M.U-Stoke City (3-2): Cơn thịnh nộ của bầy Quỷ

M.U-Stoke City (3-2): Cơn thịnh nộ của bầy Quỷ
Bị dẫn trước và thi đấu ức chế trong phần lớn thời gian trận đấu, song với hai phút trút cơn thịnh nộ lên đầu đối thủ, M.U đã bảo toàn được danh dự và 3 điểm trên sân nhà Old Trafford.
M.U-Stoke City (3-2): Cơn thịnh nộ của bầy Quỷ ảnh 1
 

Manchester United hi vọng tránh được một kết quả đáng thất vọng nữa trên sân nhà khi đón tiếp Stoke City, một đội bóng đá tịt ngòi trong ba trận và có một hàng công không biết ghi bàn thắng.

Hàng công yếu ớt của Stoke đã gây bất ngờ ngay sau khi tiếng còi bắt đầu trận đấu. Marco Arnautovic thoát xuống cánh trái, tạt bóng vào trong cho Peter Crouch bay vào đệm bóng cận thành.

Sau cú chạm bóng đầu tiên, tiền đạo người Anh đã khiến David de Gea phải bay người xuất thần cản phá. Tuy nhiên, sai lầm của Jonhny Evans sau một tình huống phá bóng hỏng đã đưa bóng chạm vào người Crouch lần thứ hai đi vào lưới.

Quỷ đỏ vội vàng chỉnh lại đội hình dồn lên tấn công. Tuy nhiên, sự hấp tấp và tâm lý căng cứng khiến họ thi đấu vô cùng rối và lần lượt Wayne Rooney lẫn Nani phải sút bóng... lên khán đài để giải tỏa sự ức chế. Đội khách tạo ra được ít nhất ba pha phản công đặt các cầu thủ của mình vào tình huống đối mặt, nhưng tiếc cho Thợ gốm là họ không thể có thêm bàn thắng.

Phút 42, những tưởng các nỗ lực bế tắc của Man Utd sẽ không tạo ra được sự hiểu quả thì họ lại có bàn thắng. Nani tạt bóng cho Rooney đánh đầu cận thành, buộc thủ môn Asmir Begovic phải bay người cản phá. Bóng bật ra trước tầm dứt điểm của Robin van Persie và tiền đạo này đã không bỏ lỡ.

Tuy nhiên, bất ngờ nối tiếp bất ngờ xảy ra trên Old Trafford. Đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, Arnautovic tung cú đá phạt đẹp mắt dội xà ngang bay vào lưới. Trong tình huống này, sự vụng về và ngớ ngẩn của Phil Jones đã báo hại đội nhà khi phòng thủ cực kì nghiệp dư trước vòng cấm.

Hiệp hai của Man Utd diễn ra với một sự bế tắc còn cùng cực hơn so với hiệp thi đấu thứ nhất. Các pha bóng của họ hoặc không đủ tốc độ, hoặc không đủ sức mạnh, và chung quy, hầu hết các pha tấn công của họ đều không đưa được bóng đến nơi cần đến.

Hiệp hai gần kết thúc thì những diễn biến bất ngờ lại diễn ra. Phút 80 của trận đấu, Van Persie trả lễ cho Rooney bằng quả đá phạt góc chính xác, và tiền đạo người Anh cũng có một pha đánh đầu không thể tốt hơn đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Thừa thắng xông lên, chỉ một phút sau, lưới của Stoke lại rung lên. Từ cánh trái, Patrice Evra tạt bóng cực dẻo, giúp Javier Hernandez băng vào như một cơn lốc đỏ nhấn chìm Thợ gốm. Cơn thịnh nộ của Quỷ đỏ đã được giáng xuống đầu Stoke bằng một thứ cảm xúc đè nén và căm hờn nhất. Hàng thủ tốt thứ năm Premier League đã bị nhấn chìm chỉ sau hai phút bùng nổ quý giá.

Trận đấu chính thức kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về phía Man Utd. Một cuộc lội ngược dòng tuyệt vời của Quỷ đỏ, trong bối cảnh họ khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết.

Theo Goal

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG