M.U gục ngã trên đất Nhật

M.U gục ngã trên đất Nhật
(TPO) Cơn địa chấn đã xảy ra tại Tokyo khi bầy "quỷ đỏ" kiêu hãnh của thành Manchester bị hạ gục bởi đội bóng ba lần vô địch Nhật Bản Kashima Antler với tỷ số 2-1.
M.U gục ngã trên đất Nhật ảnh 1
Ronaldo không vượt qua được Motoyama - tác giả hai bàn thắng vào lưới M.U

Trước khi đến Nhật Bản, có lẽ các học trò của HLV Alex Feguson không thể ngờ rằng "động đất" ở Tokyo lại lớn như vậy.

Vẫn đầy đủ những ngôi sao trong đội hình, vẫn những cầu thủ đã tung hoành ngang dọc tại đấu trường Châu Âu trong suốt mùa giải qua, tưởng chừng MU sẽ dễ dàng nghiền nát những nhà cựu vô địch J-League như họ đã từng làm với Bắc Kinh Hyundai hai ngày trước.

Nhưng sự thật không phải như vậy, vào một ngày đẹp trời tại Tokyo, người hâm mộ Nhật Bản đã được dịp hả hê khi thấy những "ngôi sao" của mình hạ gục "dải ngân hà" đến từ châu Âu một cách đầy thuyết phục.

Antler vào trận hừng hực không một chút e dè với đội hình dâng cao và nhanh chóng dồn ép M.U vào thế bị động.

Masashi Motoyama đã sớm cụ thể hóa ưu thế của đội chủ nhà thành bàn thắng khi vô lê đẹp mắt đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 5.

Choáng váng trước bàn thua sớm, các cầu thủ M.U ào lên tấn công ồ ạt. Ronaldo, Giggs và Park Ji Sung liên tục đáp lễ bằng những cơ hội nguy hiểm tạo ra trước khung thành Altler.

Chỉ 3 phút sau, Ronaldo thoát xuống bên cánh phải và căng ngang đẹp mắt để Ryan Giggs nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới, cân bằng tỷ số 1-1 cho M.U.

Sau đó Ronaldo còn liên tiếp khuấy đảo khung thành của Antler và tạo ra những tình huống có thể ghi bàn dễ dàng nhưng tất cả các cơ hội đều không được các chân sút của M.U tận dụng.

Phung phí cơ hội, M.U nhanh chóng phải trả giá. Phút 24, lại là Masashi Motoyama đưa Kashima Antler vượt lên dẫn trước cũng bằng một pha vô lê tương tự bàn thắng "mở hàng" đầu hiệp 1.

Sang hiệp 2, thế trận hầu như chỉ diễn ra một chiều khi đội bóng thành Manchester liên tục ép sân từ các mũi tấn công.

Sự tỏa sáng của Ronaldo, sự năng động của Park Ji sung, sự mạnh mẽ của Rooney kết hợp sự nhạy bén của Nistelrooy, tất cả đều không thắng được sự vô duyên của chính họ.

Rất nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng các "siêu tiền đạo" của M.U vẫn không làm thế nào để đưa được bóng vào lưới thủ thành Kashima. Đến khi bóng tìm được đến mảnh lưới đội chủ nhà thì Nistelrooy lại ở vào thế việt vị.

Những phút cuối, các cầu thủ M.U vùng lên trong tuyệt vọng. Những "con bài" cuối cùng đều được ngài Alex tung vào sân: Rooney, Nistelrooy và cả Alan Smith nhưng tất cả đã quá muộn.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, bóng đá xứ hoa anh đào đã hai lần đè bẹp hai gã khổng lồ Real Madrid và M.U. Đêm 25/7, Real Madrid đã phải phơi áo 0-3 trước Tokyo Verdy.

Thứ bảy (30/7) tới, MU sẽ đá trận giao hữu thứ hai tại Nhật, với Urawa Reds - đội bóng được hâm mộ nhất đất nước mặt trời mọc.

MỚI - NÓNG