Murray cướp ngôi số hai của Nadal

Murray cướp ngôi số hai của Nadal
TP- Với chiến thắng ở trận bán kết Rogers Cup, cây vợt người Anh Andy Murray có một bước tiến dài trên sự nghiệp, khi chính thức tiến chiếm ngôi vị số hai thế giới từ tay Rafael Nadal. Murray cũng là cây vợt Anh đầu tiên đạt vị trí này.

"Về mặt thứ hạng, đây là bước tiến lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã chơi ổn định và khá tốt từ đầu năm tới nay, còn Rafa dính chấn thương và không thể bảo vệ ngôi vị tại Wimbledon. Tôi cũng có quãng nghỉ dài sau Wimbledon...Tôi chơi đủ thành công để trở thành số hai. Một trong những mục tiêu sắp tới của tôi là trở thành cây vợt số một. Đó thật là điều tuyệt vời" - Andy Murray bộc bạch.

Với thành tích này, Murray không chỉ là cây vợt Anh đầu tiên đạt được thứ hạng này kể từ khi bảng xếp hạng ATP ra đời năm 1973, mà còn là người đầu tiên ngoài bộ đôi Roger Federer và Rafael Nadal nắm giữ ngôi số hai kể từ ngày 18/7/2005. Đó là ngày cuối cùng cây vợt người Australia Lleyton Hewitt giữ ngôi số hai sau Roger Federer.

"Trong suốt hơn bốn năm qua, ngôi số một và số hai luôn là của Rafa và Roger. Novak Djokovic từng có cơ hội tiến sát tới ngôi số hai nhưng không thực hiện được. Nó cho thấy, bạn phải nỗ lực thế nào mới làm được điều đó, bởi Rafa và Roger có lẽ là hai cây vợt xuất sắc nhất mọi thời đại. Thật tuyệt vời khi xen được vào giữa họ" - Cây vợt 22 tuổi người Scotland tự hào nói.

Thực tế, trong trận đấu quyết định tới ngôi vị số hai, Andy Murray gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ người Pháp Jo-Wilfried Tsonga.

Mặc dù bị dẫn 5 - 2 ở séc đầu, Tsonga vẫn thi đấu đầy quyết tâm để rút ngắn xuống 4 - 5. Tuy nhiên, Murray không để cây vợt người Pháp có cơ hội lật ngược thế cờ như trận thắng Roger Federer ở trận tứ kết khi kết thúc séc đầu với thắng lợi 6 - 4.

Séc thứ hai phải đi tới loạt tie-break, trong đó Murray cứu được ba điểm thua séc đấu này trước khi giành thắng lợi cuối cùng với tỷ số 6 - 4, 7 - 6.

Trong trận bán kết còn lại, chỉ trong vòng một tuần, cây vợt người Argentina, Juan Martin del Potro, lần thứ hai liên tiếp đánh bại cây vợt người Mỹ, Andy Roddick, khi giành chiến thắng 4 - 6, 6 - 2, 7 - 5. Như vậy, Andy Murray sẽ gặp Del Potro trong trận chung kết của giải.

MỚI - NÓNG