MU đang trở lại cuộc đua với Chelsea

MU đang trở lại cuộc đua với Chelsea
TPO -  Ngài Alex Ferguson đã cảnh báo Chelsea rằng, Manchester United đã thực sự trở lại đường đua giành danh hiệu vô địch Premiership sau khi vươn lên ngôi đầu cuối tuần qua.
MU đang trở lại cuộc đua với Chelsea ảnh 1
MU đã trở lại ngôi đầu nhờ phong độ chói sáng của Ole Gunnar Solskjaer

Với hiệu số bàn thắng hơn đối thủ, đội bóng của HLV Ferguson đã vượt qua đối thủ Chelsea trên bảng tổng sắp sau khi đánh bại Newcastle 2-0 trên sân nhà Old Trafford.

Tác giả của cả hai bàn thắng đều do "sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ" Ole Gunnar Solskjaer ghi. Tiền đạo người Nauy cũng chỉ mới trở lại đội hình MU sau hơn hai năm bị chấn thương, với 3 lần lên bàn mổ.

Khi mùa giải mới đã bắt đầu được 7 trận đấu, ngài Ferguson đã tự tin tuyên bố rằng, "Quỷ đỏ" sẽ giữ vững ngôi vị hiện tại không chỉ trong thời gian ngắn và thực sự trở lại đường đua.

"Đây là vị trí truyền thống của chúng tôi và chúng tôi sẽ giữ nó. Tôi biết còn có nhiều trận đấu phía trước. Chúng tôi sẽ phải giữ được phong độ hiện tại và luôn phấn đấu vì điều đó".

Với chiến thắng cuối tuần qua, có nghĩa là MU đã bất bại trên sân nhà trước Newcastle kể từ năm 1972 đên nay. Đây là một thành tích đặc biệt đối với ngài Ferguson, nhất là khi không có tiền đạo số một Louis Saha trong đội hình, người đã bị chấn thương gân keo.

MU đang trở lại cuộc đua với Chelsea ảnh 2
Chỉ có phạm lỗi mới cản được Ronaldo

Với Saha trên băng ghế dự bị, Solskjaer đã trở lại cùng các đồng đội. Và anh đã bắt đầu lên tiếng và trở lại khả năng ghi bàn "sát thủ", điều mà anh đã nhiều lần thực hiện trong quá khứ.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh trên sân nhà Old Trafford kể từ tháng 4/2003.

Trong khi Solskjaer tỏa sáng với những bàn thắng thì Cristiano Ronaldo tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với lối đi bóng lắt léo cá nhân. Những đường dắt bóng của tiền vệ người Bồ Đào Nha này đã nhiều lần làm các cầu thủ Newcastle phải phạm lỗi mới cản phá được.

"Mọi người quá khó để tìm ra cách không chế Cristiano Ronaldo", HLV Newcastle, ông Glenn Roeder, thừa nhận sau trận đấu. "Anh luôn tận dụng tốt khoảng trống và rất nhanh. Không một hậu vệ cánh nào có thể chạy nhanh và lấy được bóng của cậu ta". 

An Hà
(Tổng hợp)

MỚI - NÓNG