Ngay từ phút thứ 12, Giroud đã xé lưới Iceland mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà EURO 2016.
Giroud phá bẫy việt vị và tung ra cú sút chéo góc trong tình huống đối mặt với thủ thành Iceland, mở tỷ số trận đấu.
Sau bàn mở tỷ số của Giroud, tuyển Pháp hoàn toàn làm chủ thế trận.
Phút thứ 20, Paul Pogba lên tiếng.
từ một tình huống phạt góc, bóng được câu bổng vào cấm địa Iceland cho Paul Pogba đánh đầu dũng mãnh, nhân đôi cách biệt giữa hai đội.
Đây là bàn thắng đầu tiên của Paul Pogba ở EURO 2016.
Phút thứ 43, ngôi sao sáng giá của tuyển Pháp ở EURO 2016, Payet "khai hỏa".
Nhận bóng từ ngoài vòng cấm, Payet (8-Pháp) xử lý khéo léo trước khi bắn hạ thủ thành Iceland bằng một cú dứt điểm chéo góc.
Trước khi hiệp 1 khép lại, Antoine Griezmann tiếp tục mang đến ác mộng cho cầu môn Iceland.
Phút thứ 44, Antoine Griezmann (7-Pháp) dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành Iceland, nâng tỷ số lên 4-0.
Antoine Griezmann đều đặn ghi bàn cho tuyển Pháp trong những trận đấu vừa qua ở EURO 2016.
Nỗi thất vọng bao trùm các cầu thủ Iceland khi hiệp 1 khép lại.
Nhưng các cầu thủ Iceland không buông xuôi.
Phút 56, từ pha căng ngang của đồng đội bên cánh phải, Kolbeinn Sigthorsson (9-Iceland) băng vào dứt điểm cận thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 cho Iceland.
Một bàn thắng chưa đủ thắp lên hy vọng cho đội bóng xứ Băng đảo nhưng nó chứng tỏ tinh thần chiến đấu đến cùng của các cầu thủ Iceland.
Họ chiến đấu vì những làn sóng người trên khán đài.
Ở trận đấu sáng nay, Giroud đã có màn trình diễn chói sáng.
Phút thứ 59, từ tinh huống đá phạt, Payet (8-Pháp) chuyền bóng cho Olivier Giroud (9) băng vào đánh đầu, nâng tỷ số lên 5-1 cho Pháp.
Đây là pha lập công thứ 2 của Giroud ở trận đấu này.
Ngay sau khi hoàn tất cú đúp, Giroud được rút ra sân dưỡng sức cho trận bán kết.
Phút thứ 84, Birkir Bjarnason (8-Iceland) đánh đầu hiểm góc, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5 cho Iceland.
Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận tứ kết rạng sáng nay.
Iceland kết thúc câu chuyện cổ tích của mình ở EURO 2016.
Còn người Pháp tưng bưng kéo quân vào bán kết. Ở nơi đó, tuyển Đức đang đợi họ.