Mười năm không muộn

Mười năm không muộn
TP - Mười năm sau trận chung kết Tiger Cup 1998, bóng đá Việt Nam đã trả được món nợ với người Singapore ngay ở đảo quốc sư tử.
Mười năm không muộn ảnh 1
Quang Hải - người đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Singapore, đưa VN vào trận chung kết AFF Suzuki cup

Mười năm trước, các cầu thủ Việt Nam vào trận với tư thế cửa trên, đầy khát vọng đã bị dội một gáo nước lạnh bởi cái lưng Sasi Kumar - trung vệ cao kều của đội tuyển Singapore lúc ấy.

Hôm qua, tại sân vận động quốc gia Singapore, đội chủ nhà cũng đã có một thế trận dồn ép, tấn công liên tục nhưng bàn thắng quyết định của Quang Hải đã làm thay đổi tất cả. Một bàn thắng là quá đủ để đòi nợ, đủ để biến đương kim vô địch thành khán giả.

Công bằng mà nói, để có cuộc đòi nợ thành công trên cả mong đợi là nỗ lực của toàn đội tuyển Việt Nam với một thế trận nhường nhịn, chịu những đòn tra tấn về thể lực để cuối cùng có được chiến thắng. Công Vinh, Quang Hải chỉ làm nốt phần việc phải làm.

Chàng mục đồng David từng thắng gã khổng lồ Goliath chỉ bằng một viên đá bắn chính xác vào giữa hai mắt. Hôm qua, ông Calisto và các học trò đóng vai chàng David đã có được viên đá thần kỳ ấy.

Cái mà đội tuyển Singapore thiếu là độ chính xác thì các học trò Calisto lại có đủ: Chính xác trong từng pha cản phá của Dương Hồng Sơn, chính xác trong những pha cắt bóng của hàng phòng ngự, chính xác trong pha thoát xuống của Công Vinh và chính xác trong pha dứt điểm quyết định của Quang Hải.

Sòng phẳng và biết chờ cơ hội, bóng đá Việt Nam và thầy trò ông Calisto đã có kết quả xứng đáng theo cách của một người quân tử: Đòi lại món nợ mười năm trước, không chút muộn màng.

Trước mắt, sẽ lại là một cuộc đòi nợ nữa, với người Thái Lan ở trận chung kết. Và sau những gì đã diễn ra, ai cũng hy vọng, thêm một lần đội tuyển Calisto may mắn và thành công. 

MỚI - NÓNG