Napoli chia tay Champions League trong nước mắt

Napoli chia tay Champions League trong nước mắt
Những giọt nước mắt của Higuain đã nói lên sự nghiệt ngã mà Napoli phải chịu đựng. Chiến thắng 2-0 trước Arsenal sáng nay không đủ để họ tiếp tục giấc mơ Champions League.
Higuain đã bật khóc nức nở sau trận đấu vì số phận nghiệt ngã mà anh và các đồng đội ở Napoli phải chịu đựng.
Higuain đã bật khóc nức nở sau trận đấu vì số phận nghiệt ngã mà anh và các đồng đội ở Napoli phải chịu đựng.

Ở trận đấu quyết định đến tấm vé dự Champions League của cả Arsenal và Napoli, HLV Arsene Wenger đã có quyết định bất ngờ khi cất Wilshere, Ramsey và Walcott trên băng ghế dự bị. Dù vậy các Pháo Thủ vẫn nhập cuộc rất tự tin và nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận.

Song, các học trò của HLV Wenger chỉ tạo ra được một cơ hội đáng chú ý duy nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên. Phút thứ 24, Giroud nhận được đường chuyền thuận lợi từ Arteta. Đáng tiếc là tiền đạo này lại dứt điểm trúng vào người thủ môn. Bóng bật ra đến vị trí của của Ozil nhưng tân binh người Đức lại không thể sút bồi thành công.

Một phút trước khi hiệp thi đấu đầu tiên khép lại, suýt chút nữa Arsenal đã phải trả giá vì sai lầm của Szczesny. Khi bị Higuain áp sát, thủ thành người Ba Lan lại vội vã phát bóng lên rất nhẹ, trúng vào đầu đối phương. May mắn cho Pháo Thủ là Higuain cũng bất ngờ với tình huống này nên không thể dứt điểm chính xác.

Bước sang hiệp hai, HLV Benitez quyết định tung Insigne vào sân để thay thế cho Pandev. Ngay lập tức, tiền vệ người Italia đã tạo ra ảnh hưởng rất tích cực đến lối chơi của đội chủ nhà, giúp họ liên tục dồn ép đối phương.

Nhưng cũng phải mãi đến phút thứ 73, đại diện của Serie A mới có thể chọc thủng lưới của Szczesny. Từ đường chuyền của Callejón, Gonzalo Higuain khéo léo khống chế bóng để loại bỏ hai hậu vệ đối phương rồi xoay người dứt điểm rất đẳng cấp, đem về bàn mở tỉ số trận đấu.

Ngay sau đó ba phút, Arsenal tiếp tục phải chịu bất lợi khi đội trưởng Arteta phải nhận thẻ vàng thứ hai vì pha vào bóng từ phía sau đối với Callejón. Có thể thấy quyết định của trọng tài là khá nặng tay.

Vào phút bù giờ thứ ba, hàng phòng ngự lỏng lẻo tiếp tục khiến Arsenal phải trả giá. Jose Callejón khéo léo phá bẫy việt vị rồi bấm bóng qua đầu Szczesny, ấn định tỉ số 2-0 cho trận đấu.

Ở trận đấu cùng giờ, Dortmund đã có được chiến thắng 2-1 trước Marseille. Như vậy, dù cũng có được 12 điểm sau sáu lượt đấu như Arsenal và BVB nhưng thầy trò HLV Benitez vẫn phải dừng hành trình tại Champions League vì kém hơn về hiệu số bàn thắng. Higuain đã bật khóc nức nở sau trận đấu vì số phận nghiệt ngã mà anh và các đồng đội phải chịu đựng.

Theo Goal

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.