M.U-Real (3-1): Quỷ đỏ phá tan 'Thiên hà trắng'

M.U thắng thuyết phục Real.
M.U thắng thuyết phục Real.
TPO - Trận thứ 4 liên tiếp dưới thời Van Gaal, M.U nở nụ cười chiến thắng. Nếu như 3 trận trước, bại tướng của họ đều dưới cơ thì lần này, Real Madrid là một cái tên xứng tầm.

Ba trận liên tiếp dưới thời Van Gaal, M.U toàn thắng, nhưng thực tế không nhiều CĐV cảm thấy thuyết phục vì đối thủ của họ đều dưới cơ. Thế nên trận cuối vòng bảng ICC Cup 2014 gặp Real Madrid, nhà ĐKVĐ của giải và cả Champions League sáng nay, tất cả đều háo hức chờ xem Louis van Gaal sẽ thể hiện như thế nào và có thực “Quỷ đỏ” dưới bàn tay của ông đã có nhiều thay đổi.

Cũng như những trận trước đó, Van Gaal tung ra sân đội hình mạnh nhất trong hiệp 1 và cho các học trò chơi theo sơ đồ 3-5-2. Nếu như 3-5-2 ở Hà Lan trước đây dựa nhiều vào phản công thì 3-5-2 ở M.U hiện tại lại tập trung vào kiểm soát bóng và thế trận.

45 phút hiệp 1, M.U chơi hay hơn hẳn Real Madrid. Họ cầm bóng nhiều hơn, chuyền chuẩn xác hơn và tung ra nhiều pha dứt điểm hơn. Hai bàn thắng của “Quỷ đỏ” đều đến từ những tình huống phối hợp mẫu mực và người xuất hiện trên bảng điện tử thật bất ngờ lại là Ashley Young (cú đúp).

M.U-Real (3-1): Quỷ đỏ phá tan 'Thiên hà trắng' ảnh 1

Ashley Young lập cú đúp ở trận đấu với Real sáng nay.

Ngược lại, Real Madrid có vẻ không coi trọng kết quả trận đấu. Họ thi đấu thiếu lửa và rất ít khi tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành De Gea. Chỉ có Bale là thực sự chơi bóng và cũng chính anh đã kiếm về cho đội bóng áo trắng quả phạt đền để rồi tự mình gỡ hòa 1-1 trên chấm 11m. Nhưng như thế là không đủ.

Bước vào hiệp 2, HLV Ancelotti quyết định tung Cristiano Ronaldo vào sân để tạo sự đột biến và tăng thêm sĩ khí cho cả đội. Tuy nhiên, có lẽ do nghỉ thi đấu cả tháng qua nên CR7 đã không có cảm giác bóng tốt nhất. Anh không tạo ra tình huống nào đáng xem và Real Madrid tiếp tục bế tắc.

Thậm chí vào cuối hiệp 1, họ còn để thua thêm 1 bàn nữa khi Hernandez có tình huống băng vào dứt điểm bằng đầu cực nhanh. 3-1 và M.U có thêm một chiến thắng thuyết phục nữa.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

03/08/2014 02:54

Đội hình xuất phát:

Real: Casillas, Arbeloa, Pepe, Ramos, Nacho, Carvajal, Illarra, Alonso, Modric, Bale, Isco.  

M.U: De Gea; M Keane, Jones, Evans; Valencia, Herrera, Fletcher, Young; Mata; Rooney, Welbeck

03/08/2014 03:02

M.U-Real (3-1): Quỷ đỏ phá tan 'Thiên hà trắng' ảnh 2 Gareth Bale của Real khởi động trước trận đấu.

03/08/2014 03:04

"Ronaldo vẫn phải tập riêng. Cậu ấy sẽ không ra sân gặp Man United và sẽ tiếp tục tập luyện đến khi chúng tôi trở lại Madrid vì kế hoạch của tôi là sử dụng cậu ấy trong trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha", HLV Carlo Ancelotti của Real cho biết

03/08/2014 03:05

M.U-Real (3-1): Quỷ đỏ phá tan 'Thiên hà trắng' ảnh 3 Sân Michigan, nơi diễn ra cuộc đọ sức giữa M.U và Real.

03/08/2014 03:08

Trận đấu bắt đầu. Real giao bóng.

03/08/2014 03:13

Những phút vừa qua, thế trận diễn ra rất cân bằng với tốc độ trung bình. Cả hai đội đều chơi thăm dò, chưa đội nào thực sự muốn đẩy cao đội hình tấn công.

03/08/2014 03:14

M.U-Real (3-1): Quỷ đỏ phá tan 'Thiên hà trắng' ảnh 4 CĐV M.U trên khán đài sân Michigan.

03/08/2014 03:15

Theo thể thức thi đấu ở ICC Cup, các đội đầu bảng sẽ gặp nhau để tranh chức vô địch. Với việc đã thua cả 2 trận trước đó, Real Madrid không còn cơ hội tranh chấp ngôi đầu bảng A, đồng nghĩ họ hết cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương ở giải đấu giao hữu này.

03/08/2014 03:15

 Phút thứ 7, M.U được hưởng quả phạt góc đầu tiên của trận đấu.

03/08/2014 03:20

Theo thông báo của BTC có khoảng 109 nghìn CĐV đã tới sân Michigan để theo dõi trực tiếp trận đấu này.

03/08/2014 03:24

Phút 14, Fletcher (24-M.U) tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi chệch khung thành Real.

03/08/2014 03:25

Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp, Fletcher đeo băng thủ quân của M.U

03/08/2014 03:26

Những phút vừa qua, M.U nhỉnh hơn Real Madrid về thế trận. Họ đã có vài pha lên bóng đáng chú ý. Ngược lại, những đường lên bóng của đội bóng áo trắng thường bị ngăn chặn từ giữa sân.

03/08/2014 03:27

Ở trận đấu sớm của bảng A, Inter Milan đã đánh bại AS Roma với tỷ số 2-0.

03/08/2014 03:32

VÀO! M.U-Real: 1-0. Phút thứ 21, từ một pha phối hợp rất bài bản, M.U đã xuyên thủng mành lưới của Real Madrud. Cầu thủ vừa tung ra cú dứt điểm quyết đoán để mang về bàn mở tỷ số cho Quỷ đỏ là Ashley Young (18-M.U).
 

03/08/2014 03:34

Phút thứ 26, penalty cho Real Madrid. Michael Keane (38-M.U) vừa có pha phạm lỗi với Bale (11-Real) trong vòng cấm.

03/08/2014 03:36

VÀO! M.U-Real: 1-1. Trên chấm phạt đền, Gareth Bale dễ dàng đánh bại thủ thành M.U, đem về bàn gỡ hòa cho Real.

03/08/2014 03:39

Phút thứ 30, Arbeloa (17-Real) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Young (18-M.U).

03/08/2014 03:44

M.U-Real (3-1): Quỷ đỏ phá tan 'Thiên hà trắng' ảnh 5 Bale ăn mừng bàn gỡ hòa cho Real.

03/08/2014 03:47

VÀO! M.U-Real: 2-1. Phút thứ 37, Young (18-M.U) đã nâng tỷ số lên 2-1. Tiền vệ người Anh thực hiện quả tạt rất xoáy, Rooney băng vào đánh đầu không trúng bóng, nhưng lại khiến Casillas (1-Real) mất phương hướng. Một bàn thắng rất đẹp.

03/08/2014 03:51

Phút thứ 42, M.U dùng quyền thay đổi người. Welbeck (19) bị đau và không thể thi đấu tiếp. Vào thay anh là Zaha (29).

03/08/2014 03:52

M.U-Real (3-1): Quỷ đỏ phá tan 'Thiên hà trắng' ảnh 6 Sân Michigan nhìn từ trên cao.

03/08/2014 03:54

Phút thứ 45, một tình huống phối hợp đá phạt rất có ý đồ của M.U. Rooney (10) thục hiện pha bấm bóng cho Mata băng xuống. Rất tiếc cú dứt điểm của tiền vệ người Tây Ban Nha này lại không như ý muốn.

03/08/2014 03:55

Hiệp 1 kết thúc. M.U-Real: 2-1.

03/08/2014 04:02

Hiệp 1 đã diễn ra với thế trận nghiêng hẳn về phía M.U. Họ cầm bóng 55%, tung ra 5 cú sút và có 3 lần trúng đích cùng 2 bàn thắng. Ngược lại, Real Madrid chỉ có 3 lần dứt điểm và 2 lần đi trúng mục tiêu. Số lần tắc bóng thành công của M.U cũng trội hơn Real Madrid, với 7 lần so với 6 của đối phương.

Real Madrid chỉ trội hơn M.U ở những tình huống phạm lỗi. Họ đã phạm 7 lỗi (M.U 6 lần) và nhận 1 thẻ vàng. Một trong những tình huống phạm lỗi của Real Madrid đã khiến Danny Welbeck dính chấn thương và buộc phải rời sân.

M.U-Real (3-1): Quỷ đỏ phá tan 'Thiên hà trắng' ảnh 7 

03/08/2014 04:15

Hiệp 2 bắt đầu.

03/08/2014 04:20

Nay đầu hiệp 2, Real Madrid đã đẩy cao đội hình tấn công để tìm bàn gỡ. Phút 46, Bale (11-Real) đi bóng kỹ thuật bên cánh trái, vượt qua Michael Keane (38-M.U) và chuyền vào cho Isco (23). Ở tư thế thuận lợi nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha này lại dứt điểm hơi nhẹ, không đủ để đánh bại thủ môn De Gea (1-M.U).

03/08/2014 04:21

Cũng giống như rất nhiều trận đấu trước đó, bước vào hiệp 2, HLV Van Gaal có một loạt sự thay đổi người. Blackett, Cleverley và Shaw đã vào sân thay cho Jonathan Evans, Young và Ander Herrera. Ngược lại, bên phía Real Madrid chưa có sự thay đổi người nào.

03/08/2014 04:26

Phút thứ 55, Bale (11-Real) thực hiện một cú sút phạt rất nguy hiểm. Bóng đi căng và đập trúng cột dọc bên trái của M.U.

03/08/2014 04:27

Phút thứ 57, Real Madrid có sự thay đổi người. Alonso (14) có dấu hiệu bị đau và không thể thi đấu tiếp. HLV Ancelotti buộc phải tung tài năng trẻ Raúl de Tomás (40) vào sân thay thế.

03/08/2014 04:32

M.U-Real (3-1): Quỷ đỏ phá tan 'Thiên hà trắng' ảnh 8 Bale (phải) chơi rất năng nổ trước hàng thủ M.U.

03/08/2014 04:32

Phút thứ 61, thêm một tình huống lộn xộn trước khung thành M.U. Người dứt điểm cuối cùng là Pepe (3-Real). Bóng đi thiếu chính xác.

03/08/2014 04:33

Ronaldo đang khởi động bên ngoài đường biên. Nhiều khả năng HLV Ancelotti sẽ tung anh vào sân ở những phút tới.

03/08/2014 04:37

Phút 63, M.U tiếp tục có sự thay đổi người. Antonio Valencia, Wayne Rooney và Juan Mata rời sân để nhường chỗ cho Jesse Lingard, Javier Hernandez và Shinji Kagawa.

03/08/2014 04:43

Phút thứ 68, Arbeloa (17-Real) tạt bóng và Raúl de Tomás (40-Real) là người băng vào đánh đầu. Bóng đi vọt xà ngang khung thành M.U. Một tình huống mà các hậu vệ M.U kèm người không tốt và rõ ràng thủ thành De Gea có lý do để không hài lòng.

03/08/2014 04:44

Phút thứ 71, Javier Hernández (14-M.U) thoát xuống rất nhanh và nhận được chuyền của Kagawa (26-M.U). Nhưng rất tiếc ở thời điểm quyết định, pha dứt điểm của tiền đạo người Mexico này lại đi không như ý muốn.

03/08/2014 04:45

Phút thứ 74, rốt cục HLV Ancelotti cũng đã tung Ronaldo (7) vào sân. Người phải rời sân nhường chỗ cho tiền đạo người Tây Ban Nha là Arbeloa (17).

03/08/2014 04:47

Phút thứ 75, Kagawa (26-M.U) tung ra cú sút xa. Bóng đi chệch cột dọc bên phải khung thành Real.

03/08/2014 04:48

Phút thứ 77. Nguy hiểm!Zaha (39-M.U) thực hiện pha căng ngang khó chịu. Tiếc cho M.U là Hernandez (14-M.U) băng vào dứt điểm nhưng lại không trúng bóng.

03/08/2014 04:52

VÀO! M.U-Real: 3-1. Phút thứ 80, Kagawa (26-M.U) thực hiện một đường tạt bóng chuẩn xác đến từng centimet và Hernandez (14-M.U) như một bóng ma len lỏi giữa 3 ngôi sao Real Madrid trước khi đánh đầu tung lưới Casillas (1-Real).

03/08/2014 05:02

Phút thứ 90, Zaha (39-M.U) đột phá cấm địa Real và dứt điểm nhưng hậu vệ đối phương đã kịp can thiệp.

03/08/2014 05:02

Hết giờ. M.U-Real: 3-1

MỚI - NÓNG