày chờ đến ngày tranh tài tại giải đấu có truyền thống lâu đời. VĐV Nguyễn Tiến Hùng, ứng viên vô địch marathon nam phong trào hào hứng cho biết: “Việc báo Tiền Phong đưa giải chạy marathon vô địch quốc gia đến huyện đảo Lý Sơn là một điều rất tuyệt vời. Tôi thật sự phấn khích khi tưởng tượng tới cảnh mình sẽ sải bước trên những con đường ven biển, băng qua ruộng tỏi, ruộng hành, hay bên những ngọn núi lửa đang ngủ yên hàng triệu năm qua”.

Runner Nguyễn Thượng Việt, đăng ký tranh tài ở cự ly 42,195km không giấu sự háo hức: “Tôi đã tập luyện chăm chỉ, chỉ chờ đến ngày tham dự Tiền Phong Marathon 2020. Đối với tôi, việc tham dự giải không chỉ thoả mãn đam mê chinh phục các cung đường chạy, mà còn là dịp để tận hưởng kỳ nghỉ, khám phá thiên nhiên, sau khoảng thời gian dài giãn cách xã hội. Quan trọng hơn, tôi muốn bổ sung vào bộ sưu tập của mình một tấm mề đay mang ý nghĩa bảo vệ chủ quyền biển đảo “có một không hai” này”. 

Mục kích đường chạy đẹp như mơ của Tiền Phong Marathon tại Lý Sơn ảnh 4
   

Nắng, gió mang theo vị mặn mòi đặc trưng của biển đảo Lý Sơn cùng một chút dốc, sẽ là những “gia vị” tuyệt vời trong bữa tiệc thịnh soạn dành cho các VĐV hàng đầu cũng như những người yêu chạy bộ đường dài khắp cả nước.

Về dốc: Đường chạy Lý Sơn tương đối bằng phẳng. Tuy nhiên, với đặc thù là một hòn đảo được hình thành từ những vụ phun trào núi lửa từ hàng triệu năm tới hàng ngàn năm trước nên cung đường chạy của cự ly Full Marathon hay Half Marathon cũng có những đoạn khá dốc thử thách các runner.

Mục kích đường chạy đẹp như mơ của Tiền Phong Marathon tại Lý Sơn ảnh 5

Ảnh Mạnh Thắng

Mới đây, BTC đã có sự điều chỉnh cung đường hợp lý ở cự ly khắc nghiệt nhất 42,195 km giúp runner được nhìn thấy biển nhiều hơn so với việc chạy phía trong đảo theo sơ đồ chạy ban đầu. Bên cạnh đó, mức độ thử thách của đường chạy đã được giảm bớt đáng kể. Độ dốc ít hơn, chiều dài các con dốc của cung đường 42,195km mới sẽ ngắn hơn. Đường chạy thoai thoải khiến các vận động viên ít bị “bào sức” và có thêm thời gian để thảnh thơi chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây.

Về nắng: Lý Sơn thuộc tỉnh miền Trung của nước ta nên khí hậu ở đây cũng có nhiều nét đặc trưng của khí hậu miền Trung như nhiệt độ quanh năm luôn cao, trung bình từ 25 – 30 độ, tương đối “mát mẻ” với các VĐV ở khu vực phía Nam, nhưng hơi nóng với VĐV ở khu vực phía Bắc. Nhìn chung, với những chân chạy có thành tích dưới 4h, nắng không phải là thử thách quá lớn. Với thời gian xuất phát của cự ly FM, sau 7h30, những ánh nắng gắt mới bắt đầu gây khó chịu. Đỉnh điểm nắng nóng trong khoảng sau 9 giờ sáng sẽ là thử thách không nhỏ đối với các runner có target sub5 đến sub6, nhất là khi những bước chân đã bắt đầu ngấm mỏi. Để hỗ trợ các VĐV tránh nóng, xua đi mỏi mệt, những dãy ô che nắng, các điểm tiếp nước và những thùng nước đá với mút xốp hạ nhiệt sẽ được ban tổ chức bố trí khá dày trên đường chạy.

Về gió: gió biển thổi theo hướng Đông Nam sẽ giúp các chân chạy lợi gió trong lượt đi. Lượt quay về tuy ngược gió nhưng bù lại, dốc theo hướng này không gắt nên các chân chạy sẽ không mất quá nhiều sức. Các VĐV marathon dự thi hạng chuyên nghiệp cũng như nhóm thi phong trào có thành tích tốt dưới 3 giờ 30 phút muốn đua tranh thứ hạng cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn và nhận được hỗ trợ chu đáo hơn, bởi phần chạy lặp chủ yếu gồm các VĐV 42km thay vì chạy lẫn cùng các VĐV 21km. Tuy nhiên, cần chú ý, dọc đường chạy, đoạn qua Nhà trưng bày hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải và khách sạn Mường Thanh, những luồng gió quẩn sẽ gây nên “sự khó chịu nhẹ”.

Mỗi hành trình chinh phục nào cũng đều có những thử thách riêng. Các bạn hãy yên tâm, những đội cổ vũ cũng như những điểm chụp ảnh tuyệt đẹp cũng như các điểm tiếp nước, điểm trú nắng, hỗ trợ y tế mà ban tổ chức dày công chuẩn bị sẽ là những món quà xua tan mọi mệt mỏi cho các runner khi chinh phục cung đường chạy Lý Sơn.

Anh Nguyễn Tiến Hùng, ứng viên vô địch marathon nam phong trào, từng tham dự nhiều giải chạy khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu được tổ chức trên một hòn đảo. Chia sẻ kinh nghiệm của mình, VĐV vừa vô địch cự ly 100km tại Dalat Ultra Trail 2020 cho biết: “Theo như tìm hiểu, thời tiết Lý Sơn nắng nóng, có gió và hơi ẩm ở biển nên chạy sẽ khó khăn hơn ở trong đất liền. Vì thế, tôi phải tập luyện ở môi trường có nhiệt độ cao, làm quen với thời tiết nắng nóng. Bên cạnh đó, tôi cũng tìm hiểu cung đường chạy, qua fanpage của BTC, cũng như chia sẻ của những người đam mê chạy bộ đã test (chạy thử) ở cung đường này trên các hội nhóm chạy bộ để nắm vững đường chạy. Ngoài tập luyện, dinh dưỡng cũng rất quan trọng. Tôi thường dùng gel năng lượng, muối, điện giải… uống đủ nước trong cả lúc tập luyện lẫn thi đấu”. 

Mục kích đường chạy đẹp như mơ của Tiền Phong Marathon tại Lý Sơn ảnh 6

Cũng giống như VĐV Nguyễn Tiến Hùng, đây là lần đầu tiên nhà vô địch SEA Games VĐV Nguyễn Thị Oanh thi đấu trên một hòn đảo. "Ngay từ đầu năm, tôi đã tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Tôi rất xúc động khi nghe những lời giới thiệu về bề dày lịch sử cũng như vẻ đẹp của Lý Sơn, hòn đảo tiền tiêu của đất nước, qua đó tự ý thức được trách nhiệm của bản thân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, gìn giữ những gì mà thế hệ trước đã đổ mồ xương máu để cho chúng ta có ngày hôm nay". Nguyễn Thị Oanh đã 3 năm liên tiếp vô địch cự ly 5km nữ tuyển. Vận động viên sinh năm 1995 cho biết đang nỗ lực tập luyện để bảo vệ ngôi vô địch của mình tại giải đấu diễn ra ở Lý Sơn sắp tới.

Mục kích đường chạy đẹp như mơ của Tiền Phong Marathon tại Lý Sơn ảnh 7
 

Trong lần đầu tiên đưa một giải chạy tầm quốc gia đến với một hòn đảo tiền tiêu của tổ quốc, Ban tổ chức giải nỗ lực đưa giải đấu vượt lên trên một giải đấu thể thao thông thường, với mong muốn chung tay lan toả tình yêu quê hương đất nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng những hành động thiết thực.

Và lần đầu tiên, một lễ chào cờ trọng thể theo đúng nghi thức được tổ chức trước ngày khai mạc. 34 chiến sĩ thuộc 3 lực lượng hải quân, biên phòng và cảnh sát biển sẽ sát cánh rước lá cờ tổ quốc lên cột cờ chính trên đỉnh Thới Lới, nơi cao nhất đảo Lý Sơn, để thực hiện nghi thức kéo cờ Tổ quốc.

Một chương trình ca nhạc mang chủ đề tình yêu nước, biển đảo quê hương được dàn dựng công phu sẽ được các nghệ sỹ thể hiện trong lễ chào cờ, trong khung cảnh một bên là biển rộng bao la, một bên là miệng núi lửa trên lý thuyết vẫn đang hoạt động với đợt phun trào gần nhất chỉ cách nay chừng 3.000 năm.

Điểm nhấn của chương trình là màn kéo lá cờ khổng lồ rộng 300m2 phủ kín khu vực làm lễ chào cờ, đủ lớn để có thể phát hiện từ vệ tinh viễn thám. Cũng trong lần đầu tiên, gần 2.000 VĐV chuyên nghiệp và phong trào sẽ chạy trên cung đường được cắm 3.000 lá cờ Tổ quốc, khoác lên mình chiếc áo chạy mang màu cờ tổ quốc. Một hình ảnh được xem là “nhuộm đỏ” đảo Lý Sơn trong ngày 5/7.

Kết thúc giải, 3.000 lá cờ này được Ban tổ chức mang tặng lại ngư dân Lý Sơn để họ dùng thay cho những lá cờ đã phai màu, sờn rách bởi gió mưa, nắng bão trong những chuyến vươn khơi đánh bắt xa bờ và khẳng định chủ quyền vùng biển đảo của Tổ quốc.

Cùng với đó, toàn bộ vật phẩm đồ dùng sử dụng cho công tác tổ chức giải cũng được Ban tổ chức tặng lại chính quyền và nhân dân trên đảo, cũng như cùng các nhà tài trợ Agribank tặng 200 tủ thuốc, nhà tài trợ Trầm hương Khánh Hoà tặng 50 tấn gạo, nhà tài trợ Habeco tặng hàng chục thùng chứa nước sinh hoạt cho Lý Sơn.

Mục kích đường chạy đẹp như mơ của Tiền Phong Marathon tại Lý Sơn ảnh 8

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng BTC giải nhấn mạnh: "Chúng tôi đặt mục tiêu, Tiền Phong Marathon không chỉ là một giải thể thao mà còn là sự kiện văn hóa - du lịch giới thiệu tiềm năng của đảo Lý Sơn; đồng thời là sự kiện tôn vinh, khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc, trong đó có quần đảo Hoàng Sa. Chúng tôi mong muốn các nhà báo, phóng viên sẽ truyền thông để giải đạt được mục tiêu đề ra". Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết thêm, giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong tổ chức ở đảo do đó kinh phí tổ chức cao. Sự quan tâm của tỉnh Quảng Ngãi và sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà tài trợ đã giúp ban tổ chức vững tâm tổ chức giải đúng quy mô, trình độ và sự lan tỏa cần phải có.

Mục kích đường chạy đẹp như mơ của Tiền Phong Marathon tại Lý Sơn ảnh 9