Navibank SG chìm sâu

Navibank SG chìm sâu
TP - Sau 5 vòng đấu ở V-League 2012, lưới của thủ thành Thế Anh đã 8 lần phải rung lên, trong lúc hàng công ghi được 7 bàn thắng, công làm không bằng thủ phá.

> Đá trong lốc xoáy bản quyền

Navibank SG vừa không có chiều sâu, nhiều trụ cột đang có dấu hiệu tuổi tác. Tài Em đang bên sườn dốc sự nghiệp. Duy Khanh, Văn Khải chưa đủ sức thay thế.

Ngoại binh của Navibank SG còn tệ hơn. Trung vệ Vincent liên tục mắc sai lầm. Trên hàng công, tiền đạo Edison mới duy nhất một lần “ăn may”. Mong manh và dễ vỡ như thế, nên đại diện Sài Gòn bị cuốn xuống đáy bởi cơn gió thoảng B.BD. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Brian Umony ghi cho đội khách Bình Dương ở phút thứ 5.

Sài Gòn FC đang khẳng định được sức mạnh. So với Thanh Hóa, họ được đánh giá cao hơn hẳn. Thanh Hóa có lợi thế sân nhà và đội bóng xứ Thanh cũng chưa quên nỗi đắng cay vừa diễn ra ở Cúp QG.

Thanh Hóa là đội chủ động hơn về thế trận, trong lúc Sài Gòn FC chấp nhận chơi phòng ngự khá sâu và nhường toàn bộ khu vực giữa sân cho đối thủ. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà đã phải trả giá đắt khi hiệp 2 mới bắt đầu được 3 phút.

Từ đường chọc khe thông minh của Kesley, Nsi băng xuống khá trống trải rồi vẩy má ngoài tuyệt đẹp hạ thủ thành Tô Vĩnh Lợi, đưa Sài Gòn FC vượt lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, những nỗ lực của Thanh Hóa cũng được cụ thể hóa ở phút 58.

Da Silva đột phá, bóng tìm đến vị trí của Quốc Phương và tiền vệ này tung cú sút quyết đoán bằng chân trái hạ Tấn Trường, đưa trận đấu trở về thế quân bình 1-1.

Sân Vinh cũng rất nóng khi SLNA tiếp HAGL. ĐKVĐ SLNA dù bất bại nhưng mới được một lần tận hưởng cảm giác chiến thắng. NHM cũng chờ đợi Choi Yoon-Kyum - vị HLV ngoại duy nhất của V-League sẽ xoay xở thế nào khi tới làm khách tại chảo lửa thành Vinh.

Phút thứ 2, Hector sút bóng từ góc hẹp tung lưới HAGL mở tỷ số cho chủ nhà. Sớm bị thủng lưới, trong 10 phút tiếp theo HA Gia Lai gần như đánh mất thế trận vào tay SL Nghệ An.

Hàng tiền vệ đội bóng Phố núi không thể đưa bóng vượt qua vạch giữa sân, còn hàng phòng ngự cũng không giữ được sự bình tĩnh trong những pha tranh chấp.

Vào đầu hiệp 2, HLV Choi Yoon Gyum bắt đầu điều chỉnh gia tăng sức mạnh tấn công cho HA Gia Lai. Nhưng SL Nghệ An vẫn là đội bóng nhập cuộc tốt hơn, với những đợt phối hợp tấn công liên tục xuất hiện trên phần sân HA Gia Lai.

Phút cuối cùng của trận đấu, Văn Pho đốn ngã Hector, Trọng Hoàng sút 11m nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà. Đây là chiến thắng đầu tiên trên sân nhà của SLNA. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng tạm thời góp mặt trong nhóm dẫn đầu trên BXH.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG